Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 362

Cập nhật lúc: 2024-07-05 04:54:10
Lượt xem: 41

Phải rồi! Vẫn luôn có người hỏi tôi là minh tinh nữ trước giờ tôi nhắc đến trên Weibo là ai? Hiện tại tôi cũng có thể nói cho mọi người, ngôi sao nữ được bọn nhỏ thích chính là @Tang Tiếu. Cô ấy rất thiện lương, ở sau lưng yên lặng làm rất nhiều chuyện. Thật sự không nên bởi vì việc nhỏ như vậy mà bị một đám người không biết chân tướng trào phúng.

Người của phòng quan hệ công chúng Thước Kiều vẫn luôn theo dõi bài đăng trên Weibo, một khi có việc mới trên Weibo, bọn họ cũng sẽ sắp xếp người điều hướng dư luận dẫn dắt. Kết quả có người thấy Weibo của Hoa Hướng Dương.

Nhân viên công tác nhấn vào Weibo của Hoa Hướng Dương. Sau khi xem xong toàn bộ nội dung, vẻ mặt cậu ta đều đờ ra. Rất nhanh, Tang Tiếu đang ở đoàn phim nghỉ ngơi nhận được điện thoại đến từ phòng quan hệ công chúng “vừa yêu vừa hận”.

“Giám đốc Đồng!” Tang Tiếu hớn hở: “Em nói anh nghe hóa ra đề kia không phải đề toán lớp ba tiểu học mà là đề toán Olympic cấp hai! Nghe nói học sinh cấp ba cũng không làm được!”

Đồng Tự Chước mỉm cười: “Tôi cũng nghe nói một chuyện, nghe nói em giúp đỡ ba bé gái đi học?”

Tang Tiếu ngây ra: “Không có.”

Đồng Tự Chước: ???

Không đợi anh ta hỏi tiếp, Tang Tiếu đếm đầu ngón tay rất nghiêm túc sửa cho đúng: “Em tổng cộng giúp đỡ khoảng hai mươi ba bạn nhỏ, trong đó bé gái có mười tám bạn.”

Đồng Tự Chước: ...

Sau này anh ta lại mặc kệ Tang Tiếu xử lý xã giao!

Đồng Tự Chước tiếp tục mỉm cười: “Nghe nói em không chỉ giúp đỡ học sinh, còn nói giúp đỡ đến khi bọn họ không đọc sách nữa mới thôi. Hơn nữa cho sửa đường đến trường, quyên góp tiền mua bàn ghế, xây lại trường mới cho bọn họ?”

Mỗi khi nói một câu, lòng anh ta đều nhỏ máu. Cơ hội marketing thật tốt, thế mà khi bị người ta nói không biết làm đề lớp ba tiểu học, Tang Tiếu còn có thể nghẹn lại không nói. Sau đó bảo bọn họ nằm yên nhận trào phúng!

Tang Tiếu không bị nghẹn chết, anh ta sắp bị tức c.h.ế.t rồi!

Tang Tiếu hoàn toàn nhìn không thấy tim Đồng Tự Chước nhỏ m.á.u mà nũng nịu nói: “Có giáo viên hỏi em có muốn đi trường học xem học sinh được giúp không? Em không muốn đi đường lầy lội, cũng không muốn ở phòng đất, đương nhiên phải xây dựng lại hoàn cảnh cho tốt mà.”

Nói xong, Tang Tiếu nâng cằm, vẻ mặt đúng lý hợp tình: “Một khi em đi đến đó bị bọn họ chụp được, bọn họ nói em không nhõng nhẽo thì làm sao bây giờ?! Đây là hình tượng của em, kiên quyết không thể vỡ!”

Đồng Tự Chước: ...

Lần đầu tiên anh ta cảm thấy mấy chữ hình tượng nhân vật không thể vỡ này cực kỳ phiền lòng.

__

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-362.html.]

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Tự Chước: Xã giao lâu như vậy, lần đầu tiên hy vọng có nghệ sĩ có thể phá vỡ hình tượng!

Chương 108

Không chỉ có người của công ty Thước Kiều nhìn thấy Weibo của “Hoa Hướng Dương”, đám dân mạng cũng nhìn thấy, hơn nữa, bọn họ vừa lướt mới phát hiện ra blogger có nội dung tương tự như “Hoa Hướng Dương” có bốn người!

Trong Weibo của bọn họ, bài đăng lần đầu nhắc đến “Tinh Tinh” thì có người đăng vào tháng Mười, có người đăng vào tháng Mười một, cũng có người đăng tháng Một, dân mạng thống kê xem số lượng học sinh được giúp đỡ mà bọn họ nói, tổng cộng hai mươi ba người.

Trong đó, số nữ có mười tám người, ba người là con một, mười lăm người không phải, theo như giáo viên dạy học đăng bài nói, bọn họ nhất định phải cam đoan các bạn nữ không phải con một có thể đi học dưới tình huống được Tang Tiếu giúp đỡ, chứ không phải “tự nguyện” trợ cấp những số tiền đó cho gia đình.

