Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 414

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:52:05
Lượt xem: 24

Trong đó, bức ảnh thứ nhất và thứ hai lấy từ cảnh Tang Tiếu diễn khóc trong "Hành động ưng đen", mà ảnh ba và bốn thì chụp được ở hiện trường quảng bá ngoài trời Tang Tiếu hu hu hu kêu đau.

[Á á á á á! Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ! Có thể tin xấu chứng minh kỹ thuật diễn của Tang Tiếu kém đến rồi! Các antifans cuối cùng có thể lấy được chứng cứ Tang Tiếu diễn khóc kém!!! [Đầu chó].]

[Tang Tiếu, cô khóc nghiêm túc chút coi. Khóc giả như vậy, không phải mọi người đều nhìn ra được à?]

[Ai nói khóc giả?! Người ở hiện trường chúng tôi không ai cảm thấy Tang Tiếu khóc giả cả! Nói xem Tang Tiếu có đi bệnh viện không? Bác sĩ nói có nghiêm trọng không?]

[Tôi cũng ở hiện trường! Người đàn ông dùng bút laser chiếu cực kỳ ghê tởm, dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, bị bắt cũng không sợ. Lúc ấy tôi hận không thể cào mạnh mấy cái lên mặt anh ta.]

[Bình thường thôi! Trừ khi xúc phạm tới người khác, nếu không lấy bút laser chiếu người ta không tính là làm trái pháp luật. Hai năm trước idol của tôi cũng bị antifans lấy bút laser chiếu, hơn nữa chiếu hơn nửa buổi biểu diễn! Con mẹ nó tôi nguyền rủa anh ta ra cửa ngã gãy chân!]

[Hu hu hu hy vọng nghệ sĩ bị chiếu đều có thể học Tang Tiếu! Bọn họ thiếu đạo đức chúng ta càng thiếu đạo đức hơn bọn họ! P/s: Thiếu đạo đức vế sau là lời khen.]

[Đúng! Đúng! Đúng! Từ sau [Bé ơi, đến đây nào], tôi lại một lần nữa hy vọng Tang Tiếu làm ra vẻ! Dùng sức làm ra vẻ! Để những đồ xấu xa không biết xấu hổ đó tìm đường chết!]

Hiện trường quảng bá ngoài trời của "Hành động ưng đen" sẽ xuất hiện anti-fans của Tang Tiếu, cư dân mạng không khó để lý giải. Dù nghệ sĩ vừa có độ phủ sóng rộng lại có duyên với người qua đường thì cũng sẽ có anti-fans. Nhưng nói vậy đánh c.h.ế.t antifans cũng không thể tưởng tượng nổi, Tang Tiếu vốn dựa vào kỹ thuật diễn và diễn khóc làm người ta đồng cảm trong "Hành động ưng đen" lấy thêm được một đám fans, hiện tại lại bởi vì chuyện bút laser mà lại lần nữa lấy thêm được một đám fans.

Anti-fans.

Giúp Tang Tiếu có thêm fans.

“Khó trách bọn họ không cảm thấy mình làm ra vẻ.” Trong xe về biệt thự, Tang Tiếu nhìn tin nhắn Weibo nhỏ giọng nói thầm.

Hiện trường quảng bá ngoài trời, cô cố tình khóc to ba tiếng hu hu hu. Cô vốn cho rằng có thể hu hu hu lấy được chỉ số ra vẻ giống "Kỳ nghỉ thân yêu". Kết quả, mãi cho đến khi kết thúc quảng bá ngoài trời, chỉ số ra vẻ đều không chút sứt mẻ.

Tịch Ngôn Vãn đang xem xét hoạt động quảng bá phim ngoài trời mấy ngày kế tiếp, nghe thấy tiếng động chị quay đầu nhìn Tang Tiếu: “Trên mạng có chuyện gì à?”

Sau khi kết thúc quảng bá ngoài trời, buổi chiều, Thẩm Thư Triệt ngồi máy bay về căn cứ phía Nam tiến hành huấn luyện. Quý Kỳ Tây, Quý Lâm Xuyên, Tịch Ngôn Vãn thì đi cùng Tang Tiếu đến bệnh viện và Cục Cảnh sát.

Anti-fan kia cũng là điển hình của dạng mạnh miệng gan thỏ mà thôi. Anh ta vừa đến Cục Cảnh sát lập tức sợ hãi, khóc lóc nỉ non xin lỗi Tang Tiếu, nên nói không nên nói đều nói hết ra. Mấy người không nghĩ tới có thể từ trong miệng anti-fan lại nghe được một cái tên xa lạ, nghe nói người nọ từng có vai diễn trong "Đọ sức trên không", kết quả bị đạo diễn Đàm cắt vai.

