Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Phật Tử, Phật Nữ Là Đồ Giả Mạo - 14

Cập nhật lúc: 2024-07-09 16:03:44
Lượt xem: 245

Tiếng kiếm leng keng, kiếm đã ở trong tay. Trong lòng có chính khí, dù phía đông có sóng gió, tôi vẫn hiên ngang tiến bước! Hoàng Phủ Phật Nữ các người cứ chờ đấy, tôi dùng 300 vạn tiền tài trợ chỉ để chơi đùa với các người, so đấu linh khí à? Nực cười!

"Trời đất sụp đổ, ta vẫn giữ đạo tâm. Ta muốn gia tộc Thanh Hoa tỏa sáng, biển lặng sông yên."

 

16

 

Tám giờ tối, buổi dạ hội chính thức bắt đầu. Tiết mục mở màn là "Vũ Điệu Tế Lễ".

 

Chuyện kể rằng xưa kia ở vùng biên cương phía Tây Hồ Nam có một nữ tư tế xinh đẹp, nghe nói trong núi có ma quỷ hoành hành, bèn cải trang thành cô dâu trong ngày cưới để giăng bẫy trời đất. Đợi đến đêm khuya, trên đường núi, cô dùng bùa chú đánh tan sào huyệt của lũ yêu ma. Trong vở diễn có một đoạn múa tập thể lớn, tương tự như điệu múa tập thể của người Na Tây ở Vân Nam.

 

Theo điệu nhạc nền, tôi dẫn đầu mười bảy nữ tế, bắt ấn, niệm chú, kết ấn, cúng bái, thắp đèn, bước chậm, vận khí, hiến tế… Khán giả không hề biết rằng mười tám cô gái đeo mặt nạ đại diện cho các dân tộc thiểu số đang thực hiện nghi lễ tế trừ tà.

 

Âm thầm, tôi đã bố trí toàn bộ nghi lễ ma thuật trong hội trường. Tất cả đèn trong hội trường đột ngột tắt ngúm. Ánh sáng âm u bao trùm sân khấu, chiếc kiệu hoa màu đỏ của tôi lắc lư theo điệu nhạc, nhưng đôi mắt tôi cảnh giác nhìn chằm chằm vào khu rừng phía sau trường.

"Ầm!"

Hàng chục ngọn đuốc bùng cháy, cùng với những tia lửa bay tung tóe, một đội quân ma quỷ tay cầm vũ khí sắc nhọn từ từ tiến ra từ khu rừng phía sau.

"Ma vương giá lâm, kết duyên âm hôn, xin mời tiểu thư Hoàng Phủ."

"Tiểu thư Hoàng Phủ đâu?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phat-tu-phat-nu-la-do-gia-mao/14.html.]

Giọng nói lạnh lẽo của quỷ vương vang vọng khắp hội trường, mỗi tiếng gọi càng lúc càng gấp gáp.

Tôi rút thanh kiếm gỗ đào ra khỏi vỏ, bùa chú bay ra, hét lớn: "Nữ tế Hoàng Phủ ở đây! Bọn mi đừng làm càn!"

 

Trong màn đêm u tối, bộ xương khô bất ngờ vươn cánh tay trắng hếu ra, vung vẩy đầy đe dọa. Tống Hổ thoăn thoắt rút kiếm khỏi vỏ. Lưỡi kiếm loé lên ánh sáng sắc lạnh! Nhưng chưa kịp ra tay, móng vuốt ma quái kia đã nhanh như chớp đổi hướng, chộp lấy Hoàng Phủ Phật Viên đang ngồi trên kiệu ngọc.

 

Tiếng cười the thé như tiếng quạ kêu vang lên: "Quỷ Vương Mộ Lao, xin dâng vòng sắt làm lễ vật đính hôn!" Hoàng Phủ Phật Viên bị bộ xương khô dùng móng vuốt treo lơ lửng, rồi cả hai bay vút về phía rừng rậm sau núi.

Anh Phật Tử! Cứu em với!"

Tiếng kêu cứu thảm thiết của chị tôi vang vọng khắp phim trường.

Cả phim trường bùng nổ tiếng vỗ tay như sấm rền!

"Tuyệt vời!"

"Diễn đạt quá!"

"Hoàng Phủ Phật Nữ diễn quá đạt, không biết đã phải cần đến bao nhiêu dây cáp treo để thực hiện cảnh này!"

Tiếng kêu cứu yếu ớt của Phật Nữ hoàn toàn bị nhấn chìm trong tiếng vỗ tay vang dội.

Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi đột ngột chỉ tay về phía khán giả: "Trật tự! Phật tử đang có mặt ở đây, yêu ma quỷ quái đừng hòng làm loạn."

 

 

Loading...