Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 442

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:58:13
Lượt xem: 19

Đến khi Tang Tiếu và Quý Kỳ Tây được người dẫn tới nhà ma, ba nhân viên trong phòng nhỏ mới thở một hơi dài thở phào nhẹ nhõm.

“Này! Hai người nhìn hai cái mũ của bọn họ.” Nhân viên giáp chỉ vào hai chiếc mũ của Tang Tiếu tạm thời đặt trên bàn trang điểm, do dự nói: “Một người là thiên sứ nhỏ, một người là ác ma nhỏ, đây không phải là mũ tình nhân chứ?”

Biểu hiện của nhân viên ất phức tạp: “Tôi nhớ ra trước đây không lâu đã có một hot search của Tang Tiếu và ngũ sư huynh của cô ấy trên Weibo, lúc đó hai người bọn họ cũng đội mũ thiên sứ nhỏ và ác ma nhỏ.”

“Mẹ kiếp!” Nhân viên giáp nhảy ngược lên: “Hóa ra người đại diện của Tang Tiếu chính là ngũ sư huynh mà trên mạng đang suy đoán trong phạm vi lớn sao?!!”

Nhân viên bính vẫn chưa nói chen vào câu nào, đột nhiên vịn cái ghế ngồi xuống: “Có người nói vị ngũ sư huynh kia tặng quà sinh nhật cho Tang Tiếu giá trị lên tới chín con số, mấy người nói xem, tiền làm tăng ca anh ta cho chúng ta có thể là bao nhiêu?”

Nhân viên giáp và nhân viên ất liếc mắt nhìn nhau, nuốt một ngụm nước miếng: “Tôi cảm thấy...”

[Alipay thông báo nhận được mười nghìn tệ.]

Tiếng thông báo nhắc nhở của Alipay vang lên trong phòng nhỏ, ba nhân viên lập tức ngẩn ngơ, sau một giây, các cô ấy vội vàng kiểm tra số dư Alipay tương ứng.

“Mẹ! Nó!”

“Tăng ca nửa tiếng! Nhận được mười nghìn tệ!”

“A a a a a a! Tiền làm thêm giờ con cao hơn tiền lương cả tháng của tôi!”

Chuyện trong phòng nhỏ, Tang Tiếu không biết gì cả, đến khi Tang Tiếu đi tới nhà ma đang cân nhắc tìm một cảnh nào đó tối tăm một chút để hù dọa người thì chỉ số ra vẻ đang dừng lại bắt đầu lay động.

[Chỉ số ra vẻ: 8550/ 9999]

[Chỉ số ra vẻ: 8750/ 9999]

Tang Tiếu: !!!

Tình huống gì vậy, sao lại đột nhiên tăng lên 300 chỉ số ra vẻ?!

“Tang Tiếu?” Quý Kỳ Tây chọc chọc khuôn mặt nhỏ bé của Tang Tiếu, vừa nhẹ vùa mềm: “Sao lại ngây ra thế? Phía trước, phía sau, bên trong, em muốn đi tới chỗ nào?”

Tang Tiếu sững sờ ngẩng đầu, nói trắng ra: “Ngũ sư huỳnh, chúng ta có thể lấy video theo dõi trong nhà ma được không? Đây là lần đầu tiên em hù dọa người, tất nhiên phải giữ lại làm kỷ niệm!”

Tang Tiếu nhận thấy, đột nhiên tăng mạnh 300 chỉ số ra vẻ rất có thể là vì cô đã hóa trang thành Bạch Vô Thường!

Kỷ niệm?

Quý Kỳ Tây nhấc mắt nhìn Tang Tiếu rõ ràng rất nghiêm túc, dáng vẻ sốt sắng mà mím môi nên anh thấy buồn cười.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-442.html.]

So với việc dùng để giữ làm kỷ niệm, thì có khả năng Tang Tiếu càng hi vọng có thể đăng video cô hù dọa người khác lên mạng hơn, để cộng đồng mạng cảm thấy là cô đang ra vẻ có đúng không?

Quý Kỳ Tây không chắc chắn Tang Tiếu muốn làm trong bao lâu, nhưng khi nhìn thấy tấm poster tuyền truyền [Tiên duyên] lại có chút dọa đến anh.

“Có thể.” Anh nghe thấy mình cười trả lời: “Trước đó anh đã nói chuyện với người phụ trách công viên, có thể lấy video theo dõi CCTV, hơn nữa mỗi một phân đoạn hay phòng ốc trong đây đều có gắn thiết bị quay chụp trong bóng tối, khi các du khách tới chơi, nhân viên tiếp đón sẽ chỉ dẫn cho họ biết.”

