Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Phu quân đã chết bỗng nhiên quay về - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-08-11 12:22:38
Lượt xem: 1,399

Sau đó Tiêu Ngọc Hi đến tuổi xuất giá, ta tìm cho nàng ta mấy mối hôn sự, nàng ta đều chê bai.

Hoặc là chê nhà người ta nghèo, hoặc là chê đối phương không đủ anh tuấn, cuối cùng còn oán hận ta, cho rằng ta giấu diếm những mối tốt không cho nàng ta xem.

Cuối cùng, nàng ta tự mình chọn một thuộc hạ đã mất vợ của Tiêu Hồng Phi, làm vợ lẽ cho người ta.

phu quân nàng ta vốn dĩ không thuận lợi, nhưng sau khi cưới đích nữ hầu phủ, liền phấn chấn, định làm nên nghiệp lớn trên triều đường.

Nhưng Tiêu Ngọc Hi đã sớm bị ta nuôi dưỡng thành thói quen tiêu xài hoang phí, nhìn thấy mức tiêu xài của mình giảm xuống, Tiêu Ngọc Hi liền thổi gió bên gối, dụ dỗ phu quân nàng ta đi theo con đường tham ô.

Lần đầu tiên bị phát hiện, Tiêu Ngọc Hi đến tìm ta, cầu xin ta cứu phu quân nàng ta ra. Vì vậy ta ôm di vật, khóc lóc thảm thiết đi tìm huynh đệ của Tiêu Hồng Phi, không cần tốn vàng bạc, chỉ dựa vào ba tấc lưỡi, lấy Tiêu Hồng Phi ra, rồi nhắc đến tình nghĩa huynh đệ trước kia của họ, liền thuận lợi cứu phu quân Tiêu Ngọc Hi ra ngoài.

Mấy lần như vậy, phu thê hai người bọn họ càng thêm táo bạo, dù sao mỗi lần đều có ta gánh vác hậu quả.

Ba tháng trước, đợt khoa cử đã làm liên lụy tới vị huynh đệ này, phu thê hai người cùng bị giam vào đại lao.

Và lần này, ngay cả Thừa tướng đương triều, cũng không có cách nào cứu bọn họ ra.

Mà lúc này, Tiêu Ngọc Hi đang đứng trước mặt ta, Tiêu Hồng Phi thật sự đã cứu tiểu muội hắn ra ngoài.

Chỉ cứu tiểu muội, không cứu muội phu.

Tiêu Ngọc Hi: "Đỗ Ngữ Yên, ngươi dựa vào cái gì mà không nhận huynh của ta? Nhìn là biết ngay là huynh ta! Mau giao hết mọi thứ của nhà họ Tiêu ra!"

Lúc này nàng ta tiều tụy, nhưng trong mắt lại tràn đầy tham lam đối với tài sản của ta.

Ta vỗ bàn: "Các ngươi thật to gan! Không chỉ giả mạo phu quân ta đã khuất, bây giờ còn giả mạo tiểu muội của phu quân ta đang ở trong đại lao! Các ngươi giả mạo người khác chẳng lẽ không biết điều tra trước sao?"

Tiêu Ngọc Hi cười lạnh: "Huynh ta có rất nhiều cách để cứu ta ra ngoài, nếu ngươi ngoan ngoãn giao hết châu báu ra, ta sẽ bảo huynh của ta để lại cho ngươi toàn thây!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phu-quan-da-chet-bong-nhien-quay-ve/chuong-7.html.]

"Ngươi thật sự là Tiêu Ngọc Hi?" Ta trầm mặt, quan sát nàng từ trên xuống dưới.

Tiêu Hồng Phi vẫn im lặng nãy giờ hừ lạnh: "Đỗ thị, ta không biết nàng đang giở trò gì, bây giờ đã có người có thể chứng minh thân phận của ta, nàng mau giao đất đai của nhà họ Tiêu ra!"

Tiêu Ngọc Hi cũng tự nói: "Chính là ta, không giả được đâu!

"Ta là đích nữ hầu phủ đường đường chính chính! Lấy lại đất đai của nhà họ Tiêu chúng ta, là chuyện đương nhiên!"

Vừa dứt lời, một đám quan binh đột nhiên xông vào từ ngoài cửa.

Khoảnh khắc bọn họ xuất hiện, Tiêu Hồng Phi lập tức nhảy lên xà nhà trốn.

Ta giả vờ đáng thương: "Mấy vị quan gia, các ngươi mau đưa tên tội phạm bỏ trốn trong đại lao này đi, vừa rồi các ngươi cũng nghe thấy rồi, nàng ta nói mình chính là Tiêu thị.

"Không biết tên tội phạm bỏ trốn trong đại lao này, vì sao lại xuất hiện ở đây...Đến trước mặt quan lớn, các ngươi nhất định phải làm chủ cho ta!"

Quan binh dẫn đầu chắp tay với ta: "Đỗ phu nhân yên tâm, chuyện này đại nhân nhà ta sẽ điều tra rõ ràng! Người đâu, mang Tiêu thị đi!"

Các quan binh khống chế Tiêu Ngọc Hi, bất chấp tiếng khóc lóc của nàng ta, trực tiếp áp giải đi.

Đợi người đi rồi, ta chậm rãi nói: "Ông lão, không ngờ thân thủ ông lại nhanh nhẹn như vậy, có thể xuống khỏi xà nhà nhà ta rồi chứ?"

Ta cố ý nhấn mạnh hai chữ nhà ta, Tiêu Hồng Phi nhảy xuống khỏi xà nhà, đột nhiên đưa tay bóp cổ ta: "Chỉ cần nàng chết..."

Ta lập tức búng tay một cái, trong sân vốn trống không đột nhiên xuất hiện một đám người mặc áo đen.

Không đến năm giây, Tiêu Hồng Phi đã bị mấy thanh kiếm chĩa vào người, quỳ xuống đất.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Ta nhìn hắn từ trên cao: "Ngươi sẽ không cho rằng, ta là một góa phụ sống một mình, không chuẩn bị gì chứ?"

Loading...