Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 89

Cập nhật lúc: 2024-07-05 04:19:36
Lượt xem: 161

 

【Đại Đoàn Tử: Cũng không cực lắm, thấm thoát xem tới trưa luôn, bà ở trong ekip Tang Tiếu, ngày thường nhớ chụp nhiều hình dìm của Tang hãm lờ nha @Khôn khéo là trang sức】

Dìm?

Tang Tiếu nhìn ba tấm hình ngu ngốc mình mới lưu, trong lòng cô đã có định nghĩa "dìm" mà anti-fan nói, vì vậy cô lập tức gửi bốn năm tấm hình trong album như【Tang Tiếu - Ngáp】,【Tang Tiếu - Đầu đập vào micro】

【Hôm nay Tang hãm lờ đã giải nghệ chưa: Tang Tiếu đang thu âm hả? @Khôn khéo là trang sức.】

【Khôn khéo là trang sức: Ừm ừm!】

【Hôm nay Tang hãm lờ đã giải nghệ chưa: Bà con ơi, cơ hội tới! Có lẽ vụ bê bối Tang Tiếu gian lận phiếu bầu trong chương trình để được debut sẽ được nhắc lại! Cái đồ hát phế nhảy phế mà dám hát, nắm chặt từng thứ để chuẩn bị thôi! @All】

【Hôm nay Tang hãm lờ đã giải nghệ chưa: Tui có cảm giác ekip của Tang Tiếu chắc kèo sẽ liên tục đăng bài về cô ta ở trên mạng ngày đêm không ngừng nghỉ, nào là chăm chỉ tập luyện, bọn họ tung bài đăng chuyên nghiệp thì chúng sẽ gửi cái meme【Ngáp】! Nội dung vẫn là chửi cô ả hãm với ra vẻ! Hiểu chưa?! Đến chừng đó, số bao lì xì tui gửi sẽ tương đương với lượt chia sẻ mà mấy bà có!】

Tang Tiếu nhìn hàng hoạt chữ【Hiểu】được trả lời ở bên dưới, cô lặng lẽ hiểu, thì ra ngày thường cô luyện tập không ngừng nghỉ trong mắt anti-fan chính là biểu hiện ra vẻ.

Quoaaaa!

Vậy thì đơn giản quá!!!

Mấy phút sau, khi Tang Tiếu đi ra khỏi nhà WC, mấy người trong nhóm vẫn đang sôi nổi bàn chuyện đợi album ra mắt, bọn họ sẽ chuẩn bị các gói meme Tang hãm, Tang ra vẻ.

"Bọn họ chuyên nghiệp quá." Tang Tiếu nói nhỏ, trong giọng nói mang theo sự kính nể đến cùng cực, cô liếc nhìn Chỉ số ra vẻ của mình thì trên mặt lộ ra vẻ khao khát: "Hy vọng họ sẽ luôn chuyên nghiệp, như vậy thì giai đoạn thứ hai sẽ nhanh chóng được hoàn thành."

Sau khi bản chỉnh sửa của "Năng lượng cao, lao đến đích" phát sóng, Tang Tiếu đã thu thêm 400 điểm, nhiều hơn toàn bộ thời gian phát sóng "Dear Holiday" tới 100 điểm!

"Hãm trên Weibo, hãm trên livestream và hãm trên show cũng có thấy lấy điểm được." Tang Tiếu trên đường đi về phòng thu âm, cô thầm suy nghĩ về đường tắt để có thể đạt được điểm: "Ừm, xem ra mình phải tiếp tục làm nghệ sĩ thôi."

Nhưng nghĩ lại cũng đúng, dù sao trong cốt truyện, Tang Tiếu vừa là diễn viên vừa là ca sĩ, cô không muốn sụp đổ thiết lập nhân vật thì phải phối hợp cả hai bên.

