Phiên Live Trò Chơi Gả Cho Quỷ - Chương 7: Cái ch/ết, màn trình diễn cuối cùng (2)

Cập nhật lúc: 2024-07-04 19:36:21
Lượt xem: 600

Linh Tuyết không có thời gian để để ý đến khán giả nữa, nếu cô ấy không can thiệp kịp thời, cô ắt sẽ xảy ra chuyện!

Vì thế mà cô vội vàng ôm tấm ảnh ma vì phơi nắng đến bốc khói, chảy m.áu lên.

Mắt thấy sắp phản công thành công, cô lại bỏ cuộc giữa chừng, khán giả trong phiên phát sóng đã phát ra những thở dài thất vọng.

Lúc này, người đàn ông trong ảnh đã quay nửa người lại, làn da trắng lạnh vốn có đã chuyển sang màu đỏ tươi dị thường. Cô ôm lấy bức ảnh, đau khổ đến mức bật khóc: “Xin lỗi, tôi vô tình đã làm tổn thương anh rồi…"

Khán giả: … vẫn là kỹ năng diễn xuất của cô quá tốt.

Cô đang ôm người chồng quỷ cháy nắng của mình khóc thút thít thì cửa sân đột nhiên mở toang ra, một bóng người lảo đảo bước vào.

“Cô vẫn chưa ch.ết à?” Đoàn Đoàn đầu đỏ từ hộp đêm trở về với tinh thần uể oải, trên mặt vẫn còn lớp trang điểm đậm, cứ như thế mà dẫm vào vũng m.áu chảy khắp sân mà bước đến.

May mắn thay cô ta đang trong trạng thái não ngừng hoạt động, nếu không cũng sẽ không thể bình tĩnh như vậy.

Linh Tuyết lau khô nước mắt trên mặt, trả lời với vẻ mặt bình thường: "Vẫn chưa, cô thế nào?"

"Đừng nhắc nữa, mẹ nó, bọn dẫn dắt bầu không khí đó, người chẳng phải người, quỷ chẳng phải quỷ ... Ợ! Cô đang phát trực tiếp à?"

Trên màn hình, 【Thực Tập Sinh Ngọc Tử Đã thưởng cho Linh Tuyết thêm 10.000 đồng tiền âm phủ.

Đoàn Đoàn đầu đỏ chưa từng nhận được tiền thưởng nào từ khán giả tỏ ra ghen tị: "Sao cô lại hot thế? Dựa vào phát live để khoe chồng mình thôi à?"

Linh Tuyết liếc cô ta một cái, tựa như cảnh cáo: "Chỉ là trùng hợp thôi."

Đoàn Đoàn đầu đỏ dẩu môi không mấy đồng tình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phien-live-tro-choi-ga-cho-quy/chuong-7-cai-chet-man-trinh-dien-cuoi-cung-2.html.]

Cô ta trở về phòng, lục ra một bức ảnh của chồng mình, bức ảnh đó bị cô nhét trong một chiếc tủ nát, đã phủ đầy một tầng bụi, cô ta vừa định lau đi thì một cơn gió lạnh thổi vào phòng.

Cái lạnh thấm vào tận xương tủy, cô ta rùng mình một cái, khi cúi đầu nhìn xuống, lớp bụi đã biến mất.

"Người sa cơ thất thế đúng là hay bị người ta ăn hiếp, đến quỷ cũng bắt nạt, xem ta có phơi nắng ch.ết ngươi hay không!"

Thuốc cùng với hơi rượu tối qua cùng bộc phát dược tính, cô luôn miệng chửi rủa, đặt bức ảnh lạnh lẽo lên khung cửa sổ lồi, nơi ánh mặt trời chiếu mạnh nhất, sau đó bật chương trình phát sóng trực tiếp trên điện thoại di động.

Người đàn ông cắt tóc húi cua trong ảnh vẫn giữ dáng quay nửa người, nhìn tổng thể cũng khá hiền lành, chẳng qua trong mắt có chút u sầu.

“Chỉ là hơi bị nóng chút thôi, chắc sẽ không sao đâu nhỉ…”

Sau một đêm dài không ngủ, cô dựa vào giường từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tiếng ve kêu ầm ĩ, ngày hè như kéo dài hơn, màu nền của bức ảnh chuyển dần từ nhạt sang đậm dần, vệt khói tràn ra từ rìa khung ảnh.

Vẻ mặt ôn hòa trên khuôn mặt người đàn ông dần dần trở nên méo mó, hai bên mắt dần dần chảy ra dòng m.áu.

Ở góc trên bên phải của điện thoại, đồng hồ đếm ngược màu đỏ nổi bật được đặt lại, những người xem vừa còn đây đã đột nhiên thoát ra cùng lúc.

Phòng phát trực tiếp đã hiện lên dòng thông báo [Người Mới PK Hiện Trường] và [Show đầu của Diva Nhỏ Tìm Đường Ch.ết] cùng với những nhãn dán khác lần lượt thay phiên nhau hiện lên, cuối cùng được chốt lại ở tag [Hôm Nay Live Cái Ch.ết].

Dưới phần nhãn tag còn có một dòng in đậm ghi:

---Cái ch.ết, sẽ là màn trình diễn hoành tráng nhất trong cuộc đời bạn!---

 

Bình luận

7 bình luận

Loading...