Phiên Live Trò Chơi Gả Cho Quỷ - Chương 26: Trung tâm, cầu người sinh tử (1)

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:25:32
Lượt xem: 172

Hai người lịch sự hỏi ý kiến từ bức ảnh ma.

Nhưng câu trả lời của "Đấng" lại khiến người khác phải vò đầu bứt tai.

Đại Vĩ ngồi xổm bên cạnh vết m.áu và nhìn: "Hình tròn? Điều này có nghĩa là gì?"

Linh Tuyết tựa hồ đang chịu đựng cái gì đó, nhưng cuối cùng cô cũng phải chửi một câu, đứng trên bờ bắt đầu cởi quần áo.

"Chị làm gì thế?"

"Tôi nhận x.ác!"

Nói xong, cô ném áo quần cho cậu ta, hít một hơi thật sâu rồi lao xuống bể nước!

“Đấng” đang chìm ở đáy hồ, ngay tại “trung tâm” cây cầu x.ác khổng lồ chẳng may mắn gì cho cam này!

Đại Vĩ sợ hãi nhìn cô nhiều lần nổi lên mặt nước lấy hơi, cậu ta thực sự muốn thuyết phục cô đừng tìm kiếm nữa, việc này thật khiến người ta buồn nôn, chẳng thà ch/ết quách đi còn thoải mái hơn!

May mắn thay, cuối cùng cô cũng kéo được một th/i th/ể lên mặt nước.

Họ vừa rời khỏi hồ nước, cây cầu người đã sụp đổ ngay tức khắc, vô số th/i th/ể nhợt nhạt bị dạt lên bờ hồ, một x.ác phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa cũng bị cuốn trôi đến dưới chân Đại Vĩ.

"Ủa, em tìm thấy vợ em rồi này!"

Mua một tặng một, quả thật bất ngờ ngoài ý muốn.

"Lô này sắp bị đốt đi rồi." Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến mấy lời đối thoại ngắn gọn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phien-live-tro-choi-ga-cho-quy/chuong-26-trung-tam-cau-nguoi-sinh-tu-1.html.]

Có người đang đến.

Hai người nhìn nhau rồi nhanh chóng kéo lê hai th/i th/ể trốn vào một góc.

"Một đợt hàng mới sẽ sớm được giao tới. Viện trưởng nói, về sau nơi này sẽ được mở rộng..."

"Thật điên rồ!"

"Suỵt!"

Tiếng bước chân dần dần đến gần, một người trong số họ ngập ngừng và sợ hãi nói: "Tại sao, tại sao lại như thế này?"

“Có phải “Đấng” đã trốn ra rồi không?"

"Mau, lập tức báo cáo với viện trưởng!"

Sau khi tiếng bước chân xa dần, cả hai lấy áo blouse trắng quấn lấy th/i th/ể, mỗi người cõng một th/i th/ể trên lưng rồi bỏ chạy về phía lối ra.

Trên thực tế, mọi thứ họ trải qua đều đã được phát sóng trực tiếp trên điện thoại di động của Linh Tuyết, tài liệu video được sao chép lại đang được lan truyền rầm rộ trên nhiều phương tiện truyền thông, gây náo động trong xã hội thực tại.

Lúc này đây chỉ là sự bình yên cuối cùng trước cơn bão mà thôi.

Cả hai kéo th/i th/ể trở lại xe địa hình mà không xảy ra sự cố gì, khi đặt th/i th/ể vào hàng ghế sau, Đại Vĩ thậm chí còn đang ngân nga một bài hát không rõ tên.

Linh Tuyết một bên khởi động xe, một bên ngạc nhiên liếc nhìn cậu ta hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

 

Bình luận

7 bình luận

Loading...