Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 499

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:18:55
Lượt xem: 16

Cư dân mạng vừa nhìn, chỉ thấy ngay trong màn hình, Quý Kỳ Tây đầy vẻ tự nhiên, hoàn toàn không nhìn ra anh đang từ trên cao rơi thẳng xuống. Anh còn có thời gian rảnh giúp Tang Tiếu chỉnh lại sợi tóc bị gió thổi loạn. Mà Tang Tiếu...

Cô nháy mắt một cái với màn ảnh, sau đó, cười híp mắt gửi một cái hôn gió cho toàn bộ cư dân mạng trên livestream, vừa ngọt vừa trẻ con: “Moahhh!”

Cư dân mạng: !

Rất tức giận, cực kỳ tức giận, thế nhưng hôn gió chỉ có thể thuộc về tôi!

Tuy rằng tiếng gió thổi bên tai vù vù kêu gào, cực kỳ ầm ĩ, nhưng Tang Tiếu vẫn có thể nghe được tiếng tim đập trầm ổn của Quý Kỳ Tây, cũng có thể cảm nhận được độ ấm của vòng ôm quanh mình.

Thậm chí...

Cô còn có thể nghe rõ ràng một câu mang theo tiếng gió thổi dịu dàng “Anh yêu em.”

[Chỉ số ra vẻ: 9999/9999]

[Tinh! Chỉ số ra vẻ đã đầy, nhiệm vụ hoàn thành. Tương lai, kí chủ không cần giữ hình tượng chúa ra vẻ nữa, hệ thống chúa ra vẻ đã mở ràng buộc.]

Dừng khoảng một giây, một tiếng điện tử lần thứ hai truyền đến.

[Chúc cô hạnh phúc.]

Nghe vậy, Tang Tiếu giòn giã đồng ý, đầy tự tin: “Tôi sẽ hạnh phúc!”

Hoàn chính truyện

“Tiếu Tiếu, đừng khóc, tin bôi nhọ trên mạng, chúng tôi không tin!”

“Cục cưng, sinh nhật vui vẻ!”

“Tang Tiếu, em sẽ về trường ngoan ngoan đi học, mỗi ngày hướng về phía trước. Chị nhớ phải kí tên cho em, không được đuổi em ra khỏi fandom đâu đấy!”

Từng tiếng, từng câu, những người hâm mộ đầy yêu thương và ủng hộ, tràn ngập trong máy chiếu, cũng vang dội toàn bộ sân vận động rộng lớn và trong cả livestream.

Rất nhanh, hình ảnh lần thứ hai nhoáng lên, có ảnh chụp màn hình fans nhắn tin riêng nói chuyện vặt cuộc sống với Tang Tiếu trên Weibo, có fans ở quảng trường Weibo khoe ra giấy trúng tuyển đại học,v.v… các loại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-499.html.]

Nhìn từng hình ảnh nhoáng lên trong máy chiếu, cho dù là fans ở hiện trường concert hay là fans canh giữ ở livestream cũng không thể tin nổi che miệng lại, trong đó có không ít fans được máy chiếu đưa hình ảnh của quá khứ lên, viền mắt đã rưng rưng rồi.

Chẳng ai nghĩ tới kiên trì, nỗ lực của bọn họ vậy mà đều được Tang Tiếu nhìn ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, cũng được Tang Tiếu ghi lại trong máy chiếu.

Chính chủ và fans, ở một ý nghĩa nào đó đang cùng một khuôn hình.

[CMN! Khóc lớn!!! Móa! Tôi khóc thật lớn tiếng!]

[Tang Tiếu rất xấu rồi hu hu hu, ngay trước đó vừa hát một bài mười sáu loại giọng buồn cười, làm chúng tôi đều cười ha ha đau bụng. Ngay sau đó, không nói tiếng nào làm chúng tôi lệ rơi như mưa!]

[Tôi nhìn thấy mình đi đón sân bay. Khi đó chuyến bay trễ giờ, hai giờ sáng mới hạ cánh, Tang Tiếu kiên trì đưa khoảng hơn mười fans đi đón từng người an toàn về nhà. Sau đó, chúng tôi thuê xe buýt [đầu chó], chị ấy nhìn những người hâm mộ vào cửa mới để cho tài xế lái xe. Đêm đó, tôi đã thề phải làm fans của Tang Tiếu cả đời!]

Trong lúc toàn bộ livestream điên cuồng hiện bình luận, toàn bộ hiện trường điên cuồng hò hét chói tai, Tang Tiếu một lần nữa thay một bộ quần áo, xuất hiện ở trung tâm sân khấu.

Không giống với váy áo hoa lệ hay giỏi giang khi hát những ca khúc trước, giờ này phút này, Tang Tiếu tết tóc lệch, lông mi dài cong vút tô điểm lấm tấm như bụi phấn, lóe lên lóe lên, trên người cô mặc một bộ áo sơ mi trắng và chân váy bút chì màu đen, thoạt nhìn, thanh xuân hoạt bát như một lần nữa trở về thời cấp ba.

Những người hâm mộ vừa thấy Tang Tiếu, tiếng thét chói tai hưng phấn lập tức tăng gấp mấy lần, tầng tầng lớp lớp, cuồn cuộn mà đến, suýt nữa lật ngược mái vòm sân vận động.

Tang Tiếu nghe âm thanh không ngừng vang bên tai, đôi mắt hạnh hơi cong. Sau đó, cô một tay cầm lấy microphone, một tay để ngón tay ở trước môi, nháy mắt một cái, nhẹ nhàng suỵt một tiếng.

Phút chốc, âm thanh chợt dừng lại.

Ánh mắt mọi người toàn trường sáng quắc nhìn Tang Tiếu.

Đồng thời, những người hâm mộ ở hàng giữa và hàng sau cũng từ hình ảnh cận cảnh trong màn hình lớn nhìn thấy trên ngón tay Tang Tiếu đeo một chiếc nhẫn kim cương màu xanh da trời.

[Ha ha ha!]

[Trước đó tôi đã nói Tang Tiếu đeo nhẫn mà mấy người không tin! Mấy người mở mắt ra nhìn mà xem!]

[Nhẫn kia vừa nhìn đã thấy đầy mùi tiền rồi [Trông mà thèm. jpg].]

[Nông cạn! Mấy người quá nông cạn rồi! Thế mà chỉ nhìn thấy tiền! Tang Tiếu sắp bị West lừa về nhà rồi!]

[Tang Tiếu đeo nhẫn lên ngón áp út! Hai người bọn họ đăng ký kết hôn rồi à?! Ma ma không cho phép!!]

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...