Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 379

Cập nhật lúc: 2024-07-04 13:19:48
Lượt xem: 29

Đạo diễn Hướng tủi hờn xoa bụng, lớn tiếng trả lời: “Tôi no rồi!” Cô không được dùng ánh mắt ám chỉ “tới ăn chực” đó để lườm tôi!

Khi ông Ba và đạo diễn Hướng trở về, phòng livestream cũng đúng giờ được bật lên. Nhân viên chuyển cảnh quay đầu tiên tới nhóm Tang Tiếu và Tịch Ngôn Vãn.

Cư dân mạng tận mắt thấy câu chuyển ngay tắp lự của đạo diễn Hướng từ “Chưa ăn” thành “No rồi”.

[Ha ha ha ha ha, Tang Tiếu và đạo diễn Hướng có thù gì hả? Tối qua hình như Tang Tiếu cứ nhắm vào đạo diễn Hướng nhỉ, người ta là thanh niên trẻ xinh xắn mà, đâu khiến người người chán ghét đâu ta.]

[Bạn trên bảo không làm ai chán ghét kia ơi, bạn quên gã Chu Bái Bì nào đã chỉ vào một căn phòng rách nát và đòi Tang Tiếu với Tịch Ngôn Vãn 50 đồng rồi sao?]

[Tang Tiếu: Tôi nhỏ mọn lắm à nha!]

[Đạo diễn Hướng: Đội nồi giùm ê-kíp là vậy đó (đầu chó)!]

[Hề thế ha ha ha, hai nhóm nghệ sĩ khác cũng bị đạo diễn Hướng chơi một vố, chỉ có nhóm của Tang Tiếu và Tịch Ngôn Vãn chẳng những không bị đạo diễn Hướng chơi khăm được, mà còn khiến đạo diễn Hướng có khổ nhưng không nói được, một từ thôi, sướng!]

Trong lúc cư dân mạng đang bàn tán, bà Long cũng đã hỏi được chuyện về hợp tác xã thủ công mỹ nghệ: “Tốt thiệt, có người dẫn dắt, hợp tác xã đó có khi còn lớn và mở lâu hơn trước nữa nhen!”

Đã có thời trấn trên cũng từng làm hợp tác xã thủ công mỹ nghệ một lần rồi, nhưng vì nhỏ lẻ và quá trình không đủ tiêu chuẩn, cộng với ít đường tiêu thụ nên không theo kịp hiệu suất sản xuất và xét duyệt thành phẩm, chưa tới nửa năm, hợp tác xã đã sụp đổ.

Bà Long cầm khăn chấm mắt: “Hi vọng khi bà còn sống, có thể nhìn thấy những gì tổ tiên chúng ta truyền lại được mọi người biết đến, để nhiều người có thể nhìn thấy hơn.”

“Rất nhanh có thể thấy ạ.” Tang Tiếu chỉ vào máy quay và nhân viên quay phim trong phòng bếp, rồi cất giọng vừa giòn giã vừa vang dội: “Chẳng phải chiều nay có chợ thủ công mỹ nghệ sao, chắc chắn ê kíp chương trình sẽ ghi hình lại, khi đó sẽ có rất nhiều người nhìn thấy đấy ạ.”

Tang Tiếu vẫy tay với ống kính, khẽ tươi cười: “Tôi lén nói cho mọi người biết nhé, mới nãy trước khi live, tôi và bà Long đã quay một đoạn video, mục đích chủ yếu là lo mọi người sẽ không học được nếu chỉ xem một lần, bây giờ có video này thì mọi người sẽ có cơ hội ôn lại nhiều lần hơn.”

Dứt lời, Tang Tiếu hơi hất cằm, ra chiều kiêu ngạo muốn được khen: “Dù tôi rất thông minh nhưng lúc nào tôi cũng suy nghĩ cho những người không thông minh như mấy bạn đó nha!”

Cư dân mạng: ...

Hủy diệt đi, thế giới c.h.ế.t bầm này!

[Chỉ số ra vẻ: 5396/9999]

Yay!

Tang Tiếu thấy chỉ số ra vẻ tăng lên nên vô cùng vui mừng, vì vậy cô không chỉ ăn hết tô mì cải kia, mà còn húp sạch cả nước mì.

Sáng nay, Tang Tiếu đã bàn bạc trước với bà Long về một số hoa văn trong hương phổ, đồng thời cố gắng hoàn thiện những hoa văn liên quan đến vị trí của các ngôi sao. Sau đó, Tang Tiếu và Tịch Ngôn Vãn được ông Ba và đạo diễn Hướng đưa lên núi lấy nhựa cây phong.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-379.html.]

Khoảng thời gian trước vừa có mưa xuân nên tiết trời ẩm ướt, những cây phong già đã đ.â.m chồi mới, nhác thấy, chúng xanh um và tràn đầy sức sống.

Tịch Ngôn Vãn thấy Tang Tiếu đang nghịch dao, bèn vươn tay chọc vào mặt Tang Tiếu: “Coi chừng nhé, đừng để bị đứt tay đấy.”

