Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 41
Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:47:36
Lượt xem: 204
Nghe vậy, A Tiếu tuân theo kiểu có qua có lại, trong đôi mắt hạnh màu nâu dâng lên sự nghiêm túc, không xê không dịch nhìn chằm chằm vào mặt Bạch Dao, suýt nữa là khiến Bạch Dao cảm thấy lúng túng.
"Tiếu Tiếu, em nhìn..."
A Tiếu hơi nghiêng đầu, trịnh trọng, nũng nịu yếu ớt: "Bạch Dao, vành mắt chị đen hơn hôm qua một chút đó, cánh mũi bên phải cũng nổi lên một nốt mụn nhỏ, chắc là vì nóng trong người lẫn tối qua không ngủ ngon, lần trước em ra sau núi hái hoa với rau dại, thuận đường mang về mấy cây bồ công anh, em phơi khô rồi để hết trong cái hộp trên bàn ở dưới lầu ấy, chị thích thì có thể lấy đi pha trà nhé!"
Tuyệt tuyệt!
Cô không chỉ quan tâm giống hệt chị ta mà còn cung cấp biện pháp giải quyết cực kỳ phù hợp nữa!
Tự vỗ tay cho mình!!!
Nói xong, A Tiếu đột nhiên nghĩ đến chuyện Lý Kình Tín lặp đi lặp lại ở Wechat thì không khỏi chân thành nói: "Tuổi tụi mình không còn nhỏ, đừng xem nhẹ sức khỏe của mình!"
Bạch Dao: "..."
Chỉ số ra vẻ: 38/9999.
A Tiếu cũng không quan tâm Bạch Dao nghĩ gì, thấy cô ta không cản đường mình nữa thì nhanh chóng chạy xuống lầu, rất sợ rề rà thêm chút sẽ bị Bạch Dao giả vờ đụng trúng.
Mà cô ta đứng yên tại chỗ, không rõ vẻ mặt thế nào mà nhìn A Tiếu đi xuống dưới, đợi sau khi tỉnh táo lại, dù trên mặt vẫn còn sự dịu dàng nhưng bàn tay chắp sau lưng đã hận đến mức nắm thành quyền.
Khó trách mọi người đều nói giới giải trí là chảo nhuộm lớn, tính cách gặp gì khó chịu đều thể hiện ra ngoài của Tang Tiếu cũng trở thành khiến người khác không biết đâu mà lần.
Hôm nay là buổi thu hình thứ sáu của Dear Holiday, đội ngũ chương trình cho nhiệm vụ y hệt chiều hôm qua nhưng sáu khách mời được chia nhóm lung tung.
Hôm qua trước khi ngủ, bọn họ đã gửi danh sách nhóm trong group, A Tiếu và Giang Tuấn chung nhóm đi hái đào, nhóm Bạch Dao và Tống Dập câu cá, Quý Lâm Xuyên và Diệp Doãn Đồng thì đi bẻ bắp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-41.html.]
A Tiếu vốn nghĩ nếu sáng lười biếng vẫn không thể tích điểm hãm lờ thì cứ dứt khoát lên núi ngắm đào cũng được, kết quả cô vừa xuống lầu, chưa kịp ê a tiếng nào, trước tiên đã lấy được sự chiêu đãi của khách quý.
"A Tiếu, chị rót yến mạch giúp em nè." Một tay Diệp Doãn Đồng cầm ly yến mạch, một tay cầm ly sữa bò nóng, đôi mắt cong cong, bưng bê ân cần: "Không thích yến mạch thì có sữa bò."
Quý Lâm Xuyên ngồi sau bàn dài, anh ngước mắt thấy dáng vẻ buồn ngủ của A Tiếu thì trong lòng như nhũn ra vậy, anh vẫy vẫy tay gọi cô đến trước mặt, vừa kéo ghế ra giúp cô vừa ấm áp bảo: "Cũng có chuẩn bị bánh mì nướng, trứng rán, sốt việt quất, đào trên núi đã rửa sạch, em thích thì nếm thử xem, buổi sáng phải cân bằng dinh dưỡng."