Đôi mắt Tang Tiếu hơi sáng lên, không đợi Quý Kỳ Tây có phản ứng đã nhào tới ôm lấy Quý Kỳ Tây giống như ở phòng làm việc lần trước, cô dứt khoát nói: “Cảm ơn ngũ sư huynh!”

Ye! Tiến độ chọc thủng cửa sổ giấy 40%!!!

Quý Kỳ Tây cứng người, sau đó, anh giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng vỗ lưng Tang Tiếu, rồi cong môi cười: “Tang Tiếu, sau này cảm ơn anh, em có thể luôn dùng việc ôm ấp để biểu thị không?”

“Đương nhiên là được rồi!” Tang Tiếu trả lời rất thoải mái, đến khi bọn họ chọc thủng cửa sổ giấy, cho dù không cần cảm ơn cũng có thể ôm ấp rồi!

Thực ra, Tang Tiếu hiểu lầm nguyên nhân gia tăng chỉ số ra vẻ lên 300.

Mười giờ sáng, lúc Tang Tiếu và Quý Kỳ Tây đi tới nhà ma làm NPC, thì bộ phim “Hoạt động ưng đen” đã tuyên bố doanh thu phòng vé đột phá năm tỷ. Mặc dù, Tang Tiếu chỉ diễn một vai phụ số sáu, nhưng trong “Đọ sức trên không” Tang Tiếu lại đóng vai nhân vật chính!

Thông báo của “Đọ sức trên không” thỉnh thoảng hay phát ra một số tư liệu, chẳng hạn như máy bay chiến đấu mà bọn họ mượn được, các loại thiết bị mô phỏng mà bọn họ sẽ ghi hình, còn hôm nay, bọn họ lại phát hành một video ngoài lề.

Không những Tang Tiếu có thể bước trên ván đi tới đi lui giữa độ cao mười mét, mà cô còn có thể dùng năng lực của bạn trai cấp max trực tiếp vớt diễn viên cùng tổ đang rơi tự do lên.

[Quá trâu! Tôi đã xem video ba lần, tôi có thể khẳng đi dây an toàn mà Tang Tiếu buộc vào người từ đầu tới cuối đều không hề phát huy tác dụng! Thậm chí còn có chút vướng víu Tang Tiếu!]

[Chẳng trách Học viện Hàng không đã công bố muốn cướp Tang Tiếu đi, tố chất và năng lực phản ứng của Tang Tiếu quả thực rất tuyệt, khi Thương Mạt ngã xuống thì còn không phản ứng lại kịp, đúng không?]

[Má má má!!! Tang Tiếu con yêu, không cho phép buông thả, không cho phép tự tìm đường chết! Trái tim bé bỏng của mama không chịu đựng được!]

[Lại nói sau khi Tang Tiếu tham gia “Động lòng-ing” xong thì sau đó không thấy có lịch trình gì, không phải cô ấy lại đi tới cái xó xỉnh nào đó tự tìm đường c.h.ế.t chứ?]

[Để tôi nói cho mà nghe, không phải sự thật đâu, có người nói nhìn thấy Tang Tiếu ở công viên trò chơi [hình ảnh], hình ảnh rất mơ hồ nhìn không rõ lắm, nhưng nhìn thấy rõ Tang Tiếu đội mũ thiên thần nhỏ lần trước.]

[E hèm, trong “Động lòng-ing” cũng có khách mời đi công viên trò chơi hẹn hò, sau đó Tang Tiếu lại đội mũ thiên sứ nhỏ đi công viên trò chơi...]

[Chị gái tung tin, đừng nói nữa, khả năng đám paparazzi nghe được tin lại lập tức hành động đổ xô tới công viên trò chơi Tang Tiếu đang chơi.]

Cộng đồng mạng đoán không sau, quả thật có rất nhiều paparazzi vì muốn chụp ảnh scandal của Tang Tiếu nên vội vàng mở ra một đợt hoạt động tìm kho báu cỡ lớn trong công viên trò chơi, không, phải là hoạt động tìm Tang Tiếu.

Có điều, mặt bằng của công viên trò chơi quá lớn, các trò chơi và dòng người lại nhiều, bọn họ chỉ có thể phân công công việc, cắm chốt xung quanh.

“Xin chào, chúc mọi người buổi sáng tốt lành.” Một tay paparazzi cầm điện thoại di động chào hỏi mọi người: “Trên mạng đều nói Tang Tiếu đang ở công viên trò chơi này cùng với vị ngũ sư huynh thần bí kia, trên đường đi tôi cũng nhìn thấy vài người giơ camera hành trình, nhưng tôi không lén lén lút lút giống như bọn họ, tôi quang minh chính quay livestream cho mọi người, để mọi người có thể nhanh chóng nhìn thấy Tang Tiếu!”

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 19 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...