Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 463

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:06:17
Lượt xem: 15

Tang Tiếu xem Đặng Ngải vừa nghe thấy phải trả tiền thì trầm mặc, hơi mím môi. Trên mặt cô hiện lên vẻ cô đơn rõ ràng, tức c.h.ế.t người không đền mạng nói: “Haiz, mấy người đến một cơ hội khoe khoang đều không cho tôi. Keo kiệt!”

Những người khác: ???

Ai không cho cô cơ hội? Cô không thể khoe khoang miễn phí à? Cô rảnh không có việc gì marketing hình tượng yêu tiền làm gì?

Dương Hạ thầm thở dài ở trong lòng. Ở nửa tiếng trước, anh ta căn bản không thể tin được hai mùa livestream "Tủ lạnh nhà tôi", lần đầu tiên đào được bát quái nổ mạnh như vậy. Thế mà anh ta không hỏi được, quả thực nghẹn c.h.ế.t người.

[Tinh]

Một tiếng tiếng chuông thanh thúy đ.â.m thủng bầu không khí bức bối trong phòng livestream.

“Chuông reo rồi!” Đặng Ngải dẫn đầu quay đầu nhìn về phía hai vị đầu bếp, dẫn đầu vỗ tay: “Oa, đồ hai người làm sắc hương vị đều đủ cả!”

Hai vị đầu bếp tổng cộng làm bốn đĩa thức ăn, sau khi mọi người nếm thử sẽ phát biểu cảm nhận. Trong đó, Chúc Thanh Vi làm chủ của tủ lạnh sẽ chọn ra ai thắng ai thua.

Tang Tiếu vừa thấy thức ăn bưng lên, mắt hạnh lập tức sáng lấp lánh. Cô nóng lòng muốn thử nhìn Chúc Thanh Vi: “Thanh Vi, cô mau nếm thử xem.”

Chúc Thanh Vi nếm thử mỗi món một chút. Rồi sau đó, những người khác cũng lục tục hạ đũa.

Trong nhà một đám người, Tang Tiếu ăn ngon lành nhất. Hai đầu bếp phụ trách nấu ăn nhìn Tang Tiếu, trên mặt đều có vài phần kinh ngạc và nghi hoặc. Bọn họ không khỏi chủ động suy đoán chẳng lẽ tay nghề của mình đã vô tình được tăng lên rồi à?

So với sự kinh ngạc của đầu bếp, một vài cư dân mạng lại rất bình tĩnh. Bọn họ rất có dự kiến trước chuẩn bị đồ ăn vặt, đồ ăn, trái cây, cái gì cần có đều có trước khi xem chương trình giải trí phát sóng trực tiếp này rồi.

Những gameshow trước kia không liên quan đến đồ ăn, bọn họ đều có thể bị Tang Tiếu làm cho thèm. Bây giờ gặp phải gameshow về đồ ăn, bọn họ có thể không làm chuẩn bị chắc?

Chờ sau khi Chúc Thanh Vi chọn ra đồ ăn ai làm tương đối hợp ý, quy trình cũng đi tới trên người Tang Tiếu.

Dương Hạ quay nửa người trên về phía sau, nói giống trước đó không lâu: “Bây giờ chúng ta hãy cho mời tủ lạnh của Tang Tiếu!”

Đặng Ngải khoa tay múa chân: “Năng lực Balala, mở cửa!”

Thấy thế, Tang Tiếu cũng nhìn về phía tủ lạnh. Trong lòng cô tò mò ê-kíp chương trình sẽ chuyển cái tủ lạnh nào trong nhà đến.

Xôn xao…

Một cửa đôi được mở ra, tủ lạnh mang theo cánh cửa trong suốt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khoa trương hơn là trên cửa inox bên trái thế mà lại khảm không ít kim cương vụn.

Nó vừa xuất hiện thì có không ít người kinh ngạc ồ lên.

“Northland?” Đầu bếp Giáp nhìn về phía Tang Tiếu như trưng cầu ý kiến: “Kim cương vụn ở phía trên là thiết kế sau này?” Anh ta nhìn tủ lạnh trước mắt rất giống một mẫu Northland được bán giá cao đến 80 ngàn đô la. Nhưng anh ta không nhớ rõ trên mẫu kia có kim cương vụn.

Tang Tiếu mờ mịt chớp chớp mắt, giọng điệu rất không xác định: “Có lẽ thế?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-463.html.]

Dương Hạ khó hiểu, nhìn màn ảnh cười hỏi: “Ê-kíp chương trình dọn tủ lạnh nhà ai đến thế?” Tủ lạnh nhà mình có đôi khi có thương hiệu không biết cũng có thể hiểu được, về phần kim cương vụn ở tủ lạnh có hay là thiết kế sau này thì có thể phân rõ.

