Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Phật Tử, Phật Nữ Là Đồ Giả Mạo - Hoàn

Cập nhật lúc: 2024-07-09 16:04:47
Lượt xem: 453

"Tiền triều Hoa Hạ, tà ma cấm bước!"

 

20

 

Kinh đô.

Xe cứu thương, xe cảnh sát, xe cứu hỏa lần lượt hú còi.

"Anh là Đông Phương Già Lam phải không? Có người tố cáo anh tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan, làm tổn hại đến thanh danh của Phật môn. Xin vui lòng xuất trình chứng minh thư, giấy chứng nhận tu hành, giới điệp."

"Tôi... chỉ là một Phật tử bình thường, fan hâm mộ của Bách Gia, cần gì giấy tờ chứng minh chứ."

Vẻ mặt của viên cảnh sát ngay lập tức trở nên nghiêm nghị.

"Căn cứ theo 'Quy định về quản lý chứng nhận tu hành của Phật giáo Hán truyền Trung Quốc' và 'Quy định về quản lý chất lượng Tăng Ni Hán truyền Trung Quốc', anh bị nghi ngờ giả mạo thân phận Tăng Ni, giả tạo chùa chiền. Xin mời đi theo chúng tôi về đồn để điều tra."

 

Cảnh sát thành phố và các đồng chí từ Cục Tôn giáo đã đến và đưa đi người nổi tiếng trên mạng Đông Phương Liêu và Huỳnh Phủ Phật Nguyệt. Ngay sau đó, các nền tảng lớn đã xóa bỏ hàng loạt tài khoản lợi dụng danh nghĩa "Phật tử, Phật Nữ" để thực hiện các hành vi lừa đảo, tiếp thị. Trên một số nền tảng, tìm kiếm "Huỳnh Phủ Phật Nữ" không còn ra kết quả. Giao diện hiển thị thông báo: "Hãy là chính mình, bạn sẽ được mọi người yêu mến. Hãy nói không với việc giả tạo nhân vật, lợi dụng để tiếp thị."

Sự sụp đổ của hình tượng "Phật tử giới kinh đô" và "Phật Nữ nổi tiếng" đã khiến danh tiếng của hai tập đoàn lớn là Khang Thịnh và Khánh Thụy bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

 

Tập đoàn Khang Thịnh đã đứng trước bờ vực phá sản. Tập đoàn Khánh Thụy do chính cụ cố tôi gầy dựng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phat-tu-phat-nu-la-do-gia-mao/hoan.html.]

Chiếc nhẫn kim sắt đó chính là lễ vật mà ông ấy đã dốc toàn bộ gia sản để mua được, cũng nhờ phúc phần của ông ấy mà con cháu được thừa hưởng đến ba đời. Giờ đây, đã đến lúc phải trả nợ rồi. Tuy nhiên, tôi đã hóa giải được "lời nguyền âm binh". Về sau, con đường phía trước, gia tộc Hoàng Phủ sẽ tự mình quyết định.

 

Dù sao, mục đích của việc tôi xuống núi lần này, chính là để giải quyết mọi ân oán của gia đình. Nghiêm Lê vĩnh viễn ở lại bệnh viện tâm thần để điều trị. Thật đáng thương và đáng buồn. Mê muội văn hóa Nhật Bản, anh ta khao khát được đi du học, nhưng lại bị một tên đồ đệ của Bẩn Thổ Cúc Ly nhập vào, trở thành công cụ của quỷ dữ. Anh ta ẩn náu trong trường học đã lâu, thu thập linh hồn những binh lính Nhật đã chết, phá vỡ phong thủy của Trung Hoa. Nhưng lại bị tôi phát hiện. Thật là công cốc.

 

Phật Nữ bị dọa sợ, lại bị mọi người chế giễu, không thể duy trì hình tượng hot girl trên mạng. Sau khi sảy thai đứa con ngoài ý muốn với Phật tử, chị ta mắc chứng trầm cảm. Nhiều lần tự tử nhưng may mắn được cứu sống. Lúc chia tay, tôi nói với bố mẹ: "Trong nhà còn có Thanh Tùng, tính cách cũng không tệ, hãy bồi dưỡng nó thật tốt."

"Thanh Diễn, con không về nhà sao?"

 

Dâng con gái vào cạm bẫy, thật không biết thông minh ở chỗ nào. Khi em gái làm chủ, gửi con gái đi tu, cứ ngỡ đã dứt được đoạn nhân quả ở núi kia. Giờ nhân quả đã rõ ràng, phải quay về nhà thôi.

Cổng trường, Chu Lệ Lệ vội vã tìm tôi. Cô ta soi gương thấy mặt vẫn còn sưng, trông như con cá chép mắc cạn, thật đáng thương.

"Thanh Diễn, xin lỗi, tớ không nên nói lung tung..."

Tôi phẩy tay, không bận tâm, nhét cho Phương Thanh Anh một xấp bùa rồi bỏ đi.

 

Đúng rồi, phía sau núi trường học, sau khi chính phủ khai quật, tìm kiếm, đã tìm thấy hài cốt của những chiến sĩ kháng Nhật và người dân vô tội. Bây giờ đã được an táng chu đáo. Khu di tích phía sau núi được bảo tồn vĩnh viễn, đã xây dựng một đài tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh để tưởng nhớ.

—— "Phía trước là Trung Hoa, ma quỷ cấm đi!" Trác An Hào

 

 

Loading...