Rất nhanh, trong trang chủ của chủ đề “Trình độ của Tang Tiếu” trên bảng hot search, bài đăng Weibo đầu tiên từ diss học vấn của Tang Tiếu không tốt, trí thông minh không ổn, chín bài đăng giáo dục phổ cập uổng công biến thành “Hoa Hướng Dương”.

Cư dân mạng nhìn bài đăng của “Hoa Hướng Dương” vào mấy tháng trước đã có bài liên quan đến “Tinh Tinh”, từng người một im lặng, ai có thể nghĩ tới, một hot search bôi đen không chỉ đã rất có sức chứng minh nó không phải là việc xấu, hơn nữa còn có thể kéo ra một câu chuyện ẩn sâu trong đó chứ?!

[Làm nửa ngày, Tang Tiếu ở trong đoàn làm phim hỏi đề toán Olympic chỉ bởi vì có học sinh được quyên tặng gửi thư cho Tang Tiếu? Hơn nữa cái gọi là lớp ba tiểu học cũng là vì người bạn nhỏ hỏi đề Olympic cấp hai đang học lớp ba tiểu học?]

[Nói thật, học sinh cấp ba ở thành phố lớn cũng không nhất định có thể làm được đề toán Olympic cấp hai, người ta lớn lên trong núi, tài nguyên giáo dục lạc hậu, có thể thông minh như vậy thật sự là món quà của ông trời ban tặng, hy vọng tương lai của cô gái nhỏ có thể tỏa sáng khắp nơi, đền đáp Tổ quốc.]

[Mặc dù tôi đối với Tang Tiếu luôn là người qua đường, nhưng xem mấy phần quyên tặng đến từ “Tinh Tinh” mà mấy chủ weibo đó thỉnh thoảng chia sẻ, tôi đột nhiên cảm thấy câu tâm sinh tướng rất có lý, Tang Tiếu quả thật càng nhìn càng đáng yêu 23333]

[Giúp đỡ hai mươi ba học sinh, xây dựng đường đi học từ đường núi tới trường, giúp trường học đổi mới, quyên tặng khoảng trăm phần bàn học, văn phòng phẩm và ngàn quyển sách vở, lại có trường Tiểu học Hy Vọng đang xây dựng… Cảm ơn người nào đó đã mua hot search bôi đen Tang Tiếu, nếu không các Dâu Tằm cũng không biết Tang Tiếu của chúng ta đã yên lặng làm nhiều việc sau lưng như vậy.]

[Đám fan thật là giỏi việc mượn cơ hội tuyên truyền, nghệ sĩ tham gia một chương trình giải trí, sáu bảy chữ số nhảy vào tài khoản, bỏ ra chút tiền lẻ cũng có thể khiến mấy người mặt dày khen ngợi?]

[Đầu tiên, cô trông thấy số tiền thu nhập của Tang Tiếu rồi à? Không nhìn thấy mà cô ăn không nói có kêu sáu bảy chữ số? Tiếp theo, bình thường cô có quyên góp không? Đừng nói là cô kiếm được ít tiền, có lòng thì tặng một đồng tiền cũng được.]

[Người qua đường nói một câu nhé, việc đó, sau khi xem xong việc của Tang Tiếu, vừa rồi tôi đã quyên góp một năm cơm trưa miễn phí từ thiện cho tổ chức nào đó, hy vọng mấy đứa trẻ đều có thể ăn no (PS: Đám trẻ trong Weibo của Hoa Hướng Dương cười xán lạn quá!)]

[Các Dâu Tằm muốn quyên góp đồ đạc thì đến fan club tập hợp, ở trong núi mà đi đến điểm thu nhận lấy đồ thì không tiện, chúng ta tập hợp lại gửi, để bọn họ lấy luôn một lần.]

Có chính chủ dẫn đầu, các fan đều phản ứng rất nhanh, các Dâu Tằm không chỉ tập hợp xong đồ đạc mà bọn họ muốn quyên góp trong thời gian ngắn, ngay cả phần thưởng rút được trong quảng trường cũng từ tiền mặt biến thành chữ ký cho lần quyên tặng nào đó, bọn họ sẽ dùng danh nghĩa của người trúng thưởng quyên góp cho trường học.

Ngoại trừ Tang Tiếu, một vài nghệ sĩ bình thường lặng lẽ làm từ thiện trong giới cũng bị cư dân mạng kéo ra, nhóm nghệ sĩ càng nhiều, các fan của bọn họ vậy mà cũng xuất hiện sự cạnh tranh trong phạm vi nhỏ.

Lúc trước, các fan hay so sánh sản lượng tiêu thụ điện tử, lượng tiêu thụ của nhãn hàng mà thần tượng đại diện, số lượt điểm danh Weibo cùng với thứ tự trên bảng xếp hạng, mà bây giờ, bọn họ lại có thêm một thứ để so sánh, làm từ thiện!

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 19 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...