Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

PHỤ NỮ LÀ PHẢI TỰ PHÒNG THÂN - Chương 1 - Hoàn

Cập nhật lúc: 2024-10-17 17:42:01
Lượt xem: 38

Cạnh nhà tôi có một bà bác, tầm 60 tuổi, dáng không cao lắm, chỉ tầm hơn 1m50, là một bác gái giản dị. Đừng nghĩ bác hơn 60 tuổi mà lầm, thân thể bác rất khỏe mạnh, đi đường bước chân nhanh nhẹn nhẹ nhàng.

Nhưng điều khiến tôi hay băn khoăn là lúc nào cũng thấy bác ấy đi một mình. Ban đầu tôi còn tưởng bác ấy góa chồng hay li hôn. Nhưng sau khi nói chuyện cùng bạn trai, tôi phải nhìn bác ấy bằng con mắt khác.

Chồng bác ấy vốn là lãnh đạo trong một doanh nghiệp xây dựng của nhà nước, hồi còn trẻ thì làm nhân viên mua sắm, kiếm được không ít hoa hồng. Sau đó, vì bản thân có năng lực, bình thường lại biết ăn nói trước mặt lãnh đạo, vì vậy không lâu sau như diều gặp gió, liên tục thăng chức, tiền lương tăng vọt.

Đều nói đàn ông có tiền đều biến chất, ông này cũng không ngoại lệ. Ông ta thăng chức chưa lâu, bên cạnh đã oanh oanh yến yến vây đầy. Lúc đầu, bác gái cũng không để ý, nghĩ rằng ông ấy gặp dịp thì chơi. Đàn ông mà, cũng nên để cho chút không gian tự do. Nhưng bác gái không ngờ tới, chồng mình lại thật sự u mê một cô gái thực tập trong công ty, về nhà không những ngả bài công khai với bác gái, lại còn đòi li hôn.

Bác gái tức đến mức không nói lên lời. Bản thân bao năm đồng cam cộng khổ cùng chồng, toàn một thân một mình lo lắng chăm sóc dọn dẹp cho hai đứa con, giờ mới khấm khá được mấy ngày, chồng lại đòi li hôn, đúng là cái thứ đồ không ra gì.

Bác gái càng nghĩ càng thấy uất ức, liền ra tay tẩn cho ông chồng một trận. Hồi trẻ bác gái đã từng học qua tán thủ, lại còn giành giải á quân cuộc thi cấp quận, ông chồng nào phải đối thủ. Sau vài chiêu liền khiến cho ông chồng bại trận, còn nghe nói, ông ta muốn phản kháng lại bị bác gái trong cơn tức giận đánh gãy hai cái xương sườn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phu-nu-la-phai-tu-phong-than/chuong-1-hoan.html.]

Người lớn trong nhà sau khi biết chuyện, thay nhau chửi mắng ông chồng bác gái. Còn ông ta, vì đuối lý nên không dám nói năng gì. Sau đó, ông ta cũng yên ổn được ba năm hay năm năm gì đó. Trong khi mọi người đều nghĩ ông ta đã hổi cải quay đầu, thì bác gái lại nghe thấy từ miệng người khác nói ông ta lại dở trò.  

🥰Chỉ thích đi chơi - Gặp bạn khắp nơi
🥰 Truyện được đăng tải FULL ONLY trên page MonkeyD và FB PAGE: Chỉ thích đi chơi - 只能去玩. Các page đăng truyện khác đều chưa được sự cho phép của nhà mình.

Bác gái âm thầm điều tra, quả nhiên ông ta lại mắc tật cũ. Lần này bác gái bừng bừng lửa giận, đến tối khi ông ta về nhà lại tay đ.ấ.m chân đá, ra tay mạnh đến mức khiến ông ta phải nhập viện. Sau đó ông ta ầm ĩ đòi li hôn, nhưng hai đứa con không đồng ý, giày vò ông ta một trận mới khiến ông ta từ bỏ ý định.

5 năm trước ông ta nghỉ hưu. Sau đó vào dịp Tết nguyên đán, trong lúc lau cửa sổ không cẩn thận làm vỡ kính rơi xuống, liệt nửa người, đầu óc cũng không còn minh mẫn, lúc tỉnh lúc mê. Cũng may là rơi từ tầng hai, mới nhặt về được cái mạng.

Sau đó chuyện chăm lo cuộc sống của ông ta, đều phụ thuộc hết vào bác gái. Bây giờ chỉ cần nhìn không thuận mắt, là bác gái lại cho ông ta chịu chút hành hạ.

Bạn trai tôi nói, lương hưu của ông chồng khá là cao, vì vậy cuộc sống của bác gái khá là nhàn tản.

Vì vậy, tôi thấy rằng, thực sự vũ lực có thể giải quyết được vài việc trong cuộc sống. Phụ nữ mà biết võ thì lại càng ngầu luôn!

(Hoàn)

Loading...