Nhìn biểu hiện dịu dàng và trong mắt chỉ có Tang Tiếu của Quý Lâm Xuyên suốt toàn bộ quá trình, cư dân mạng ngồi trước màn hình không hẹn mà cùng giữ yên lặng, tâm trạng vô cùng khó tả.
Bọn họ đều cho rằng Tang Tiếu mượn Quý Lâm Xuyện để xào couple, thậm chí còn không biết xấu hổ mua hotsearch #Quý Lâm Xuyên cưng chiều Tang Tiếu#, kết quả thì sao?
Quý Lâm Xuyên chủ động dán lên Tang Tiếu, được Tang Tiếu gánh team, anh chả làm được gì, toàn dựa vào Tang Tiếu kéo.
Trong chương trình, anh chưa bao giờ che giấu sự đối đãi đặc biệt của mình dành cho A Tiếu, đồng thời cũng rất thoải mái bảo xem cô là em gái, nhưng rốt cuộc vẫn không có quan hệ m.á.u mủ mà!
Hồi lâu có một fan của Quý Lâm Xuyên hấp hối giãy giụa giữa đống bình luận: 【Tang Tiếu, chỉ cần chị và Xuyên Xuyên thật sự là tình anh em thì tôi sẽ support* chị! 】
*小墙头 (Xiaoqiangtou): Ý chỉ ngoài idol của mình ra thì mình cũng có thể thích thêm những người khác. Theo kinh nghiệm đu idol của em, có thể chia thành nhiều kiểu fan (akage, fan only, non-fan, fanti, supporter, saеsang fаn...) thì ở đây em nghĩ dùng từ support sẽ sát nghĩa nhất.
【Lỡ nha, mị nói lỡ nha, anh em bọn họ đổi thành người yêu rồi sao?】
【Chỉ là người qua đường thôi nhưng cái kiểu anh em biến người yêu hơi bị kích thích á mấy má, có ai lấy bọn họ làm nguyên mẫu viết fanfic khum?】
【Công túa hãm lờ x Đỉnh lưu lạnh lùng, nghe là thấy tới công chịn liền =))))))))】
Fans Quý Lâm Xuyên: "..."
Ngài Lỗ Tấn nói đúng, buồn vui của loài người không hề get nhau, tôi chỉ cảm thấy mấy người thật ồn ào.
Quý Lâm Xuyên thật lòng đối xử với A Tiếu như em gái, anh không nghĩ bản thân làm sai cái gì, đợi A Tiếu ngồi xuống đã chủ động giải thích rõ: "Tổ chương trình bảo chúng ta hoàn thành nhiệm vụ buổi sáng thì có thể đổi lấy một con gà trống lớn, Doãn Đồng nói để muội làm gà mới không lãng phí nguyên liệu."
A Tiếu làm canh cá và đậu hũ Văn Tư đã hoàn toàn chinh phục dạ dày của đám người này, Diệp Doãn Đồng thấy gà xong liền hận không thể mang tới cho A Tiếu ngay và luôn, để chị có cơ hội thưởng thức kỹ thuật dùng d.a.o tuyệt vời.
Bình luận
46 bình luận
-
-
Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch
-
cảm ơn bạn ạ
-
-
Cảm ơn shop đã dịch yêu shop
-
cảm ơn bạn. mình cũng rất biết ơn bạn
-
-
Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè
-
cảm ơn cậu nhiều. Mình đã sửa ạ
-
-
Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra
-
ở chương nào ạ
-
Quên mất r 😅
-
Tìm được r, 415 á ad
-
-
Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á
-
để mình xem lại xem như thế nào ạ
-
-
Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy
-
vâng. mình sẽ kiểm tra lại
-
Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ
-
vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ
-
Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè
-
-
truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha
-
ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi
-
Nu9 là nhân vật trong game ý bạn
-
nữ chính là tiểu sư muội trong game nha bạn
-
-
Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á
-
cảm ơn bà ạ, nhưng nó không bị thiếu chương đâu ạ. tôi xóa rồi
-
Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o
Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời