Chạm để tắt
Chạm để tắt

Phát sóng trực tiếp tại biệt thự ma nữ - Chương 2-3

Cập nhật lúc: 2024-07-31 21:21:11
Lượt xem: 172

Chúng tôi là những người gõ kẻng. 

Khiến người ta kinh ngạc, còn khiến người ta sợ hãi.

Sắp đến giờ Tuất rồi. 

Tôi lấy chiếc gậy gỗ ra, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời lặn, gõ hồi kẻng đầu tiên:

"Trời khô hanh, vạn vật cũng khô hanh, cẩn thận lửa cháy."

Một nhịp chậm, một nhịp nhanh, gõ ba lần liên tiếp. 

Hồi kẻng đầu tiên coi như hoàn thành.

【Cười c.h.ế.t mất, tôi không ngờ lại có thể chứng kiến ai đó gõ kẻng ở thế kỷ 21.】 

【Ôm người trên, tôi cũng đang xem đây.】 

【Tôi thậm chí còn không chơi game nữa, ngồi đây xem người gõ kẻng.】

【Stream này trông cũng chuyên nghiệp đấy.】 

【Tôi đếm ngược ba giây, bảo vệ sẽ thả chó ra cắn người.】

Hồi kẻng đầu tiên vừa gõ xong, gậy gỗ vừa hạ xuống. 

Bên cạnh tôi liền nổi lên một trận gió lạnh.

Người gõ kẻng sẽ không đứng yên một chỗ. 

Từ hướng tây sang đông, bắt đầu từ hướng mặt trời lặn, đi vòng một vòng rồi trở lại chỗ cũ.

Tôi cất gậy tre vào túi, cầm lấy chiếc đèn lồng đỏ, đi bảy bước rồi dừng lại, từ từ tiến về phía trước.

Bầu trời tối dần lại. 

Khu biệt thự vốn dĩ đã ít người. 

Lúc này trong khu không thấy bóng dáng ai. 

Nhiều ngôi nhà tối om, trông như lâu rồi không có người ở.

【Khu Đế Yến Phủ này sao trông lạnh lẽo vậy.】 

【Đúng vậy, ban ngày thì nhìn sang trọng xa hoa, ban đêm nhìn thật rùng rợn kỳ quái.】

Chín giờ, giờ Hợi.

Tôi gõ hồi kẻng thứ hai. 

Ba nhịp đều đặn, nhanh chóng gõ xong ba lần, đó là hồi kẻng thứ hai.

Lúc này. 

Mặt trời đã hoàn toàn lặn. 

Và tối nay, thậm chí không có ánh trăng.

Tôi đi đến bên cạnh một tòa nhà bốn tầng hiện đại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phat-song-truc-tiep-tai-biet-thu-ma-nu/chuong-2-3.html.]

【Wow, đây là nhà của Hứa Vân, người giàu nhất Giang Thành.】 

【Có vẻ đúng, tôi đã thấy con gái cô ấy khoe nhà trên Weibo.】 

Đào Hố Không Lấp team

【Trong nhà không bật đèn, hình như không có ai ở nhà.】

Tòa nhà hiện đại này chắn đường tôi. 

Tôi định đi vòng qua con đường nhỏ bên cạnh vườn hoa.

Vừa nhấc chân lên, bên trong bụi cỏ cao ngang người phát ra tiếng động sột soạt.

Đèn lồng đỏ của tôi chưa kịp chiếu tới thì nghe tiếng "meo", một con mèo đen chạy vụt qua chân tôi.

【Sợ c.h.ế.t mất, hóa ra là một con mèo.】 

【Lầu trên thật nhát gan, một con mèo thì có gì mà sợ.】

Tôi tiếp tục đi đến bên cạnh biệt thự. 

Từ trong nhà, nghe loáng thoáng thấy tiếng hát yếu ớt.

【Các bạn nghe xem, có phải có người đang hát không?】 

【Tôi nghe thấy rồi, chắc streamer đang bật nhạc nền.】

Tôi lắc đầu:

"Tôi đâu có bật nhạc."

【Sao có thể, tiếng hát gần như vậy, cảm giác như ở ngay trên đầu.】

Tôi cười:

"Bạn thông minh thật, tiếng hát đúng là từ trên đầu phát ra."

Nói xong tôi nâng camera điện thoại lên trên. 

Trên ban công tầng bốn, có một bóng người, cúi gập 90 độ, đầu cúi xuống, đang nhìn chằm chằm vào tôi. 

Mái tóc dài rũ xuống, trông như một con ma dữ đang nhe nanh múa vuốt.

Từ dưới nhìn lên, ống kính điện thoại chĩa thẳng vào mắt cô ta. 

Cô ta vốn đang há miệng, không biết đang lẩm bẩm gì.

Cảm thấy được tôi đang nhìn, cô ta mở to mắt, miệng đông cứng lại, sau đó máy móc nhếch môi lên, nhìn tôi nở một nụ cười kỳ dị. 

Khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt bị ánh đèn lồng đỏ chiếu vào, trông thật ghê rợn.

Hình ảnh trông thực sự làm người ta khiếp sợ. 

Phòng livestream ngay lập tức náo loạn, đầy những bình luận sợ hãi.

Tôi lật ống kính về phía mình:

"Suỵt, cô ấy chỉ đang mộng du thôi."

 

Loading...