Chạm để tắt
Chạm để tắt

Phát sóng trực tiếp tại biệt thự ma nữ - Chương 9-10

Cập nhật lúc: 2024-07-31 21:26:29
Lượt xem: 85

Tôi vừa mới gõ xong canh tư. 

Từ canh tư đến canh năm, cánh cửa âm phủ mở ra. 

Lúc này là thời điểm trăm ma đi lại, người sống nên tránh.

Khi đi trên đường vào thời gian này, có thể bạn sẽ gặp một người phụ nữ say xỉn, có thể gặp một người già ăn xin bên đường, có thể trong con hẻm tối bạn sẽ bất ngờ nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, hoặc có thể thang máy bạn đang đi vừa định đóng cửa lại đột nhiên mở ra, và lúc đó trong khe cửa thang máy xuất hiện một bàn tay.

Thực ra. 

Nhiều lúc, họ không phải là người. 

Chỉ là bạn trong tiềm thức nghĩ họ là người thôi. 

Bạn chỉ cần lấy gương soi vào mắt mình. 

Sẽ phát hiện rằng... trong mắt bạn không có bóng hình của họ.

Nhưng những hồn ma này, thường chỉ là những hồn ma cô độc lang thang nơi trần gian, phần lớn sẽ không hại người. 

Bạn chỉ cần nhớ không nghe, không nhìn, không nói là có thể bình an vượt qua.

Trước mắt tôi là một biệt thự bốn tầng. 

Phong cách trang trí còn cao cấp và sang trọng hơn ngôi nhà trước. 

Trước nhà là một khu vườn lớn, sau nhà còn có bể bơi. 

Con nữ quỷ vừa nãy đã đi vào ngôi nhà này. 

Đã gần 2 giờ sáng. 

Đèn trong nhà vẫn sáng.

【Đây không phải là nhà của Hứa Tùng Hạc sao?】 

【Streamer đúng là fan cuồng, bám theo đến tận nhà người ta.】 

【Streamer vừa nói sẽ biểu diễn bắt ác quỷ tay không… đi vào nhà người khác để bắt sao? Cảm ơn nhưng tôi không thích sự ngu ngốc này.】

Tôi ấn chuông cửa. 

"Ting" một tiếng. 

Cửa mở. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phat-song-truc-tiep-tai-biet-thu-ma-nu/chuong-9-10.html.]

Hứa Tùng Hạc lại mở cửa cho tôi và còn mời tôi vào.

【Không ngờ anh ta lại dễ dàng cho cô ấy vào như vậy.】 

【Ảnh đế thật tốt, huhu, tôi cũng muốn đến nhà anh ấy lúc nửa đêm.】

Thật lòng mà nói, tôi cũng không nghĩ anh ấy sẽ dễ dàng cho tôi vào như vậy. 

Bên trong ngôi nhà được bố trí giống như bên ngoài, rất sang trọng. 

Chỉ là cảm thấy có gì đó rất lạ.

"Chào cô, tôi vừa nghe cô nói là streamer phải không?" 

Hứa Tùng Hạc mời tôi ngồi xuống ghế sofa.

"Đúng vậy, tôi là streamer, đang livestream gõ kẻng."

"Bây giờ ít ai làm nghề gõ kẻng, nhưng nghề truyền thống của cô thực sự rất tốt, tôi rất thích văn hóa truyền thống, đáng để quảng bá nhiều hơn."

【Xem ảnh đế thật rộng lượng, đã 2 giờ sáng rồi, nửa đêm nhà có người lạ đến, còn đón tiếp tử tế.】 

【Đúng vậy, đúng vậy, anh thật tốt, anh thật dịu dàng, vì anh mà điên cuồng, vì anh mà đập đầu vào tường.】

Trong lúc nói chuyện, em gái của Hứa Tùng Hạc mang lên một đĩa trái cây đã được cắt sẵn.

"Đây là em gái của tôi, Hứa Tùng Doanh, tôi thường gọi là Doanh Doanh."

Khi nhận đĩa trái cây, tôi lén nhìn móng tay ngón áp út của cô ấy. Trên móng tay, rõ ràng có vài vệt đen dọc.

"Doanh Doanh, đã muộn rồi, em lên lầu đưa Hạo Hạo đi ngủ đi."

Đào Hố Không Lấp team

Sau vài câu xã giao, em gái của Hứa Tùng Hạc lên lầu. 

Cô ấy đi thẳng vào thang máy trong nhà. 

Khoảnh khắc cửa đóng lại, cô ấy lại cười với tôi một cách đáng sợ.

【Anh em tình cảm thật tốt.】 

【Đúng vậy, nhà ảnh đế này đẹp quá, nam thì đẹp trai, nữ thì đẹp gái.】 

【Streamer, khi nào thì bắt ma vậy?】

 

Loading...