Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 425

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:58:17
Lượt xem: 26

Hạ Lai chủ động đứng dậy nghênh đón, kỹ mỉm cười: “Cô giáo Tang, thật là khéo, lần trước là đoàn độichúng tôi phạm lỗi, tôi vẫn luôn không thể nói xin lỗi trước mặt chị, thật xin lỗi.”

Tang Tiếu nhìn Hạ Lai đột nhiên ngăn lại trước mặt, trong lòng khó hiểu, nhưng cũng thận trọng gật đầu, thoải mái nói: “Mặc dù tôi không biết cậu nhưng tôi tạm thời tha thứ cho cậu.” Về phần sau này có tha thứ hay không, chờ cô hiểu rõ đoàn đội của đối phương rốt cuộc đã làm gì rồi quyết định sau.

Hạ Lai: ?

Con mẹ nó cô nhìn mặt tôi rồi nói lại lần nữa đi, cô không biết ai?!!

Vào lúc Hạ Lai tìm tới Tang Tiếu, trong nhóm nghệ sĩ chờ ở hậu trường, có người vô tình có người cố ý muốn xem tuồng chèo này. Kết quả, Tang Tiếu nói một câu tôi không biết cậu, có lẽ là tính thương tổn cực lớn, tính vũ nhục cực mạnh, làm cho người xem trò vui là bọn họ kinh ngạc.

Trong chốc lát, xung quanh đều rơi vào một bầu không khí lúng ta lúng túng.

Nghệ sĩ đã từng bị Hạ Lai dẫm đạp, thậm chí không thèm nể mặt mà bật cười to tiếng, khiến Hạ Lai ngượng đến cực điểm.

[Chỉ số ra vẻ: 7621/9999]

[Chỉ số ra vẻ: 7622/9999]

Chỉ số ra vẻ tăng hai số liền!!!

Trong lòng Tang Tiếu vui vẻ, trên mặt cũng hân hoan nói cười: “Mấy ngày gần đây tôi không gặp được gì không chuyện vui vẻ, đoàn đội của cậu phạm sai lầm không ảnh hưởng đến tôi. Chờ tôi xác nhận lại với trợ lý, tạm thời tha thứ đại khái cũng có thể biến thành tha thứ lâu dài, cậu không cần lo đâu hì ~”

Hạ Lai: ???

[Chỉ số ra vẻ: 7623/9999]

Nếu không phải là vì đang ở trước màn hình livestream, Hạ Lai lo lắng có rất nhiều dân mạng và những người hâm mộ đang xem livestream, cậu ta có thể sẽ không quản được nét mặt của bản thân mình!

Ai nói Tang Tiếu đã bớt phóng túng hơn trước? Bây giờ đã coi như bớt rồi thì trước kia chẳng phải là cô có thể xông lên đứng sóng vai với mặt trời à?!

Hạ Lai vừa khiếp sợ vừa tức giận. Trong livestream, fans của cậu ta cũng rất tức giận, lạch cạch gõ bàn phím, chạy bình luận công kích Tang Tiếu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-425.html.]

[Tang Tiếu thật nhỏ nhen! Đoàn đội sơ sẩy, Hạ Lai có thể nói giúp câu xin lỗi đã rất tốt rồi. Thế mà Tang Tiếu còn không chịu buông!]

[Sơ sẩy cái rắm. Người ta có lòng giải thích trọng điểm thôi. Tôi không nhìn ra bài đoàn đội của Lai Lai có dẫm đạp Tang Tiếu! Hơn nữa Tang Tiếu cố ý nói không biết Lai Lai à? Nhà cô ở rừng không có mạng à?]

[Giọng điệu nói chuyện của Tang Tiếu cũng làm người ta mắc ói. Cái gì gọi là tha thứ tạm thời, tha thứ lâu dài? Lai Lai cần cô tha chắc?]

Có vài thời điểm, fans theo chính chủ cũng là hợp lẽ. Đoàn đội của Hạ Lai thích dẫm đạp các nghệ sĩ khác, mà lại dựa vào công ty mọi việc đều thuận lợi, những người hâm mộ cũng bị dẫn theo điên cuồng chửi bới nghệ sĩ những nhà khác trên mạng. Thật là không khéo, bọn họ lại đụng vào fans của Tang Tiếu.

Trong giới, Tang Tiếu bị toàn bộ cư dân mạng công kích thời gian dài, sức chiến đấu của nhóm Dâu Tằm cũng được rèn luyện qua từng ngày. Ai biết trong khoảng thời gian này ôn hòa chút, thế mà bọn họ thấy fans nhà khác mắng Tang Tiếu trên livestream thảm đỏ, bọn họ có thể chịu á? Phải cứng rắn thôi!

[Ha ha ha ha thật cười c.h.ế.t tôi rồi, mấy bé fans đang mơ cậu ta nổi hơn Tang Tiếu à? Cậu ta có tác phẩm tiêu biểu không? Xếp hạng của cậu ta trên danh sách có cao hơn Tang Tiếu à? Chờ mấy người có những thứ đó rồi hãy nói nổi hay không nổi!]

[Lai Lai nhà mấy người không cần Tang Tiếu tha thứ, vậy cậu ta cản Tang Tiếu nói mấy câu kia làm gì? Có việc thì vứt nồi cho nhân viên, trước khi đoàn đội nhà mấy người đăng bài lên không xét duyệt à? Đương nhiên, nếu như mấy người thừa nhận nhà mình chỉ là nhà nhỏ, quy trình không nghiêm khắc thì chúng tôi đây cũng có thể hiểu được mà [Đầu chó].]

[Hơn nữa, phỏng vấn hậu trường của Hạ Lai sớm nên kết thúc rồi chứ? Mấy người không thấy người dẫn chương trình có mấy lần muốn ngắt lời cậu ta à? Cậu ta đứng đó nói liên tục có khi là chờ Tang Tiếu đến đáng thương nói xin lỗi. Tang Tiếu nhà chúng tôi còn cần cậu ta xin lỗi à?]

Hạ Lai vốn định dựa vào xin lỗi kiếm khoản lời hoặc là mượn cơ hội tung hint một lần với Tang Tiếu. Nhưng mà, không đợi cậu ta lấy ra thủ đoạn tiếp theo, cậu ta đã bị nhanh gọn dứt khoát đạp bay, bản thân cũng để lại nhược điểm cho nhóm Dâu Tằm.

Không đầy ba phút, fans của Hạ Lai đã bị đè bẹp về số lượng, sức chiến đấu cũng bị nhóm Dâu Tằm đập ngược về. Lúc kết thúc, có Dâu Tằm còn nhớ rõ nói lời xin lỗi với cư dân mạng khác trên livestream vì làm trễ thời gian bọn họ xem ngôi sao đi vào.

Đám cư dân mạng: ...

Lâu lắm không phát hiện Tang Tiếu phối hợp ra vẻ với fans, bây giờ nhìn lại thế mà bọn lại thấy hoài niệm. Đây là ảo giác ư?

Quất Tử đi cùng Tang Tiếu đến hậu trường. Cô ghé sát vào tai Tang Tiếu, nhỏ giọng nhắc nhở: “Tang Tiếu, cậu ta là Hạ Lai, cái người mà lúc đó so lượng tiêu thụ tạp chí với em đó.”

“Hả... Hạ Lai?” Tang Tiếu bừng tỉnh hiểu ra. Vừa nói xong, cô không đợi Hạ Lai trả lời, tiếp tục lên tiếng: “Mấy ngày hôm trước tôi mới quen cậu. Lúc đó fans của cậu thảo luận dưới bài post là lượng tiêu thụ tạp chí của tôi kém cậu phải không? Thật ra, cậu không cần phải nói xin lỗi, bọn họ nói đúng, tôi chỉ bán ra 9.999 bản mà thôi.”

Vừa dứt lời, toàn trường im phăng phắc.

Các nghệ sĩ khác hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nhớ rõ số lượng tạp chí của Tang Tiếu hình như chỉ có 9999 bản? Một khi bán hết, những người hâm mộ còn muốn mua cũng không mua được.

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...