Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 365

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:31:12
Lượt xem: 28

Khoảng thời gian trước, khi lần đầu gặp Quý Kỳ Tây, Đinh Chiêu Dương bị một câu nói kiểu mẫu của Quý Kỳ Tây mạnh mẽ dọa sợ, mấy ngày sau đó, bởi vì Quý Kỳ Tây thường xuyên đến thăm đoàn, cậu ta cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng trước mặt người đại diện của người ta, cho tới bây giờ, giao diện nói chuyện trên Wechat của cậu ta và Tang Tiếu vẫn dừng lại ở giai đoạn lúng túng.

“Chương trình giải trí? Có nha!” Mắt hạnh của Tang Tiếu hơi sáng lên, nói đến chương trình giải trí là cô nghĩ ngay đến việc tăng chỉ số ra vẻ, cả người đều rất cao hứng: “Hôm trước vừa ký xong, tuần sau livestream, nói là gọi —”

Không đợi Tang Tiếu nói hết, lời nói đã bị Đàm Mễ cắt ngang: “Tang Tiếu, Đinh Chiêu Dương, hai đứa thì thầm cái gì vậy, chú ý biểu cảm một chút, quay phim rồi, ai phạm vào NG cơ bản thì khi dự tiệc đóng máy cẩn thận bị chuốc rượu.”

Tang Tiếu: !!!

Tang Tiếu ngay lập tức ngồi thẳng.

Trong thế giới trước kia, Tang Tiếu đã từng vụng trộm uống một ly Nữ Nhi Hồng, kết quả vừa dính vào một giọt rượu là đã say đến bất tỉnh nhân sự, sau khi đi vào thế giới tương lai, dù trong trí nhớ của nguyên chủ, thân thể hiện tại uống khá được nhưng Tang Tiếu cũng không dính một giọt rượu nào.

Lần trước trong nhà cô giáo Lan, Tang Tiếu có nói mình không thể uống rượu, lúc ấy Đàm Mễ đã nhìn ra sự kháng cự của Tang Tiếu đối với rượu, bởi vậy vừa rồi đã cố ý lấy việc chuốc rượu ra dọa Tang Tiếu.

Nếu như đám người Quý Lâm Xuyên ở đây, có lẽ sẽ tập thể khen Đàm Mễ một câu, chúc mừng bà ấy, đã tìm được thứ Tang Tiếu sợ nhất một cách chuẩn xác.

Trong game, sau khi tổ kế hoạch để Tang Tiếu lên làm tiểu sư muội trong tông môn, đặt tên cho Tang Tiếu là Tang Tiếu, đồng thời cũng đã cho Tang Tiếu một khuyết điểm duy nhất: Uống rượu ảnh hưởng tiêu cực.

Nhẹ thì một giọt đã say, nặng thì say rồi làm mấy trò khùng điên.

NPC tên Tang Tiếu không thể uống rượu, cũng coi như là điểm đặc biệt của Kiếm Thương tông rồi.

Tang Tiếu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà ngồi thẳng, tâm tình Đinh Chiêu Dương lại vô cùng hân hoan, chương trình giải trí mời cậu ta cũng livestream vào tuần sau!

Bây giờ Tang Tiếu đã ký kết với chương trình, vậy thì chờ quay xong phim, khi quay về cậu ta sẽ bảo người đại diện ký luôn, tranh thủ được chia vào cùng nhóm với Tang Tiếu, thời gian một tháng, cậu ta có kém hơn nữa thì cũng có thể để lại một ấn tượng không tồi trong lòng Tang Tiếu nhỉ?

Suy nghĩ của Đinh Chiêu Dương rất đơn giản, cậu ta kém hơn những sư huynh khác của Tang Tiếu, nhưng nếu như có thể khiến cho Tang Tiếu thích là được rồi, hơn nữa hai người ký kết cùng một chương trình giải trí, chẳng phải chứng tỏ hai người bọn họ thật sự có duyên à?!

Đinh Chiêu Dương mang theo sự mong đợi, ngày thứ hai kết thúc việc quay phim đã ký kết với chương trình giải trí mới, mặc dù tổ chương trình giữ bí mật về những khách mời chính thức ký với chương trình, khiến cậu ta không thể dựa vào việc đi cửa sau để ở cùng một nhóm với Tang Tiếu thì cũng không làm phai mờ đi sự chờ mong của cậu ta, mãi đến khi, một ngày trước khi chương trình giải trí yêu đương mà cậu ta ký kết livestream, chương trình giải trí nào đó chú ý vào người có tay nghề lâu năm bắt đầu livestream.

Đinh Chiêu Dương nhìn Tang Tiếu và Tịch Ngôn Vãn trong ống kính livestream, cả người đều ngơ ngác, so sánh với sự ngơ ngác của cậu ta, người hâm mộ của Tang Tiếu và Tịch Ngôn Vãn rất hưng phấn, mọi người chạy nhanh đi thông báo vào phòng phát trực tiếp.

