Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 55

Cập nhật lúc: 2024-07-05 04:38:49
Lượt xem: 192

Nếu chuyện này đặt ở ngày thường, Quý Kỳ Tây sẽ ầm ầm đánh trả, song bây giờ thân phận của anh đang là người đại diện của Tang Tiếu, khá phiền phức, huống chi...

Lực lượng chính chửi anh vẫn là Dâu Tằm.

"Em không đi!" A Tiếu tức giận, là cái kiểu giận không dễ dỗ dành: "Nửa đêm nửa hôm Từ Kình Tín gọi điện thoại đánh thức em, em cũng không nửa đêm nửa hôm gọi điện đáp lễ, anh ta dựa vào cái gì mà nói em không biết đền ơn đáp nghĩa!"

Quất Tử: "."

Mạch não lạ thiệt.

A Tiếu nói xong thì ngửa đầu nhìn Quý Kỳ Tây, trong con ngươi màu nâu lóe lên tia khó hiểu, xòe ngón tay, nghiêm túc đếm: "Hơn nữa chỗ nào của anh không bằng Từ Kính Tìn? Anh sẽ không đánh thức em vào nửa đêm, sẽ không mắng em, vả lại bề ngoài anh còn đẹp hơn, giàu hơn, tới tận bây giờ anh ta vẫn chưa mời em ăn cơm đâu! Trái lại anh đã mời em rất nhiều rất nhiều rất nhiều lần!"

Lúc A Tiếu tiếp nhận cốt truyện, mỗi lần đi ăn đều là nguyên chủ trả, mà Từ Kình Tín mãi mãi lấy lí do thoái thác là cô kiếm nhiều tiền.

Quý Lâm Xuyên đang định nói: "..."

Em thật sự hoàn mỹ mà thọt trúng cái chỗ ngày thường Quý Kỳ Tây tự tin khoe khoang đấy.

Quả nhiên, dùng mắt thường có thể nhìn thấy sắc mặt của anh trở nên sáng sủa.

Quý Kỳ Tây thấy A Tiếu trịnh trọng, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, dường như bất bình thay anh thì anh phụt cười ra tiếng.

Vốn dĩ anh định làm cho có với chuyện đã đồng ý với thằng bạn về hợp đồng của A Tiếu, dù sao A Tiếu muốn tài nguyên gì, anh thỏa mãn cô là được, tiếng xấu trên mạng sẽ có người đại diện khác giúp, anh không cần lao lực.

Song trong một thoáng vừa rồi, anh đã thật sự thầm suy tính làm thế nào để lật ngược tất cả scandal của cô.

Vài giây sau, Quý Kỳ Tây nghe anh cười hỏi A Tiếu: "Không đi ăn, vậy em muốn làm gì?"

"Trước hết để anh ta nhận rõ bản thân vẫn chưa đủ tốt." A Tiếu không tin mình nhưng đối với những người xung quanh, cô luôn có một sự tự tin chẳng gì sánh bằng, cô gõ chữ trên bàn phím rồi đăng bài viết.

Quý Lâm Xuyên cài đặt lời nhắc đặt biệt cho Weibo A Tiếu, anh ấy nhìn bài cô up, vẻ mặt cũng đờ ra.

Tang Tiếu V:【Anh ấy làm việc và nghỉ ngơi đều lành mạnh.】

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-55.html.]

Dù A Tiếu không tag người nhưng cư dân mạng biết cô đang đáp lại Từ Kình Tín từ xa.

Chỉ số ra vẻ: 347/9999.

A Tiếu: "!"

Aaaaa từ lần lấy được 300 điểm thì Chỉ số ra vẻ vẫn luôn đứng yên đã nhúc nhích!

A Tiếu nhấn vào phần bình luận dưới bài viết, bên trong có rất nhiều người nói cô lấy sự nghiệp tương lai tìm chỗ chết, cũng có người nói đồ vô dụng Tang Tiếu chỉ xứng khóa c.h.ế.t với đồ vô dụng khác.

Nói thật, A Tiếu không hiểu tại sao có người nói cô tìm đường chết, song không hiểu thì không hiểu, chả ảnh hướng đến thao tác của cô!

Vì vậy, một ít người hâm mộ hận idol mình không biết tranh giành và anti-fan, thủy quân thừa nước đục thả câu vừa mắng xong đã thấy A Tiếu đăng bài viết thứ hai.

Tang Tiếu V:【Bề ngoài anh ấy cũng đẹp hơn anh nữa.】

Chỉ số ra vẻ: 348/9999.

A Tiếu: "!!"

Thì ra phải hãm trước ống kính lẫn trên Weibo mới có thể tích lũy điểm!

Khi A Tiếu chuẩn bị "hãm" tiếp, cô vừa cúi đầu liền phát hiện bài đăng thứ hai của mình đã được chia sẻ.

Người đại diện của Tang Tiếu V:【Còn giàu hơn mày, ít nhất có thể mời cơm.】//Tang Tiếu V:【Bề ngoài anh ấy cũng đẹp hơn anh nữa.】

A Tiếu bối rối, vừa sốt ruột vừa tủi thân hỏi: "Sao anh lại chia sẻ bài viết!"

"Giúp em dẫn đi một ít lửa." Quý Kỳ Tây cho rằng A Tiếu không muốn để mâu thuẫn giữa mình với người hâm mộ chuyển đến trên người anh, anh không để ý xua tay: "Tôi đã bị người ta chửi bới sau lưng từ nhỏ tới lớn, em có thể khiến bọn họ tức giận, tôi sẽ giúp em dẫn hết ra ngoài."

A Tiếu xem Weibo, vừa bận rộn chia sẻ vừa nói thầm, thật ra không cần anh dẫn ra ngoài, anh đưa em luôn cây đuốc cũng được.

Tang Tiếu V:【Đồng ý hai tay!】//Người đại diện của Tang Tiếu V:【Còn giàu hơn mày, ít nhất có thể mời cơm.】//Tang Tiếu V:【Bề ngoài anh ấy cũng đẹp hơn anh nữa.】

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...