Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 345

Cập nhật lúc: 2024-07-05 04:15:32
Lượt xem: 46

Khách sạn lớn Kim Hoàng.

Đợi người giúp việc chụp xong ảnh được gọi là hòa hợp của những người ngồi trên bàn, Tang Trạm lập tức rầm một tiếng đẩy ghế ra, phớt lờ lời khiển trách của cha Lương, đen mặt nổi giận xông ra ngoài phòng.

Trước khi cửa phòng đóng lại, cậu ta nghe thấy cha Tang hèn mọn xin lỗi nhà họ Lương và lời nói mỉa mai của Lương Dư Nguyên, trong lúc đó cậu ta vốn không nghe thấy một câu nói đỡ nào của Bạch Dao và Lương Dư Hàng.

Đành vậy, Tang Trạm cười mỉa, chẳng trách các bạn học đều chê cười nhà họ sắp phá sản rồi, nếu không phá sản thì người cha trước giờ mắt cao hơn đầu của cậu ta sao có thể hèn mọn trước mặt người khác như vậy?

Miệng của cha cậu ta nói rằng Bạch Dao và Lương Dư Hàng đã đính hôn hơn nữa còn sắp cử hành hôn lễ, hi vọng hai nhà có thể ăn cơm đoàn viên, thật ra cũng chính là cái cớ để xin mượn tiền từ nhà họ Lương cứu công ty nhà mình mà thôi, buồn cười là nhà họ Lương lại có thể cùng nhà họ diễn cảnh hài hòa mỹ mãn.

Nếu như Tang Tiếu ở đây, nhìn thấy cảnh tượng này, có lẽ nhớ đến một số tình tiết trong sách, trong sách, công ty nhà họ Tang cũng ở trong thời điểm này xảy ra một số chuyện nhưng khi đó trong tay nhà họ Tang có mảnh đất kia, mà nửa tháng trước vì quy hoạch của nhà nước mà tăng lên gấp mười mấy lần giá trị, nhưng giờ đây, mảnh đất đó trở thành của hồi môn của Bạch Dao, sớm đã vào trong tay nhà họ Lương.

Không chỉ mảnh đất kia và cốt truyện khác biệt mà quan hệ của nhà họ Lương và nhà họ Tang cũng không bằng quan hệ trong sách.

Trong sách, giờ đây là thời kỳ thăng tiến trong sự nghiệp của Bạch Dao, sao mới lưu lượng, đại thần văn mạng, danh tiếng chính diện, cô ta trong giới đầy cạnh tranh này vô cùng nổi bật, cũng quen biết rất nhiều thanh niên tài tuấn, vì thế mà Bạch Dao và Lương Dư Hàng chỉ đơn giản là duy trì quan hệ bạn bè đã đạt đến giới hạn ái muội mà nhiều đôi yêu nhau chưa đạt được, Lương Dư Hàng tôn trọng Bạch Dao đồng thời cũng bắt nhà họ Lương tôn trọng Bạch Dao.

Nhưng bây giờ sau khi thoát khỏi tình tiết trong sách, sự nghiệp của Bạch Dao ngưng trệ, trước lúc tình cảm sâu đậm Lương Dư Hàng bị lợi ích điều khiển đính hôn với Bạch Dao, trong mắt anh ta, Bạch Dao gần như một mặt hàng có giá trị, đương nhiên cũng không nói đến bình đẳng và tôn trọng mà anh ta nghĩ rằng nên có.

Vì thế mà trong nhà họ Lương, không nói đến những người khác, dù là Lương Dư Nguyên không có chút bản lĩnh nào cũng dám mỉa mai Bạch Dao mấy câu, đặc biệt là giờ đây nhà họ Tang mượn tiền của nhà họ Lương, trong tình hình đang nhờ vả nhà họ Lương nên Lương Dư Nguyên không có gì phải sợ hãi.

[Tinh…]

Tang Trạm nổi giận chỉ lo đi ra ngoài khách sạn, di động trong túi vang lên một tiếng, cậu ta lấy di động ra xem nhìn thấy tài khoản của Bạch Dao mấy năm trước thiết lập là theo dõi đặc biệt vừa đăng ảnh chụp chung khi nãy chụp.

