Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Phòng ktx của tôi có người bị bắt nạt - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-08-01 22:06:27
Lượt xem: 78

Kết quả là thông tin cá nhân của Ôn Á Nam nhanh chóng bị cư dân mạng tra ra.

Cư dân mạng tìm ra cha của Ôn Á Nam, và biết được rằng cha của cô là 1 một quan chức nhưng chỉ là cục trưởng của một địa phương nhỏ và đã bị bắt vì tội tham nhũng vào đầu tháng 3.

Một người khác tự nhận là đồng nghiệp của cha Ôn Á Nam đã nhảy ra và nói rằng sau khi cha cô bị bắt, mẹ của Ôn Á Nam không biết xấu hổ đã trở thành tiểu tam để duy trì cuộc sống thượng lưu trước đây.

Một người khác phát hiện ra những chiếc túi hàng hiệu của Á Nam trong mấy tháng qua mà cô khoe thực chất là hàng fake.

Trà Sữa Tiên Sinh

Bố bị bắt, con gái không có tiền mua túi hàng hiệu nên chỉ có thể mua mấy món hàng fake để khoe khoang trên mạng.

Từ tức giận đến chế giễu, d.i~ *“danh viện” đã trở thành tên mới của Ôn Á Nam, và thành hot search trên Weibo suốt mấy ngày.

* Danh viện thường được chỉ các thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu, con nhà danh giá, gia thế hiển hách

Á Nam lúc này trong phòng ktx như bị phát điên.

Cô ấy khóc và nói rằng đó hoàn toàn không phải Weibo của cô ấy. Có ai đó đã lập tài khoản giả và trộm các bức ảnh trong vòng bạn bè Wechat của cô ấy.

Nhưng vô ích thôi, ảnh là của cô ấy, quần áo và túi xách đều là của cô ấy. Cô ấy nói đó không phải Weibo của mình, ai mà tin được.

Hơn nữa, đó có phải là Weibo của cô ấy hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Điều quan trọng là mọi người phát hiện ra cha của cô đã bị bắt, mẹ của cô lại đi l.à.m t.ì.n.h nhân của người khác.

Ôn Á Nam không còn là chị đại có thể đứng đầu trong mắt mọi người nữa.

Tên mới của cô ấy là d.i~ “danh viện”

Ôn Á Nam la hét trong phòng ngủ một hồi.

Cô ngẩng đầu lên và nhìn những người vẫn thường vây quanh nịnh bợ mình như thể cầu cứu.

Nhưng không ai quan tâm.

Lúc này, Hà Tiểu Nhuỵ lạnh lùng nhìn cô.

Á Nam đột nhiên vồ tới Tử Nhuỵ hét lớn: "Có phải con tiện nhân mày làm không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phong-ktx-cua-toi-co-nguoi-bi-bat-nat/chuong-7.html.]

Tôi không ngờ rằng Tiểu Nhuỵ sẽ tát vào mặt Á Nam ngay sau đó.

Á Nam hiển nhiên là bị đánh cho say sẩm mặt mày.

Sau đó, Tiểu Nhuỵ nói gằn từng chữ: Trà Sữa Tiên Sinh

"Cha ngươi, là quan trong triều, tham ô đồ ăn trộm. Theo luật của nhà Thanh, tất cả tài sản bao gồm mẹ ngươi và cả ngươi, sẽ làm nô lệ mãi mãi. Bây giờ, trong căn phòng này, ngươi chính là kẻ hèn mọn nhất rồi.”

Những ngày cuối cùng trong ngôi trường này, Á Nam như một con chuột băng qua đường.

Cô ấy đang đi lên cầu thang thì có ai đó nhổ nước bọt vào người cô ấy từ trên cao.

Khi cô đến căng tin, ai đó đã cố tình làm đổ súp lên người cô.

Ngay cả người giáo viên tốt bụng với cô ấy trước đây cũng trở nên không quan tâm.

Trong trường này, những người bình thường vẫn chiếm đa số.

Nhiều người trong số họ đã nhân cơ hội này để trả thù Ôn Á Nam vì lòng căm ghét nhà giàu.

Khi trường học bắt đầu trở lại, Ôn Á Nam không xuất hiện.

Mẹ của cô ấy đã đến để làm thủ tục cho cô ấy thôi học.

Khi trường khai giảng một năm trước, tôi đã từng nhìn thấy mẹ của Ôn Á Nam. Bà ấy là một người phụ nữ rất biết chăm sóc sức khỏe, trông có vẻ như chỉ mới ngoài 30 tuổi.

Nhưng ngày đó, khi tới trường xin nghỉ học cho Á Nam, bà ấy như già đi cả chục tuổi.

Khi tôi đang kéo hành lý lên tòa nhà ký túc xá, tôi tình cờ gặp Tiểu Nhuỵ.

Tôi khẽ hỏi cô ấy: "Cậu là người đăng ký tài khoản Weibo đó mạo danh Á Nam à?"

Tiểu Nhuỵ không trả lời, cô ấy chỉ cười nói, "Li Li, vẫn còn một vài con tiện nhân chưa được dọn dẹp."

Rồi cô ấy thì thầm bên tai tôi:

"Nhưng lần này, tớ cần sự giúp đỡ của cậu.”

Loading...