Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Phật Tử, Phật Nữ Là Đồ Giả Mạo - 9

Cập nhật lúc: 2024-07-09 16:02:32
Lượt xem: 195

Chẳng mấy chốc, giá đã lên tới 2 triệu, và tiếng ra giá vẫn chưa dừng lại. Tôi ngồi bên dưới, không khỏi vò đầu bứt tai. Ngày trước chỉ là nhất thời nổi hứng, tôi bịa ra ba cái tên Tử Hư Sơn, Ô Hữu Cốc, Thiên Cơ Quán. Ai ngờ giờ đây chúng lại trở thành thương hiệu nổi như cồn thế này?

 

"Sư phụ, người đã lén con làm biết bao nhiêu chuyện thế này?"

Nghĩ đến số tiền công ít ỏi mà ông ấy gửi cho tôi hàng tháng, tôi càng thêm bối rối. Ừm, thôi kệ vậy! Tiếp tục sự nghiệp vẽ bùa của tôi thôi. Tôi ngồi chán chường trên ghế, nhìn các đại gia trong hội trường đang tranh nhau ra giá.

"Sao thế nhỉ, không ai đoái hoài tập đoàn Khánh Thụy à?"

Chu Lệ Lệ đứng trước mặt tôi, cười một cách đầy mỉa mai.

Tôi lười để ý đến cô ta.

Cô ta vênh váo lắc lắc chuỗi tràng hạt trên tay: "Nhìn xem, đồ của Phật đường Hòa Thắng đấy, bố tôi bỏ ra tận 1,2 triệu mới mua được."

Tôi liếc nhìn chuỗi tràng hạt.

"Ồ, hàng bán đầy ở các quầy lưu niệm, có 40 nghìn một chuỗi, muốn bao nhiêu chả có."

"Nói linh tinh, đồ vật được chính Đông Phương Phật tử trì chú, sao có thể so sánh với mấy thứ tầm thường bên ngoài được?"

Hoàng Phủ Phật Nữ xuất hiện sau lưng tôi, vẻ mặt đầy tức giận. Đằng sau chị ta, Phật tử giới kinh đô nhíu mày lạnh lùng, lại bày ra vẻ mặt vô cùng phẫn nộ.  Đúng là một cặp thích làm màu, diễn sâu quá đấy!

 

Tôi nói với Chu Lệ Lệ: "Cậu nhớ cúng bái cẩn thận đấy, nếu gặp phải chuyện chẳng lành, có giữ được mạng hay không là tùy vào số cậu thôi. Coi như nể tình bạn học một thời, tôi nhắc nhở các người một câu, tránh xa cái tên Nghiêm Lê đó ra."

Hoàng Phủ Phật Nữ nghe vậy, sắc mặt sa sầm: "Chị cũng khuyên em một câu, đã tu hành thì đừng có đố kỵ như thế."

"Hả?"

"Chàng trai nào xuất hiện bên cạnh chị thì em đều nói xấu sau lưng. Đó không phải là đố kỵ thì là gì?"

"Chị à, em bận lắm, không rảnh để có nhiều sở thích như chị đâu."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phat-tu-phat-nu-la-do-gia-mao/9.html.]

"Em có ý gì?"

Hoàng Phủ Phật Nữ ngẩn người.

"Ý em là, em không thích nuôi cá, chỉ thích siêu độ thôi."

 

11

 

Lá bùa Cửu Tử Ly Hỏa cuối cùng được bán với giá 2,8 triệu.

Tôi sờ soạng túi áo.

Nghĩ đến việc sắp có thêm một khoản tiền kha khá được chuyển vào tài khoản, tôi cảm thấy vô cùng sung sướng.

"Bụp!" Đúng lúc này, đèn bất ngờ vụt tắt.

Ơ kìa, tư dinh Khánh Thụy bị mất điện sao? Hội trường đấu giá lại có thể mất điện ư?

"Mọi người đừng lo lắng, buổi đấu giá sắp kết thúc rồi. Xin hãy ngồi yên tại chỗ, hệ thống điện sẽ sớm được khôi phục."

Bố tôi lập tức lên tiếng trấn an mọi người.

Ông vừa dứt lời, bên ngoài tư dinh tối om bỗng vang lên tiếng nhạc và trống chiêng văng vẳng.

"Sao lại có tiếng nhạc thế nhỉ?"

"Nhạc gì chứ, là tiếng kèn đám ma đấy! Cậu không nghe ra à?"

"Ơ, đúng thật, còn thổi bài Phượng Cầu Hoàng nữa chứ."

 

Loading...