“Tủ lạnh nhà tôi.” Tang Tiếu giúp ê-kíp chương trình trả lời: “Nhưng nó là tủ lạnh mà tứ sư tỷ tôi cho người đưa tới. Lúc tới, nó đã có kim cương vụn.”

Những người khác nghe Tang Tiếu giải thích xong, cũng không cảm thấy có chỗ nào sai cả. Nhậm Tương đều có thể thiết kế riêng cho Tang Tiếu mười mấy bộ lễ phục cao cấp thì có cho Tang Tiếu một cái tủ lạnh cũng rất bình thường.

Không thể không nói, kim cương vụn trên cửa đều không phải là rối loạn. Cư dân mạng bởi vì Nhậm Tương mà soi kỹ, rất nhanh đã nhìn ra thiết kế của nó. Đó là một cái microphone được những ngôi sao vây quanh.

Dương Hạ chuẩn bị đứng dậy: “Như vậy, chúng ta hãy nhìn tủ lạnh của Tang Tiếu…”

Anh ta còn chưa dứt lời, chỉ thấy nhân viên đẩy tủ lạnh kim cương vụn về phía trước, tiếp đó đột nhiên không kịp phòng ngừa đẩy ra cái tủ lạnh lớn thứ hai, trên cánh cửa tủ dán không ít ảnh chụp. Không đợi bọn họ nhìn rõ, cái tủ lạnh thứ ba cũng bị đẩy ra.

Những người khác: ???

Hiện tại bọn họ cũng rất muốn hỏi ê-kíp chương trình dọn tủ lạnh nhà ai đến.

"Tủ lạnh nhà tôi" livestream hai mùa, người dẫn chương trình, đầu bếp cùng với cư dân mạng trong phòng livestream vẫn là lần đầu tiên thấy có nghệ sĩ mang theo ba cái tủ lạnh đến.

“Tôi nhớ rõ...” Lúc Dương Hạ nói chuyện, giọng hơi phiêu: “Tháng trước, Tề Thịnh mang đến hai cái tủ lạnh một lớn một nhỏ. Lúc ấy tôi còn trêu chọc anh ta là không ai có thể phá vỡ kỷ lục của anh ta. Hiện tại…”

Dương Hạ quay đầu lại, vẻ mặt phức tạp nhìn Tang Tiếu: “Tang Tiếu, cô đã làm được.”

Tang Tiếu cũng bị ba cái tủ lạnh làm cho cạn lời. Sau một lúc lâu, cô nhìn màn ảnh, rất nghiêm túc hỏi chương trình: “Mấy người keo như vậy, thế mà lại tiêu tiền mang hết ba cái tủ lạnh nhà tôi đến?”

Đạo diễn: ...

Tôi nói hai cái tủ lạnh sau là bị quản gia nhà cô cứng rắn nhét lên xe, cô tin không?

Đêm qua khi ê-kíp chương trình đến biệt thự dọn tủ lạnh, mấy người Tang Tiếu đều ở công ty. Bọn họ hoặc là bận thu album hoặc là bận quay phim. Cho nên, trong nhà chỉ có quản gia và người giúp việc, quản gia vừa nghe nói gameshow Tang Tiếu tham gia cần tủ lạnh thì vội để người đưa hết ba cái tủ lạnh ra, không quan tâm nhét lên xe.

Trong lúc đó, người ê-kíp chương trình có đi xuống muốn đẩy. Quản gia hù dọa bọn họ: Tôi nói với mấy người, tủ lạnh của nhà chúng tôi rất quý rất đắt. Mấy người đẩy hỏng là phải đền đấy!

Ê-kíp chương trình không có cách nào cả, tủi thân mang hết ba cái tủ lạnh đến.

Đặng Ngải đi đến trước ba cái tủ lạnh, xem tới xem lui ba cái tủ lạnh phong cách khác biệt. Một cái trên cửa khảm kim cương vụn, một cái dán mấy tấm ảnh chụp chung của Tang Tiếu và sư huynh sư tỷ vào đêm giao thừa, một cái sạch sẽ không có gì cả.

Chờ nhìn một vòng, đánh giá dung tích ba cái tủ lạnh ở trong lòng xong, Đặng Ngải gãi gãi đầu: “Tang Tiếu, ba cái tủ lạnh đều có thể dùng à?”

“Có thể sử dụng.” Tang Tiếu trả lời rất sảng khoái: “Người trong nhà nhiều, ba cái tủ lạnh đều có thể dùng tới.”

Những người khác: ?!!

Một câu vô cùng đơn giản nhiều người lại làm phần lớn đều tự giác suy đoán chân tướng! Đó chính là Tang Tiếu ở chung với người đại diện!!

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...