Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 372

Cập nhật lúc: 2024-07-04 12:38:30
Lượt xem: 29

“Vâng.” Tang Tiếu đồng ý xong thì bước chân phút chốc dừng lại, chậm chạp nhận ra mà hỏi Tịch Ngôn Vãn: “Lão tiền bối?”

Tịch Ngôn Vãn mím môi nở nụ cười, xoa đầu Tang Tiếu: “Tang Tiếu tuyệt thật, thoáng cái đã tìm được tiền bối có thể dạy tay nghề cho chúng ta rồi.”

Vẻ mặt Tang Tiếu có chút kỳ lạ trong nháy mắt: “Hả? Lão tiền bối dạy nghề?”

Người dẫn đường tự giận mình mà giải thích: “Vốn dĩ các bạn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mà lão tiền bối sắp xếp thì mới có thể có cơ hội được lão tiền bối thu nhận ở trong nhà bà ấy, như vậy thì các bạn cũng không cần ở trong hai căn nhà đối diện, kết quả là các bạn còn chưa làm nhiệm vụ nhỉ? Rốt cuộc bạn đã nói gì để bà ấy thu nhận bạn ở miễn phí trong mười lăm ngày vậy?”

Hơn nữa ngoại trừ ở miễn phí, một ngày ba bữa cũng bao hết, bà Ba rõ ràng luôn rất keo kiệt mà!

Người dẫn đường không hiểu.

Người dẫn đường cực kỳ không hiểu!

Tang Tiếu gãi đầu một cái: “Tôi, tôi nói nhiều lắm.”

Người dẫn đường: ???

Anh ta thấy Tang Tiếu không giống như đang nói láo, cả người đều mơ màng, một người xa lạ nói rất nhiều lời trước mặt bà Ba, bà Ba không chỉ không đuổi người ta ra ngoài, hơn nữa còn đồng ý thu nhận bọn họ?

Trong chuyện này có âm mưu!

Người dẫn đường đi hai ba bước tiến lên ngăn cản Tang Tiếu, nụ cười thanh khiết thiện lương trên mặt đều không thấy đâu nữa: “Cô đã làm gì bà Ba?!”

Tang Tiếu bị người dẫn đường hỏi thế mà lại chột dạ, hai tay càng không ngừng nắm vạt áo, cẩn thận hỏi: “Bà cụ đó là bà Ba của anh à?”

[Chỉ số ra vẻ: 5370/9999]

[Chỉ số ra vẻ: 5371/9999]

“Quả nhiên cô đã làm gì đó!” Người dẫn đường cũng không để ý đến Tang Tiếu và Tịch Ngôn Vãn nữa, quay đầu chạy vào trong sân, vừa chạy vừa dùng giọng địa phương của bọn họ gọi: “Bà ba! bà Ba, bà vẫn ổn chứ?!”

Tang Tiếu và Tịch Ngôn Vãn bị ném lại tại chỗ, đều mang vẻ mặt mờ mịt, hai người nhìn nhau mấy lần, sau đó tay cầm tay đi vào sân tìm người dẫn đường và bà Ba của anh ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-372.html.]

Tịch Ngôn Vãn đoán không sai, ê-kíp chương trình đúng là đã xin sắp xếp một cửa ải trong phân đoạn tới cửa cầu nghệ, trước tiên bọn họ ra tay vào chỗ ở, khiến ba nhóm nghệ sĩ đều biết được không làm nhiệm vụ mà lão tiền bối sắp xếp, cho dù trong tay họ có nhiều tiền hơn nữa thì cũng chỉ có thể ở trong căn nhà rách đơn sơ.

Đồng thời, bọn họ cũng đạt thành nhất trí với lão tiền bối dạy nghề, để các lão tiền bối bố trí một vài nhiệm vụ tương đối khó có liên quan đến tay nghề lâu năm cho các nghệ sĩ, một mặt để gia tăng sự thú vị của chương trình giải trí, một mặt là để cư dân mạng hiểu rõ nỗi vất vả của các tiền bối khi có thể kiên trì với tay nghề lâu năm từ trước đến nay.

Tịch Ngôn Vãn khá là có kiên nhẫn, có thể để cho người hướng dẫn đưa đi xem xét từ trong ra ngoài hai căn nhà cũ, về phần hai nhóm khác, bọn họ vừa mới nhìn thấy căn nhà là đã che mắt, rối rít hỏi thăm lão tiền bối ở đâu, kiên quyết không ở trong căn nhà rách nát.

