Chạm để tắt
Chạm để tắt

Phòng Livestream Bắt Quỷ - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-08-12 15:42:39
Lượt xem: 316

Các khách mời phải vượt qua nỗi sợ hãi để đến nhà xác và hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định để được tính là hoàn thành một điểm nhiệm vụ. 

 

Đội nào chiếm nhiều điểm nhiệm vụ nhất sẽ nhận được phần thưởng cuối cùng của chương trình.

 

An Nhiên để lấy lại thể diện, luôn đi đầu nhóm. 

 

Chúng tôi nhanh chóng đến thang máy dẫn xuống nhà xác. 

 

Thang máy đầy dấu tay đỏ như máu. 

 

Trên đó còn được phong ấn bằng bùa vàng và viết một lời cảnh báo bằng chữ đỏ:

 

"Truyền thuyết kể rằng thang máy lúc nửa đêm có thể dẫn đến mười tám tầng địa ngục, chỉ có người c.h.ế.t mới có thể đi. Muốn đi thang máy, phải thỏa mãn một trong hai điều kiện sau."

 

1. Bạn là người c.h.ế.t phải không?

 

2. Bạn có lệnh bài đi đến âm giới không?"

 

Tôi đã bình tĩnh lấy điện thoại ra và tiến lại gần bảng thông báo của thang máy, chụp một tấm selfie. 

 

Tôi còn làm dấu "peace" với tay. 

 

An Nhiên nhìn tôi mỉa mai:

 

"Tiểu Ngư, sao cậu lại có thể chụp ảnh ở chỗ này? Mọi người đang tìm manh mối, dù cậu không giúp được gì, cũng đừng quấy rối. Đây là nơi thực sự có người chết, nếu cậu chụp được thứ gì bẩn thỉu, theo cậu về, mình cũng không cứu được cậu đâu."

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

(Truyện chỉ đăng tải trên page Nhân Sinh Như Mộng và web MonkeyD, các chỗ khác đều là ăn cắp không xin phép. Mọi người hãy đọc tại nơi được đăng tải đúng để ủng hộ nhà dịch nha)

 

Tôi gật đầu.

 

"Cậu nói đúng, mình vừa chụp một tấm selfie và thấy có bóng ma. Hay là chúng ta cùng chụp một tấm, xem có gì bẩn thỉu theo chúng ta không."

 

Nói xong, tôi đưa máy ảnh về phía An Nhiên và ông đạo sĩ. 

 

Nghe vậy, An Nhiên lập tức rút lui vào bóng tối. 

 

Tôi thấy trên vai cô ấy có đôi tay trắng nhợt của một người đàn ông. 

 

Đó không phải là ma của bệnh viện, mà là con ma đói luôn theo An Nhiên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phong-livestream-bat-quy/chuong-5.html.]

 

Tôi giả vờ kinh ngạc bịt mắt.

 

"An Nhiên... trên vai cậu có đôi tay của một người đàn ông, hắn đang ăn tóc của cậu kìa!"

 

An Nhiên nghe vậy, phản ứng đầu tiên là định giật lấy điện thoại của tôi.

 

"Cậu đừng dọa mình nữa, làm sao có thể như vậy! Cậu chắc chắn nhìn nhầm rồi, đưa điện thoại đây!"

 

Thật ra, điện thoại thông linh mà Diêm Vương đưa rất hữu ích. 

 

Tôi chụp selfie chủ yếu là để điện thoại thông linh này đánh dấu trong những nơi đầy âm khí. 

 

Chỉ như vậy, điện thoại mới nhận diện được ma quỷ xung quanh và đồng bộ thông tin về địa phủ.

 

Tôi mỉm cười, ấn nút thang máy. 

 

Thang máy mở ra, các phong ấn trên đó vỡ vụn. 

 

Bên trong thang máy phát ra ánh sáng đỏ, như muốn khuyên nhủ mọi người đừng dễ dàng bước vào. 

 

Trông thật giống thang máy địa ngục.

 

Tôi bước vào thang máy. Ông đạo sĩ kinh ngạc:

 

"Sao cô lại vào thang máy ngay như vậy? Cô không thấy điều kiện trên thông báo sao? Những điều này có thể không phải do chương trình sắp đặt mà là phong ấn của cao nhân sau khi xảy ra chuyện kỳ lạ! Cô đừng tự tìm cái chết!"

 

Phòng chat trực tiếp cũng điên cuồng:

 

【Trời ơi, người phụ nữ ngu ngốc này đang làm gì vậy? Cô ấy không xem các tập trước sao? Lần trước người khách mời như vậy đã phát điên nằm trong bệnh viện rồi, cô ấy thật không sợ c.h.ế.t à!】

 

【An Nhiên và Dương tiền bối đã nhắc nhở cô ấy rồi, cô ấy tự chuốc lấy cái chết, tôi không muốn xem nữa, chương trình có thể chế độ chặn không? Tôi muốn chặn Tiểu Ngư!】

 

【Tôi cảm thấy người phụ nữ này có vẻ biết gì đó, lúc cô ấy chụp selfie, có thực sự thấy gì trên người An Nhiên không? Nói mới nhớ, trong những tập trước, mỗi khi nguy hiểm, dường như có gì đó giúp An Nhiên, cô ấy có nuôi tiểu quỷ hay âm binh không?】

 

【Đồng ý, tôi cũng muốn xem trong điện thoại của Tiểu Ngư có gì! Có phải có ma nam đang giúp An Nhiên không?】

 

【Các bạn hài hước quá? Thật sự tin lời cô ấy sao? Cô ấy chỉ là trà xanh, cố ý dọa An Nhiên, thật kinh tởm, tôi sẽ khiếu nại chương trình, yêu cầu cô ta rời khỏi ngay lập tức.】

 

Tôi không để ý đến khán giả trực tiếp. 

Loading...