Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 395

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:25:56
Lượt xem: 27

Tang Tiếu ghi hình "Xin nhờ! Đại sư" xong thì trở lại Bắc Kinh, hành trình không nói có chán không mà phải nói có căng thẳng không. Đầu tiên, cô chuẩn bị ra mắt album âm nhạc thứ hai, tiếp đó "Hành động ưng đen " sẽ được công chiếu vào ngày Một tháng Năm. Tuy Tang Tiếu không được coi là nhân vật chính, nhưng tiếp sau đó cũng phải phối hợp tham gia buổi công chiếu đầu tiên và buổi quảng bá ngoài trời.

Trong số fans có người một đường theo ê-kíp chương trình đến địa điểm thu, cho nên chuyến bay lượt về của Tang Tiếu không thể bảo mật, dẫn đến ở sân bay gặp phải một lượng lớn fans.

Trong đó, có fans thật cũng có fans giả được những đối thủ của Tang Tiếu phái đến giúp vui.

Danh tiếng của Tang Tiếu đã sớm thoát khỏi bị toàn bộ cư dân mạng chửi bới. Thậm chí trong "Xin nhờ! Đại sư" có loại xây dựng hình tượng yếu ớt và ánh sáng của kẻ ngốc chỉ biết làm việc không biết nói. Hơn nữa hai bộ phim điện ảnh đầu tư lớn đến tay, sự nghiệp tương lai rõ ràng sáng rọi rực rỡ, nghệ sĩ cùng lứa vừa thấy tất nhiên cảnh giác mãnh liệt.

Bọn họ biết tạm thời không đối phó được với Tang Tiếu, đơn giản ra tay trong quần thể fans của Tang Tiếu. Nếu như fans của một nghệ sĩ quá ầm ĩ quá đáng ghét trên mạng, người qua đường rất có thể bởi vì ghét fans, cho nên tiện thể ghét luôn nghệ sĩ.

Nói như vậy, nghệ sĩ ra sân bay thấy fans đầy nhiệt tình trong nháy mắt đều nên có sung sướng, làm người nổi tiếng, có ai không thích được ánh sáng đèn sân khấu vờn quanh, được vô số người vây lấy đây?

Cho nên, những người giả làm fans đều nhất trí đợi bên ngoài, chuẩn bị để những fans thật ngăn cản Tang Tiếu, bọn họ lại ngăn cản người đi lại, khiến sân bay xuất hiện tắc đường cũng để cho những người khác sinh ra ý kiến với Tang Tiếu.

Kết quả…

Bọn họ trơ mắt nhìn nhóm Dâu Tằm ngoan ngoãn tránh ra một con đường để Tang Tiếu rời đi.

Rời đi???

Những fans giả: ?!

Cô rời đi, chúng tôi không nhận được tiền!

Bọn họ không để ý chặn những người qua đường khác, một đường chạy về phía trước hy vọng có thể cản Tang Tiếu lại, đồng thời tê tâm liệt phế hô:

“Tang Tiếu! Tang Tiếu!”

“Tang Tiếu! Có thể ký tên không?”

“Em đã bỏ làm chờ chị từ lúc ba giờ. Chị không thể dừng lại nói chuyện với bọn em à?!”

“Tang Tiếu! Em bỏ tiết để chờ chị, hơn nữa chuẩn bị quà cho chị!”

“Mấy người trật tự!” Một quản lý fan club xông tới, mang người ngăn cản mấy fans giả chuẩn bị ngăn Tang Tiếu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Bỏ làm? Bỏ tiết? Tang Tiếu nói mấy người không nghe được? “

Những fans giả: ???

Bọn họ đứng bên ngoài, căn bản không nghe kỹ.

Nhưng fans thật mồm năm miệng mười, trực tiếp cao giọng nói lại lời Tang Tiếu: “Mấy người không làm tốt công việc của mình, có thể thấy mấy người không ưu tú. Tang Tiếu ưu tú như vậy, mấy người không ưu tú sẽ không xứng làm fans của Tang Tiếu, không xứng tặng quà cho Tang Tiếu! Hiện tại! Lập tức! Nhanh chóng trở lại đi làm, đi học, không thì sẽ khai trừ mấy người ra khỏi fandom! “

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-395.html.]

Những người đi đường: ?

Những fans giả: ??

Quản lý fan club chặn mọi người, túm fans giả vừa nói không đi học lại, đồng thời quay đầu lại nhìn về phía fans đích thực trước đó nói sắp thi vào trường cao đẳng: “Có ai học cấp ba không lên lớp còn đến sân bay chờ Tang Tiếu không? Mấy em đều thành thật đi ra, tôi lần lượt đưa mấy em về trường học! Ai không về trường học, tôi sẽ kick ra khỏi nhóm. Chờ các em thi lên đại học thì sẽ cho vào nhóm lại. “

Rất nhanh, có thưa thớt hai fans đi ra.

