Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 486

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:36:32
Lượt xem: 20

SKY là người đầu tiên trong chiến đội của Thẩm Thư Triệt thành fans của Tang Tiếu. Hơn nữa lúc cậu ta làm fans cũng hâm mộ một cách rất tự nhiên thoải mái. Lúc trước, bởi vì A Tửu follow lại cậu ta mà cậu ta thức suốt đêm điên cuồng xóa mấy câu sĩ diện trên Weibo, điều này đều bị những người hâm mộ chụp lại, thường xuyên lấy ra xử phạt.

Thẩm Thư Triệt liếc Tang Tiếu đã ngồi ở trước mặt anh, anh lắc lắc ngón tay với Tang Tiếu ở chỗ cameras không quay tới, đồng thời mặt không đổi sắc lừa dối đồng đội: “Tang Tiếu vội vàng hẹn hò với bạn trai, làm sao có thời giờ đến tìm cậu?”

Tang Tiếu hiểu dấu tay của Thẩm Thư Triệt, che miệng, yên lặng ngồi ở đối diện, không lên tiếng.

[SKY: Cậu cứ cố nói phét đi! Tôi dám nói Tang Tiếu đang ở ngay bên cạnh cậu!]

[SKY: Tang Tiếu! Tôi giúp cháu gái tôi hỏi cô. Hôm qua con bé tra điểm thi vào đại học cao hơn điểm sàn của nhóm trường top đầu 80 điểm. Con bé bảo cô nói con bé học thật giỏi, con bé làm xong rồi, nên cô đừng khai trừ con bé ra khỏi fandom!]

Thẩm Thư Triệt: ?

Cư dân mạng: ??

Thẩm Thư Triệt là người vừa tốt nghiệp cấp ba đã vào chiến đội esports, thành tích thi đại học vừa đủ điểm chuẩn của trường top đầu, báo danh đại học cũng luôn ở trạng thái nghỉ học.

Anh vừa nhìn đồng đội bình luận bỗng lại càng hoảng sợ, nhìn thẳng về phía Tang Tiếu, sợ hãi hỏi: “Tang Tiếu, fans nào mỗi ngày không học tập tấn tới sẽ bị em khai trừ ra khỏi fandom à?”

Lúc này Thẩm Thư Triệt cũng kinh hồn bạt vía. Fans có thể bị khai trừ khỏi fandom, vậy anh làm sư huynh, lúc đến trường không mỗi ngày học tập tấn tới, chẳng phải có thể bị Tang Tiếu khai trừ khỏi sư môn à?!

Tang Tiếu có chút mờ mịt, cô từng nói vậy à?

Tuy không nhớ rõ mình có nói chưa, nhưng Tang Tiếu nghĩ đốc thúc những người hâm mộ chăm chỉ học tập, mỗi ngày hướng về phía trước là việc cần làm nên cô cực kỳ khẳng định gật đầu: “Đúng!”

Thẩm Thư Triệt: !!!

Kiên quyết không thể để cho người khác phổ cập thành tích thời đi học của anh cho Tang Tiếu!

Vào lúc Thẩm Thư Triệt khiếp sợ, Tang Tiếu đã cúi đầu nhìn bình luận. Rất nhanh, cô nhìn thấy mấy bình luận khá hay trong số những dòng bình luận rậm rạp.

Hóa ra, trong livestream có anti-fans lẫn vào. Bọn họ post thành tích thi văn hóa của Tang Tiếu lúc cô thi đại học mà họ đào ra được.

Bọn họ nhất trí hỏi Tang Tiếu thời cấp ba thì đội sổ, lúc thi đại học cũng phát huy vượt xa bình thường mới vào được trường điện ảnh và truyền hình thành phố Kinh với điểm sát điểm sàn. Mình không làm được thì dựa vào cái gì mà đòi uy h.i.ế.p những người hâm mộ?

Nhóm anti-fans cũng hiểu được đoạn sau bọn họ nói hơi ngu. Dù sao, thần tượng đốc xúc fans học tập rất bình thường, cho nên mục đích của bọn họ cũng chỉ ở phía trước, để những người khác thấy rõ Tang Tiếu vẫn luôn xây dựng hình tượng dán đầy kim tự tháp, lúc đi học chính là học sinh dốt!

Tang Tiếu nhìn bình luận trên livestream đồng thời nhớ lại nội dung trong sách.

Sau khi nguyên chủ thi học kỳ cấp ba, quan hệ của Lương Dư Hàng và Bạch Dao bỗng tốt lên. Bạch Dao vừa về tới nhà là lại nhắc tới Lương Dư Hàng trước mặt nguyên chủ. Nguyên chủ không cam lòng việc đã thua ở đối tượng thầm mến rồi mà lại còn thua Bạch Dao ở thành tích học tập. Thế là cô cực kỳ khắc khổ học hành tròn hai tháng, mới vừa hay vượt sát điểm sàn thi đậu trường điện ảnh và truyền hình thành phố Kinh.

Trong lòng Tang Tiếu thầm nhủ bọn họ nói không sai nên rất dứt khoát đồng ý: “Đúng! Lúc tôi thi đại học đạt điểm sát với điểm sàn, mấy người điều tra ra thành tích rất đúng.”

[Chỉ số ra vẻ: 9580/9999]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-486.html.]

[Chỉ số ra vẻ: 9581/9999]

Tang Tiếu trả lời khiến không ít người đều nghĩ cô đang tìm đường chết. Cô không nhìn bình luận của anti-fans là được, hết lần này tới lần khác còn phải trả lời. Kết quả tự lấy đá đập chân chứng minh sự thật thành tích thi vào đại học không cao.

Ở đối diện, Nhậm Tương nhíu mày, hung hăng trừng Thẩm Thư Triệt, cho anh khoe bừa này!

Thẩm Thư Triệt hoàn hồn rồi cũng nhìn thấy bình luận trong livestream của anh. Sắc mặt anh hơi khó coi: “Mấy người…”

Không đợi anh nói hết lời, thậm chí tắt livestream, Tang Tiếu đã ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thư Triệt.

Cô nhìn thẳng vào cameras điện thoại, đôi mắt hạnh sáng ngời, nghiêm trang hỏi: “Tôi thi đậu trường điện ảnh và truyền hình thành phố Kinh với điểm sát điểm sàn thì có xung đột gì với để mọi người chăm chỉ học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, không thì sẽ khai trừ khỏi fandom à? Tôi vẫn luôn tiêu chuẩn kép mà!”

Anti-fans: ...

Cư dân mạng: ...

[Chỉ số ra vẻ: 9582/9999]

Quả nhiên, ngay sau đó, bình luận trong livestream đã có một đám người điên cuồng chất vấn Tang Tiếu làm ngôi sao, rộng rãi với bản thân nghiêm khắc với người ngoài, OK à?

Nhóm anti-fans nhân cơ hội mở rộng ảnh hưởng, cái gì xấu cũng cài lên người Tang Tiếu. Dù sao Tang Tiếu đã tự thừa nhận mình tiêu chuẩn kép!

Tang Tiếu nhìn chỉ số ra vẻ tăng lên, tâm tình cực tốt. Đi du lịch với sư huynh sư tỷ cũng có thể lấy được chỉ số ra vẻ thì cũng quá cừ rồi.

Nhưng, khi cô nhìn thấy câu rộng rãi với bản thân nghiêm khắc với người ngoài trên bình luận, trong lòng đột nhiên nghi hoặc. Cô mờ mịt hỏi ngược lại: “Tôi có rộng rãi với bản thân nghiêm khắc với người ngoài à? Lẽ nào trước đó tôi thi bằng lái máy bay xong thì có để các người đi lái máy bay chiến đấu à?”

“Trừ máy bay, còn có cánh delta, ván trượt, kiếm thuật, bói toán, nấu nướng. Tôi vừa nghĩ kỹ lại, quả thực tôi cũng không yêu cầu mấy người học mà! Cái này không phải là bởi vì tôi tiêu chuẩn kép à?”

Tang Tiếu hỏi lại lập tức làm đám anti-fans ngậm mồm.

Đám anti-fans: Bản thân cô lúc thi đại học đạt điểm sát nút. Hiện tại dám uy h.i.ế.p những người hâm mộ chăm chỉ học tập. Cô rộng rãi với bản thân nghiêm khắc với người ngoài! Cô tiêu chuẩn kép!

Tang Tiếu: Tự tôi học lái máy bay cũng không yêu cầu các người lái máy bay chiến đấu. Cái này không phải là tiêu chuẩn kép à?

Đám anti-fans: ...

Cuối cùng bọn họ đã được trải nghiệm cái gì gọi là boomerang rồi, Tang Tiếu dùng lời của bọn họ đ.â.m c.h.ế.t bọn họ.

___

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tang Tiếu: Nếu mấy người hi vọng tôi rộng rãi với bản thân nghiêm khắc với người ngoài, tôi cũng có thể làm được ~

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...