Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 70

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:27:44
Lượt xem: 140

Nói xong, Tang Tiếu rất sợ cô sẽ bị Quý Lâm Xuyên kéo đến trả lời câu hỏi, từ đó lộ ra việc cô là dòng cùi bắp không biết tới sự ăn ý giữa những người thông minh, hai tay cô ôm chặt ván trượt, chạy biến như một làn khói.

Tang Tiếu vẫn chẳng hiểu tại sao không đều nhau thì chọn D, cô tuyệt đối không thể đoán mò trước mặt mọi người!

Quý Lâm Xuyên thấy vậy thì cười lắc đầu, chắc Tang Tiếu lo lắng cô đáp sai câu hỏi sẽ lãng phí thời gian của bọn họ?

Nhưng——

Anh quay đầu nhìn về phía ba người khác, nhìn dấu X thật to trên tấm bảng trước mặt bọn họ, anh không khỏi thừa nhận, huyết thống của họ hoàn toàn nện ở lần đầu tiên.

Trong lòng Ngụy Khai Vũ khá sốt sắng, hiện tại anh ta được xem là sao nam có độ phổ biến cao, không giả, phân nửa fans là fans CP và fans phim đam mỹ, anh ta phải cho người ta thấy những ưu điểm của mình, biến hơn nửa số fans kia trở thành only fan.

Nhiệm vụ đầu tiên do ekip chương trình sắp xếp đã bị Lộ Chúc Chúc hô to "Em hy sinh cho", còn nhiệm vụ thứ hai... Anh ta đang trên đường thì được cho hay là không thấy NPC đâu, NPC Bàng phu nhân đã bị Tang Tiếu và Quý Lâm Xuyên bắt cóc.

Người gây chuyện?

Bộ hai người là nhân vật phản diện bên phe này sao?

Ngụy Khai Vũ nhìn dấu "√" duy nhất trên bảng đến từ Quý Lâm Xuyên, lại tiếp tục đánh giá tường leo núi chỉ còn cao 7m, trong lòng sinh ra mấy phần do dự.

Đúng vào lúc này.

NPC lễ phép mỉm cười: "Chính xác +2, tường leo núi tiếp tục hạ xuống thêm 1m, chỗ đạp +1."

La Điềm Hân nhìn dấu "√" mình vừa đoán mò thì vừa vui vừa sụp đổ, song vì duy trì hình tượng tiên nữ lạnh lùng trong trẻo mà chẳng ừ hử gì.

Ngược lại là thành viên cố định Cao Trục, sờ đầu dưa hấu rồi mắng: "Sắp xếp rác rưởi! Không đoán mò thì ai có thể trả lời được tôm trong hoành thánh của mấy người là hiệu gì! Có giỏi cậu bưng một chén lên để chúng tôi nếm thử đi!"

Tổng đạo diễn nghe vậy, hận không thể rống to, Tang Tiếu nếm rồi! Mấy người giỏi đi tìm Tang Tiếu đấy!!!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-70.html.]

Lỗ mũi ông ta rung rung, ngửi mùi hoành thánh khắp phòng, lại nhìn Quý Kỳ Tây ở một bên ăn hoành thánh ung dung thong thả hệt công tử thì không nhịn được mà rơi lệ, hít mũi, dường như nước mắt cũng quấn quanh từng mùi thơm của thịt.

"Tôi biết leo núi, không thì mọi người cứ đọc câu hỏi, tôi cầm dụng cụ đi xem sao?" Ngụy Khai Vũ thấy tường leo núi chỉ còn 6m, chỗ đạp cũng có hai cái, trong người cũng đã hồi phục sức lực, còn những chỗ trống khác thì tranh thủ dựa vào sự ma sát của đế giày và vách tường vậy.

Anh ta phải có được vị trí xuất sắc trong những người này, nếu không đoàn đội anh ta muốn mua hotsearch cũng chẳng tìm được chỗ!

Quý Lâm Xuyên hơi cau mày, đang định nói chuyện đã bị Ngụy Khai Vũ giơ tay cắt ngang: "Thầy Quý cứ tiếp tục trả lời câu hỏi đi, để em làm là được." Anh ta vừa tìm được chỗ để thể hiện, không thể nhường cho Quý Lâm Xuyên.

Sau khi Ngụy Khai Vũ không nói hai lời mà rời đi, Quý Lâm Xuyên nhìn dây kéo trên bức tường thì hơi im lặng, cậu ta không sợ lúc kẻ bắt giữ tới, vừa leo được một nửa sẽ bị treo giữa không trung à?

【Aaaaa cục cưng Khai đẹp trai quá! Có thể nhìn thấy bé Khai leo núi!!! Xông lên!!】

【Quý Lâm Xuyên thật sự không nên đi show tạp kỹ, ở trong giới làm tảng băng không tốt sao? Vừa nãy anh ta muốn cướp việc leo núi với Ngụy Khai Vũ chứ gì? Bản thân không dám, thấy người khác xung phong nhận việc thì sợ bị đoạt đi sự nổi bật, nên đổi đỉnh lưu đê.】

【Cái con phía trước, khoác cái vỏ fans của mày vào, Xuyên Xuyên có thể đi show tạp kỹ, người hâm mộ tụi tao vui thấy mẹ luôn ok? Hơn nữa con mắt nào của mày thấy Xuyên Xuyên muốn leo núi?】

【Mong vài người nào đó đừng có túm lấy Xuyên Xuyên, tụi bây nên học cách độc lập đi.】

【Mấy đứa đạp Xuyên Xuyên, bộ tụi bây nghĩ Cực Tinh méo có ai à?】

Dù Quý Lâm Xuyên không che giấu sự coi trọng của anh dành cho Tang Tiếu nhưng anh cũng chẳng phải sao nam lưu lượng, tự anh có tài có khả năng, có tác phẩm cũng có giải thưởng, phần lớn fans vẫn hâm mộ anh như cũ.

Nếu có một ngày Quý Lâm Xuyên quang minh chính đại giới thiệu một nửa kia với cư dân mạng trên Weibo, fans có thể công kích, thoát fan, quay lại diss nhưng hầu hết người hâm mộ vẫn sẽ chúc phúc, huống chi Quý Lâm Xuyên đã sớm thanh minh chỉ đối xử với Tang Tiếu như em gái.

【Nói chớ, tụi bây... Rảnh thì tới phòng livestream Tang Tiếu xem thử.】

????

 

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...