Mấy ngày sau khi quay hình "Năng lượng cao, lao đến đích", Tang Tiếu cũng không rảnh rỗi, cô thường xuyên trả lời một số bình luận của cư dân mạng trên Weibo, Chỉ số ra vẻ chậm rãi tăng đến 801.

Tang Tiếu lén lút tính toán, giai đoạn thứ hai là 2000 điểm, cô còn hai tháng, đã lăn lộn vào nhóm của anti-fan, tài liệu hãm lờ thực tế cũng tới tay rồi, hẳn sẽ đủ thời gian thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-89.html.]

Tính tới tính lui, Tang Tiếu cảm thấy đau đầu, cô xoa huyệt thái dương, phiền não than thở, hệt như cải thìa bị mưa dập gió vùi: "Em đúng là đồ cùi bắp, nội cái chuyện làm mình làm mẩy thôi cũng mém bị xóa sổ."

Tang Tiếu vừa lẩm bẩm xong thì phát hiện 77777 vừa gửi lời mời kết bạn.

【77777:? 】

【77777: Em làm gì đấy?】

Bấy giờ Tang Tiếu đã sắp đến phòng thu âm, vì vậy cô nhanh chóng trả lời:【Tui tới đổi tài liệu với bà nè!】

【77777:...Tài liệu gì?】

【Tài liệu Tang Tiếu là một ả hãm lờ đóa!】

Tang Tiếu trả lời một cách lẽ thẳng khí hùng:【Nếu bà ở trong nhóm vậy chắc chắn bà cũng cảm thấy Tang Tiếu hãm đúng khum? Hai chúng ta có thể chia sẻ một ít ví dụ hãm lờ mà Tang Tiếu đã, đang và sẽ làm, sau đó lại gửi mấy cái ví dụ đó cho Tang Tiếu!】

Tang Tiếu xem tin nhắn cô vừa gửi, cô cho rằng nội dung không đủ ngang ngược nên đã học một số lời từ anti-fan mà cô đã lướt thấy, cô bổ sung một câu:【Để hình tượng Tang Tiếu sập mẹ luôn!】

Thật ra Tang Tiếu cũng muốn kết bạn với những người khác trong nhóm, thu thập tài liệu từ từng người, song cô luôn ôm thái độ nghi ngờ với khả năng nói chuyện của bản thân, rất sợ bị lộ, thế nên cô quyết định làm thân với 77777 trước, sau đó sẽ theo mèo vẽ hổ, lăn lộn với những anti-fan khác.

Lúc Tang Tiếu sắp đẩy cửa phòng thu âm ra, 77777 im lặng đã trả lời.

【77777: Đúng là tôi biết vài ví dụ Tang Tiếu hãm lờ, nhưng cô lấy cái gì để trao đổi?】

Lúc Tang Tiếu nhìn thấy hai chữ hãm lờ, mắt hạnh màu nâu lập tức sáng lên, không biết còn tưởng cô trúng giải độc đắc.

【Tui có hình dìm Tang Tiếu! Rất nhiều rất nhiều!】

Anti-fan trong nhóm kêu cô chụp nhiều hình dìm, nếu album không đủ thì có thể chụp thêm!

Tang Tiếu trả lời xong thì đưa tay đẩy cửa ra, thức ăn Quất Tử đặt một tiếng trước ở bên ngoài đã được giao tới, mấy phần cơm hộp đặt ngay ngắn trên bàn dài ở khu vực nghỉ ngơi trong phòng thu âm.

Có tôm đã lột vỏ, tàu hũ và cá thu kho cay Tang Tiếu thích, không đủ hoàn mỹ là trong cá thu kho cay có ớt xanh cô không thích.

Quý Lâm Xuyên nhìn thấy Tang Tiếu quay lại bèn vẫy vẫy tay, anh đưa khăn lông cho cô: "Lau tay trước rồi ăn cơm, chúng ta ăn xong thì thu âm tiếp nhé Tang Tiếu."

Dù sao đây là phòng thu âm riêng của anh, dùng bao lâu cũng chẳng sao.

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...