Chạm để tắt
Chạm để tắt

Phát sóng trực tiếp tại biệt thự ma nữ - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-07-31 21:30:09
Lượt xem: 33

Phòng livestream đang đếm ngược cùng tôi. 

Mọi người đều rất háo hức chờ xem tình hình trong những cái bát. 

Dù sao, có một số khán giả livestream còn chửi thề và đe dọa tôi. 

Cuối cùng cũng tới phút cuối cùng. 

Trong nhà của Hứa Tùng Hạc rất yên tĩnh. 

Ở trong phòng khách trống trơn, chỉ nghe tiếng thở của chúng tôi. 

Đèn trong phòng khách nhấp nháy một cái. 

Màn cửa bị cơn gió thổi tung bay. 

Cá trong bể cá bắt đầu thổi bong bóng. 

Máy hút bụi tự động bắt đầu làm việc mà không lý do. 

【Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Có ai đang xem không, nhanh ôm chặt tôi lại.】 

【Phút cuối cùng rồi. Liệu gạo nếp trong các bát có bị thiếu không nhỉ.】 

Tại phòng livestream, màn hình đang bùng nổ với những lời bình luận, họ thậm chí còn cược cả tiền. 

Đã đến giờ rồi. 

Tôi cầm điện thoại. 

Đi đến bốn bát đồng. 

Bát thứ nhất. 

Không vấn đề gì. 

Vải đỏ và đôi đũa tre vẫn được giữ chặt, gạo nếp trong bát cũng không thiếu. 

Bát thứ hai cũng giống như bát thứ nhất. 

【Ngồi chờ xem streamer bị "vả mặt".】 

【Mọi người ơi, nếu cả bốn bát đều không bị thiếu gạo nếp, có nên gọi cảnh sát không nhỉ, báo cáo streamer này lừa đảo.】 

【Tôi xin gọi đây là vụ tai nạn stream thảm hại nhất lịch sử.】 

Bát thứ ba. 

Đi tới và nhìn kỹ. 

Quả thực cũng không hề thay đổi. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phat-song-truc-tiep-tai-biet-thu-ma-nu/chuong-13.html.]

Chỉ còn một cái cuối cùng. 

Nhưng tôi tin vào nhận định của mình. 

Hứa Tùng Hạc đi theo tôi vào phòng giúp việc. 

Theo Hứa Tùng Hạc nói, người giúp việc của anh làm việc ban ngày và tự về nhà vào ban đêm, không ở lại nhà chủ. 

Phòng sạch sẽ và ngăn nắp. 

Không có đồ dùng ngủ trên giường. 

Trông có vẻ như không có ai sống. 

Tôi bật đèn. 

Nhìn vào dưới gầm giường. 

Bỗng thấy nhẹ nhõm. 

Cái bát chứa gạo nếp bị đảo ngược trên sàn, mảnh vải đỏ đã biến mất, gạo nếp rơi rải khắp nơi. 

【Cứ như thế này, có ma thật sự trong nhà rồi!】 

【Ôi Chúa ơi! Thực sự là streamer đã nói trúng!】

【Khi nãy vừa mới có người ở trên bảo dựng ngược đầu ăn cứt đâu?】 

“Bây giờ anh có tin tôi chưa?” Tôi nói với Hứa Tùng Hạc. 

Nhưng anh chỉ vỗ vỗ tay. 

Từ góc nhỏ nào đó. 

Một con mèo đen chui ra. 

Con mèo ngửa mặt với tôi, dường như không thích sự xuất hiện bất ngờ của tôi.

Nhìn kỹ lại. 

Mảnh vải đỏ, rõ ràng nó đã cắn lấy trong miệng. 

Vì vậy, cái bát gạo nếp này, thực sự đã bị con mèo đen này phá hủy. 

【Haha... Haha... Haha… Streamer thật sự là hỏng rồi.】 

【Mọi người, ai hiểu được đâu, giữa đêm thế này lại cười té ghế.】 

Đào Hố Không Lấp team

【Người hôm nay trồng cây chuối thìa ăn phân, bây giờ thì đừng nữa, mau phun ra  đi.】

 

Loading...