Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Phu thê tướng quân rất sợ chế..t - End

Cập nhật lúc: 2024-09-11 09:01:07
Lượt xem: 1,044

"Ta cũng...... Cái gì?"

Ta đoạt lại sách, chỉ thấy phía trên thình lình viết:

"Một khắc nhìn thấy Tề Đậu Đậu, Long Kình Thiên liền biết nàng chính là chân ái đời này của mình, thề rằng phải trở thành người mạnh nhất trong thiên hạ, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được người mà hắn yêu."

???

"Tề Đậu Đậu là ai?" Ta không hiểu chuyện gì, "Cái này trước đó còn viết là cái c.h.ế.t của ta để tiểu Thiên thề sẽ biến thành người mạnh nhất trong thiên hạ cơ mà, vậy ta không cần chết? Mả mẹ nó! Ta không cần c.h.ế.t nữa!"

Ta vừa mới dứt lời, tiểu Thiên cầm mứt quả từ bên ngoài viện chạy về đến nơi.

Ta nhịn không được ôm hôn nó mấy cái.

Tiểu Thiên xoa xoa nước bọt trên mặt, sau đó đột nhiên nhìn ta vô cùng kỳ quái

Ta có chút khủng hoảng: "Sao thế?"

Tiểu Thiên sờ lên bụng của ta, cười hì hì nói: "Đậu Đậu."

"Cái gì?"

Tiểu Thiên xoay quanh ta: "Trong bụng mẹ nuôi có tiểu đậu đậu, ờ, vậy là con chuẩn bị có tiểu muội cùng con chơi rồi."

Ta vô ý thức quay đầu nhìn về phía Tề Kha, hắn giống như bị sét đánh đứng im tại chỗ.

Qua mấy giây ta mới chậm rãi ý thức được ——

Ta có thể sẽ làm mẹ vợ của nam chính.

A, kích thích quá.

16.

Tề Kha tức giận.

Bởi vì ta vốn đã biết bản thân phải chết, lại dấu diếm lâu như vậy không nói cho hắn.

Hắn tức giận vô cùng, mỗi ngày buồn bực ngồi tại đầu giường, đầy bụng ủy khuất: "Ta hiện tại mỗi lúc trời tối đều mơ thấy ác mộng, trong mơ ngươi nói là ngươi sẽ chết, Khương Thanh Nhan, ngươi quả thực là kẻ có trái tim ác độc, nếu như kịch bản không thay đổi, ngươi có dự định để cho ta làm một kẻ goá vợ hay không?"

Ta an vị bên cạnh dùng tay chọc chọc hắn: "Không phải ta đang định nói cho ngươi biết rồi hay sao?"

Tề Kha hừ một tiếng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phu-the-tuong-quan-rat-so-chet/end.html.]

Ta suy nghĩ có lẽ là bản thân nên để hắn yên lặng một chút.

Thế là ta bò lại trong chăn mình rồi đi ngủ.

Nửa ngày, bên cạnh cảm giác nóng nực, Tề Kha ôm chặt ta từ đằng sau, đem mặt chôn ở trên lưng ta, ngay từ đầu ta cũng không biết hắn đang làm gì, thẳng đến khi cảm giác được phía sau lưng ướt át.

Hắn khóc?

Khóc!

Ông trời ơi, Tề Kha là ai? Là người từng đi đánh nhau với người ta gãy cả xương cũng không khóc một tiếng!

Ta nhất thời không biết làm sao.

Tề Kha sau lưng ta trầm trầm nói: "Về sau đừng có lần thứ hai."

Ta ngoan ngoãn trả lời: "Được."

Hắn ôm ta, lại hừ một tiếng: "Ta cảm thấy Long Kình Thiên không xứng với Đậu Đậu nhà ta."

Ta: ......"

Lời này của ngươi chuyển chủ đề thật là rất nhanh.

Nhưng bây giờ cảm xúc của Tề Kha đang nhạy cảm, ta thuận theo hắn nói: "Người ta là nam chính, ngươi còn muốn dạng con rể gì nữa?"

"Nam chính mới nguy hiểm, nam chính thì lúc nào cũng có vận mệnh đào hoa."

Cái này...... Nói cũng phải.

Ta thuận miệng nói: "Nhưng ta tin tưởng Đậu Đậu nhà chúng ta nhất định là ưu tú nhất, nàng nhất định thông minh xinh đẹp lại mạnh mẽ."

Tề Kha đột nhiên chống thân trên lên, trong đêm tối ánh mắt sáng rực mà nhìn ta: "Vậ thử xem ta mạnh thế nào nhé?"

Ta: ......"

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Một đêm kia, tiếng gầm thét của ta vang vọng cả viện.

"Tề Kha mẹ kiếp ngươi là đồ cầm thú a! Lão nương đang có thai đấy!"

Hoà toàn văn.

 

Loading...