[A a a a a! Tin tức chuẩn xác đây!!! CP Chén Rượu tham gia chương trình giải trí rồi! Sau này Quý Lâm Xuyên không còn chỗ khoe khoang nữa! Anh ta không còn là sư huynh duy nhất cùng Tang Tiếu tham gia chương trình giải trí nữa!]

[Sư tỷ sư muội hai người lần đầu tiên cùng nhau tham gia chương trình giải trí có thể tìm một chương trình thông báo trước về khách mời không! Hôm nào phát trực tiếp là hôm đó tuyên bố, sợ các fan nhìn thấy à!]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-365.html.]

[Hy vọng câu hỏi của tôi có thể được chọn! Tôi chỉ muốn hỏi yêu cầu của Tang Tiếu đối với một nửa còn lại trong tương lai, xem tôi có cơ hội hay không!]

[Cái người bên trên kia, hết hi vọng đi, nhân viên nội bộ của “Đọ sức trên không” nói, yêu cầu thấp nhất của Tang Tiếu đối với một nửa còn lại lấy sư huynh của cô ấy làm ngưỡng.]

[Trời ạ! Tôi nhìn ra rồi, bọn họ hy vọng Tang Tiếu sống trong cô độc suốt quãng đời còn lại!!!]

[Người chị em, nhìn thấu rồi cũng đừng nói toạc ra.]

Chương trình Tang Tiếu tham gia có tên đầy đủ là “Xin nhờ! Đại sư”, tổ chương trình mời tất cả ba nhóm bạn thân/ bạn bè/ anh em, bọn họ chia hai người thành một nhóm học tập ba người tiền bối có tay nghề lâu năm, trong vòng mười lăm ngày, vào ngày thứ mười lăm, ba nhóm khách mời đều phải mang thành phẩm của họ lên để bình luận.

Ý nghĩa của chương trình là giới thiệu tay nghề truyền thống và tinh thần của người thợ đến mọi người, để tay nghề sắp mất đi sự truyền thừa được ghi hình lại, cũng có thể được người trẻ tuổi nhìn thấy.

Trước khi gặp mặt các người thầy tương lai, ba nhóm khách mời sẽ ngồi trong một phòng nhỏ phát trực tiếp nửa tiếng, MC đã sớm chờ ở trước bàn, đợi sau khi khách mời đến đông đủ rồi, anh ta cũng đã lấy được các câu hỏi của cư dân mạng mà ê-kíp chương trình thu thập, nhưng vừa rút ra thẻ câu hỏi đầu tiên, sắc mặt anh ta bèn thay đổi.

Bình thường mà nói, tổ chương trình sẽ chọn mấy câu hỏi râu ria để hỏi khách mời, nhưng câu hỏi mà anh ta rút được trong tay dường như có hiềm khi đi lệch hướng.

MC nhìn nội dung tấm thẻ trong tay, sau khi cân nhắc trong lòng một phen, khi nhìn về phía Tang Tiếu, anh ta hơi sửa đổi câu từ: “Tang Tiếu, có người nói hiện tại ở trên mạng, người hâm mộ của rất nhiều nghệ sĩ cũng vì thắng đối thủ mà càng không ngừng làm từ thiện, rõ ràng là bọn họ làm từ thiện không thành tâm, khiến ý nghĩa của việc làm từ thiện thay đổi, cô cảm thấy tình huống như vậy nên cải thiện thế nào đây?”

Các khách mời đang ngồi đều không ngốc, giống như Tịch Ngôn Vãn, sau khi nghĩ đến biểu cảm của MC và sự trầm lặng trước khi hỏi, chị ấy đã đoán được nội dung đại khái của tấm thẻ, đoán chừng câu hỏi chân chính còn sắc bén hơn rất nhiều so với câu hỏi của MC, nói không chừng còn có thể tính chuyện ganh đua so sánh làm từ thiện lên người Tang Tiếu.

Tịch Ngôn Vãn lo lắng Tang Tiếu một lần nữa bị đám dân mạng công kích, có chút nghiêng người chuẩn bị giúp Tang Tiếu trả lời, kết quả Tang Tiếu đã lên tiếng trước.

“Tại sao phải cải thiện?”

Tang Tiếu rất buồn bực mà nhìn MC, giống như không hiểu ý câu hỏi của anh ta: “Nếu như anh và người khác thi đấu đánh cược, anh cho tôi một trăm, người đó cho tôi hai trăm, anh cho tôi mười ngàn, người đó sẽ cho tôi hai mươi ngàn, anh cho tôi một trăm ngàn, anh ta sẽ cho tôi hai trăm ngàn, nói như vậy, tôi chắc chắn sẽ không để ý đến việc dự tính ban đầu của việc hai người các anh cho tôi tiền và giúp tôi có thành tâm hay không, tôi sẽ chỉ để ý xem tôi có thể lấy được bao nhiêu.”

Những người khác: …

Đám dân mạng: …

Trả lời quá ngay thẳng, ngay thẳng đến mức khiến bọn họ không thể nào phản bác.

Tác giả có lời muốn nói:

Tang Tiếu: Tôi để ý đến việc vì sao các anh cho tiền làm gì chứ.

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...