“Không đâu ạ.” Tuy Tang Tiếu nói vậy nhưng đã ngoan ngoãn cầm con d.a.o không nghịch nữa: “Ông Ba ơi, con đọc thấy trên mạng nói, cây hương phong chia ra cây đực và cây cái, nhất định phải lấy nhựa từ cây cái mới được, chỉ cần nhìn chúng nó là biết đực hay cái sao ạ?”

Ông Ba bổ một liềm chặt phăng quét sạch cỏ dại, không cho chúng nó bám vào Tang Tiếu và Tịch Ngôn Vãn: “Được chứ, lá của cây cái hơi ngà ngà đỏ, bây giờ là cuối xuân không thấy được, sang thu mấy con nhìn lại là có thể thấy lá của nó biến thành màu đỏ hết.”

Tang Tiếu hơi nghiêng đầu, nghiêm túc nhớ lại những cây phong trên thành phố Bắc Kinh lúc đến mùa thu, hình như lá cây cũng biến đỏ, chẳng lẽ tất cả những cây phong kia đều là cây cái ư?

[Kinh nghiệm trước đây cho tôi biết, Tang Tiếu lại đang suy nghĩ điều vẩn vơ gì nữa rồi.]

[Chắc đang nghĩ mùa thu sang năm sẽ quay lại chăng?]

[Chị em bên trên, bạn thơ ngây quá rồi.]

[Nhắc mới nhớ, mấy ngày trước tui tra cứu về nhuộm cây phong hương, đẹp thật đấy, có cơ hội tui muốn tới thôn mà ê-kíp chương trình đang quay để du lịch.]

[Mị tìm hiểu về ô giấy dầu, hiện tại dùng ô giấy dầu không tiện lắm, nhưng khi trời mưa dùng thoải mái thật nha.]

[Mình và mẹ già nhà mình đã nếm thử tranh vẽ bằng đường ở nhà á, cuối cùng tạo ra một đống ***, mấy bà hiểu là gì rồi đấy.]

Tang Tiếu và Tịch Ngôn Vãn – một người là diễn viên hàng top mới đang nổi và người kia là một diễn viên gạo cội nổi đình nổi đám trên màn ảnh rộng – cả hai tham gia khiến số lượng khán giả xem chương trình “Xin nhờ!Đại sư” trên livestream cứ tăng dần đều. Tuy không hot như chương trình giải trí mà Tang Tiếu từng tham gia nhưng so với những chương trình giải trí trực tiếp cùng khung giờ, thì cũng coi như là một con hắc mã, kể từ khi vào top bảy rồi không bị rớt khỏi top, nay nó đã ổn định ở vị trí thứ năm.

Để duy trì độ hot, ba ngành nghề thủ công lâu đời trong chương trình giải trí như tranh vẽ bằng đường, ô giấy dầu và nhuộm phong hương, đều có lượt tìm kiếm trực tuyến tăng đáng kể.

Ê-kíp chương trình cũng tạo ra một chuyên đề trên Weibo để cư dân mạng chia sẻ những video do chính họ chế tạo. Và đến khi livestream kết thúc, ê-kíp chương trình sẽ chọn ra chín tác phẩm trong đó rồi phát giải thưởng lớn, 10.000 nhân dân tệ cho mỗi người.

“Mười ngàn tệ?” Tang Tiếu nghe đạo diễn Hướng nói thế, bèn kinh ngạc chớp mắt, rồi m.ô.n.g lung hỏi Tịch Ngôn Vãn: “Sư tỷ, chẳng phải trên mạng nói ê-kíp chương trình ‘Xin nhờ!Đại sư’ được mệnh danh là ê-kíp bủn xỉn sao ạ?”

“Xin nhờ! Đại sư” do Mật Đào TV sản xuất. Bởi vậy, nói đúng ra, phải là Mật Đào TV luôn bị cư dân mạng gọi là đồ bủn xỉn. Trong khi mấy trang video mạng lớn, người ta so số lượng phim truyền hình hay các chương trình giải trí đặc sắc nhất, thì Mật Đào TV lại khác, nó nổi danh nhờ vào tiếng bủn xỉn.

Tịch Ngôn Vãn cầm liềm để dọn cỏ dại như ông Ba, nghe vậy, không tỏ rõ đúng sai: “Hồi rút thưởng năm mới, Mật Đào TV rút được hai mươi người, phần thưởng cho mỗi người là hội viên một ngày, em nói xem thế là ki bo hay không ki bo?”

Vẻ mặt của Tang Tiếu và đạo diễn Hướng đều cứng ngắc, ngay sau đó, họ liếc nhìn nhau rồi đồng thanh trả lời: “Ki bo.” Đâu chỉ keo kiệt thôi, mà quả là keo đến mức hết cứu nổi.

Dân mạng xem họ bàn tán liệu Mật Đào TV có ki bo không mà không nhịn được cười hô hố trên livestream: [Cảm ơn nhà tài trợ vàng! Cảm ơn papa nhà tài trợ Hằng Trụ! Nếu không có papa vàng thì làm gì có giải thưởng lớn chứ!]

[Phản đối, Hằng Trụ không có hề quảng cáo trên chương trình này mà? Ba nhóm nghệ sĩ hình như cũng không truyền miệng quảng bá? Có chăng điện thoại mà các nghệ sĩ sử dụng có thể xem là một loại quảng cáo nhỉ.]

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...