Fans giả bị túm: ...

Cậu ta là một kẻ vô công rỗi việc tìm đâu ra trường cấp ba mà đi!!!

Nhân viên sân bay vốn còn đang đau đầu chuyện giải tán đám người, mặc dù phần lớn fans đều ở ngoài sân bay nhưng vẫn có chút ảnh hưởng. Cũng không chờ bọn họ ra tay, những người hâm mộ từ trước đến nay chen chúc thế mà từng người rất có trình tự rời khỏi cửa chính sân bay đồng thời không quên giáo dục những người khác chăm chỉ đến trường, chăm chỉ làm việc, tranh thủ làm một người ưu tú.

Nhân viên sân bay: ???

Tang Tiếu không biết chuyện sau đó. Cô mới ra sân bay là lập tức lên xe, cúi đầu ghi vội vào vở gì đó mà trên máy bay chưa viết xong.

Miêu Miêu mới lạ thăm dò nhìn sang. Nhìn một chút, đầu óc lại hồ đồ, phía trên lại có vải vóc, thuốc nhuộm, gậy trúc, đồ gốm và một chuỗi khoảng trăm thứ đồ, cũng không biết để làm gì.

Không đợi Miêu Miêu hỏi, Tang Tiếu đã đưa quyển vở viết kín chữ cho Quất Tử, hai tay tạo thành hình chữ thập nhờ cậy: “Nhiệm vụ chọn mua đồ quan trọng đành giao cho quản gia nhỏ tháo vát của chúng ta. Cảm ơn Quất Tử!”

Quất Tử xem lướt qua đồ trên vở, vẻ mặt buồn bực: “Mua những thứ này làm chi?” Làm một quản gia nhỏ tháo vát, Quất Tử phải nhằm vào tác dụng khác nhau mua đồ phẩm chất khác nhau.

“Tuy rằng chúng ta đã quay video quy trình sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ ở thành phố Tiêu. Nhưng thời gian quá gấp, không kịp học.” Tang Tiếu chỉ chỉ mấy thứ trên vở: “Em chuẩn bị làm một phòng làm việc trong biệt thự, làm việc xong về nhà có rảnh rỗi thì học làm một chút theo video. Chờ sau này đăng video các tiền bối giảng giải và video em học tập lên mạng.”

Tang Tiếu nói xong, vẫn nhớ kỹ phải làm ra vẻ. Thế là, cô tự tin kiêu căng nhếch môi cười: “Em phải cho đám dân mạng khác biết rõ em học nhanh hơn bọn họ, thiên phú cao hơn bọn họ!”

[Chỉ số ra vẻ: 6101/9999]

Ba người Quất Tử một lời khó nói hết nhìn Tang Tiếu, thảo nào một ít anti-fans trên mạng đều nói đừng cố gắng tìm đường bôi đen từ lời nói của Tang Tiếu. Dù sao, toàn bộ cư dân mạng đều hiểu, Tang Tiếu chính là cái loại đồ ngốc chỉ biết làm không khéo nói.

Nhìn chỉ số ra vẻ tăng lên, Tang Tiếu cong khóe môi, đôi mắt hạnh màu nâu nhạt cũng hơi sáng lên.

"Xin nhờ! Đại sư" hoàn toàn kết thúc thì đã là đêm. Bản tổng hợp cắt nối biên tập bảy số từ ngày thứ mười ba đến ngày thứ mười lăm được đăng lên mạng, mà Tang Tiếu cũng một lần lấy được 500 chỉ số ra vẻ.

Hai hot search đoạn thời gian trước không chỉ mang đến cho Tang Tiếu 100 chỉ số ra vẻ, cũng để cho độ hot livestream tăng vọt. Số người xem tăng lên, chỉ số ra vẻ kiếm được từ bản cắt nối biên tập cũng nhiều lên.

Sau "Xin nhờ! Đại sư" vài ngày, Tang Tiếu lục tục cũng kiếm được một ít chỉ số ra vẻ. Chờ đến lúc về, cô đã tích góp được đến 6100 chỉ số ra vẻ rồi.

Tang Tiếu thầm suy nghĩ trong lòng: “Cũng không biết phim điện ảnh công chiếu có thể đạt được chỉ số ra vẻ không. Giai đoạn đầu của nhân vật cô vào vai cũng rất yếu ớt và tìm đường c.h.ế.t nhỉ?”

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...