Anh ta bởi vậy mà ghi hận Tang Tiếu, cho nên định để anti-fan đến tìm Tang Tiếu gây rối. Nếu không phải chính tai nghe anti-fan nói ra, mấy người cũng không dám tin tưởng thật sự có người có thể ngốc như vậy, cách trả thù như sợ người khác không phát hiện được à?

“Có một chuyện.” Nghe thấy Tịch Ngôn Vãn hỏi, Tang Tiếu khẽ gật gật đầu. Cô đầy buồn bực: “Có fans của mấy nghệ sĩ hỏi em coa muốn đến buổi diễn của thần tượng nhà bọn họ không, còn nói sẽ gửi vé vào cửa qua bưu điện cho em.”

Tịch Ngôn Vãn: ???

“Đi làm gì?”

Tang Tiếu gục đầu xuống, cả người đều mất mát: “Tin nhắn nói một khi hiện trường có người lấy bút laser chiếu idol của bọn họ, hy vọng em có thể hỗ trợ chỉ ra chính xác người làm.” Không trách được bọn họ không cảm thấy cô làm ra vẻ, hóa ra cô làm ra vẻ đến chỗ bọn họ thích rồi à?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-414.html.]

“Phì.” Quý Kỳ Tây ngồi ở ghế phụ, nhất thời không nhịn được bật cười. Anh đã sớm nhìn thấy vẻ mặt mất mát của A Tử ở kính chiếu hậu. Trước mắt, anh dài giọng nửa đùa nửa thật: “Tang Tiếu, em nhắn tin trả lời bọn họ một câu muốn quả đào ở trên Weibo. Trong bọn họ chắc chắn có người cảm thấy em làm ra vẻ.”

Quý Lâm Xuyên và Tịch Ngôn Vãn: ???

Anh là anti-fan giả danh à?!

Không đợi hai người mắng, đôi mắt hạnh của Tang Tiếu sáng ngời. Hiển nhiên cô có hứng thú nếm thử, hơn nữa rất hiểu từ một suy ra ba: “Chỉ nói quả đào là được à?! Anh đào, dâu tây, quả táo cũng thêm vào thì sao?”

Tịch Ngôn Vãn hung hăng lườm Quý Kỳ Tây ngồi ở hàng trước, bất đắc dĩ giải thích: “Tang Tiếu, muốn quả đào là…” Về nghĩa bóng của muốn quả đào, chị thật sự nói không nên lời trước mặt Tang Tiếu.

Tang Tiếu: ???

Tang Tiếu khó hiểu chớp chớp mắt, động tác trên tay lại rất thành thật, một chữ không kém trả lời tin nhắn fans mấy nhà:

[Hừ, muốn quả đào!]

[Chỉ số ra vẻ: 7517/9999]

Tang Tiếu: !!!

Thế mà tăng hẳn ba chỉ số ra vẻ!

Tang Tiếu không thể tin nổi nhìn về phía Quý Kỳ Tây, không che giấu được vui mừng nói: “Ngũ sư huynh, thực sự có ba người cảm thấy em làm ra vẻ! Quả đào thật sự dùng được!”

Quý Lâm Xuyên và Tịch Ngôn Vãn: ???

Quý Kỳ Tây: ...

Nhìn gương mặt trắng nõn của Tang Tiếu tràn ra nụ cười xán lạn, sắc mặt Quý Lâm Xuyên hơi đờ ra: “Tang Tiếu, em trả lời bọn họ câu muốn quả đào à?”

“Trả lời rồi.” Tang Tiếu không rõ nguyên nhân, ánh mắt lấp lánh nhìn lại Quý Kỳ Tây, lại lần nữa khẳng định với Quý Lâm Xuyên: “Biện pháp của ngũ sư huynh rất hữu dụng!”

Quý Lâm Xuyên: ...

Trong lòng Quý Lâm Xuyên đang khiếp sợ đấy, kết quả trong chớp mắt, đột nhiên thấy Tịch Ngôn Vãn cầm cái túi nhòn nhọn chuẩn bị đập Quý Kỳ Tây đang ngôi ở phía trước. Anh vội duỗi tay bắt lấy tay Tịch Ngôn Vãn: “Ngôn Vãn, chúng ta ở trước mặt Tang Tiếu, không thể quá m.á.u me. Chờ đến biệt thự rồi lại đơn độc tính sổ.”

Nói xong, Quý Lâm Xuyên điên cuồng đưa mắt ra hiệu với Quý Kỳ Tây: “Cho chú tìm đường chết! Không dạy Tang Tiếu thứ tốt gì!”

Quý Kỳ Tây: ...

Anh thấy sự tin tưởng trong đáy mắt Tang Tiếu, trong lòng đã áy náy lại nhảy nhót. Ôi, Tang Tiếu nhà bọn họ cũng quá đáng yêu, thế mà tin anh đến vậy.

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...