Khi phát livestream chiếu căn nhà rách, phần của Tang Tiếu và Tịch Ngôn Vãn đã được phát sóng trước, khi chiếu xen vào hai nhóm kia, cư dân mạng đều đang thảo luận Tang Tiếu và Tịch Ngôn Vãn trong tình huống khắp người chỉ có 700 tệ có thể ở chỗ nào, mãi đến khi, bọn họ một trước một sau chiếu xen với hai nhóm kia cũng không có ngoại lệ, tất cả đều là nhà rách nát, một căn nhà trong số đó của nhóm thứ hai thậm chí còn kém hơn “chuồng bò” mà Tang Tiếu và Tịch Ngôn Vãn nhìn thấy, mấu chốt là giá cả còn tăng lên gấp đôi, từ 20 tệ bay lên thành 40 tệ.

Hai vị tiền bối dạy tranh đường và ô giấy dầu có lẽ trước đó đã thương lượng với ê-kíp chương trình, lần đầu tiên khi nhìn thấy các nghệ sĩ thì tính tình cũng không được tính là ôn hòa, livestream bố trí nhiệm vụ xong rồi ném hai nhóm nghệ sĩ ở ngoài cửa.

Nhiệm vụ mà hai nhóm nghệ sĩ nhận được nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ, một nhiệm vụ là bảo bọn họ chế biến nước đường, một nhiệm vụ là để bọn họ cưa trúc gọt trúc.

Nhưng mà nửa tiếng sau, khi bọn họ làm xong nhiệm vụ mà các lão tiền bối sắp xếp, lúc nụ cười trên mặt còn chưa kịp hạ xuống thì từng người một đã được người dẫn đường trong thôn thông báo, cho dù bọn họ làm xong nhiệm vụ, nếu như mười ngày tới muốn ở trong nhà lão tiền bối thì bọn họ vẫn phải trả tiền ở! Hơn nữa nhất định phải trả phí ăn ở mười lăm ngày trong một lần duy nhất!

Nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai: Ê-kíp chương trình rác rưởi! Chỉ có tiền trong mắt thôi!

[Ê-kíp chương trình quá chó, ở trong nhà tiền bối cũng không rẻ, một bên 100 tệ/đêm, một bên 150 tệ/đêm, đoán chừng là căn cứ vào tiền sinh hoạt của hai nhóm để đưa ra tiêu chuẩn.]

[Khi nào thì để chúng tôi xem Tang Tiếu và Tịch Ngôn Vãn đây! Tiền sinh hoạt 700 tệ, không lẽ làm xong nhiệm vụ rồi vẫn không ở được trong nhà tiền bối à?]

[Không thể nào, Tang Tiếu yếu ớt như vậy, không thể nào đồng ý ở trong chuồng bò được.]

[Tôi cũng cảm thấy không cần lo lắng, Tang Tiếu luôn có thể xé kịch bản của ê-kíp chương trình, “Xin nhờ! Đại sư” cũng không ngoại lệ!]

Ê-kíp chương trình cũng hiểu rõ độ hot chân chính của chương trình nằm trên người ai, sau khi nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai làm nhiệm vụ xong, rối rít trả tiền vào ở trong nhà lão tiền bối, ban hậu kỳ chương trình cũng cắt hình ảnh phát livestream tới phần của Tang Tiếu và Tịch Ngôn Vãn.

Bởi vì cắt xen kẽ phần livestream của ba nhóm, cho nên trước khi cắt hình ảnh, cột trên của màn hình phát livestream trước mắt hiện ra một câu “Sau XX giây sẽ tiến vào phần livestream của XX và XX.”

Cư dân mạng nhìn hàng chữ “Sau mười giây sẽ tiến vào phần livestream của Tịch Ngôn Vãn và Tang Tiếu” ở cột trên của màn hình, từng người một xoa tay, vô cùng chờ mong xem kết cục của hai người.

Có người nói, Tang Tiếu và Tịch Ngôn Vãn làm xong nhiệm vụ, đã trả tiền, thuận lợi vào ở trong nhà lão tiền bối, cũng có người nói, Tang Tiếu và Tịch Ngôn Vãn làm xong nhiệm vụ nhưng không đủ tiền trả phí ăn ở mười lăm ngày, có thể phải ở trong căn nhà rách nát hai mặt lọt gió.

Rất nhanh, hình ảnh thay đổi, trong chốc lát, cư dân mạng nhìn thấy nhà lầu nhỏ hai tầng, vườn hoa xinh đẹp, phòng khách rộng thoáng và vải vóc tinh xảo.

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...