Nhìn thấy các bình luận ngưỡng mộ, khao khát, khen ngợi trong khu bình luận, lửa giận đè nén trong đáy lòng Tang Trạm lập tức bùng lên, lúc cậu ta xuýt nữa cầm di động bình luận nói cho những người không biết chân tướng kia sự thật khó chấp nhận, ánh mắt chợt khựng lại.

[Trời ạ, sau khi Tang Tiếu rời khỏi nhà họ Tang thật sự không hối hận sao? Giao thừa là ngày gia đình đoàn viên, Bạch Dao được hai nhà cưng chiều, Tang Tiếu lại cô đơn lẻ loi, một thân một mình.]

Tang Trạm sau khi đọc nội dung của dòng bình luận đó, đáy lòng không nói ra là vui mừng hay là không vui mừng, thậm chí cậu ta đang suy nghĩ đến việc nếu như Tang Tiếu xuống nước nói chuyện mềm mỏng với cậu ta, cậu ta cũng sẽ không để ý chụp ảnh chung với Tang Tiếu, giúp Tang Tiếu vả mặt dân mạng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-345.html.]

Nhưng dự định này của cậu ta rất nhanh bị dập tắt, lúc cậu ta nhìn thấy dân mạng ra hiệu bảo đến Weibo của Tang Tiếu, thì nhìn thấy Tang Tiếu đăng chín tấm ảnh, cũng nhìn thấy gương mặt cười rạng rỡ của Tang Tiếu.

Tang Tiếu không cần cậu ta.

Không cần bất kỳ người nào của nhà họ Tang bọn họ.

Tang Tiếu V: Có mọi người. [Ảnh.jpg]

[??????]

[A a a a a a! Tập hợp trai xinh gái đẹp?! Tang Tiếu, Xuyên Xuyên, anh Tương?! Mọi người đều chọn đêm Giao thừa đến Bắc Kinh để bầu bạn với Tang Tiếu sao?!]

[Xuyên Xuyên còn đang cười, mặt anh nhem dính đầy bột có mà còn cười!!! Hu hu hu, tôi uất ức khóc xong sẽ lưu ảnh về, Xuyên Xuyên, khi nào anh học cười trước mặt Cực Tinh đây? Nụ cười dịu dàng đấy!]

[Tình cảm sư môn thần tiên! Họ đều trong đêm Giao thừa ở cạnh Tang Tiếu!]

[Ha ha ha ha ha, các chị em lầu trên trước đó nói Tang Tiếu cô đơn lẻ loi ra nói câu gì nữa đi? Xin hỏi bạn nhìn thấy bốn chữ cô đơn lẻ loi trước mặt Tang Tiếu sao? Tang Tiếu và sư môn của cô ấy trông vui vẻ lắm đấy!]

[Cảm ơn @Tịch Ngôn Vãn @Quý Lâm Xuyên @Book - Thẩm Thư Triệt @Nhậm Tương, toàn thể Dâu Tằm cảm ơn các anh chị đã đến bầu bạn với Tang Tiếu. Tang Tiếu trông rất vui vẻ, rất hạnh phúc, hu hu hu, công chúa nhỏ Tang Tiếu, năm mới này, nhất định phải mãi vui vẻ nha!]

[Sau khi gặp gỡ các sư huynh sư tỷ, nụ cười của Tang Tiếu càng lúc càng nhiều, càng lúc càng vui! Hi vọng từ nay về sau, nhà họ Tang hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Tang Tiếu!!!]

Tang Trạm cúi đầu nhìn thấy bình luận bảo nhà họ Tang hoàn toàn biến mất, bàn tay siết chặt di động run rẩy nhưng ánh mắt cậu ta khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của Tang Tiếu lại nói không ra một câu phản bác nào.

Lúc còn nhỏ quan hệ của cậu ta và Tang Tiếu cũng rất tốt, nhưng bắt đầu từ khi nào, họ lại chán ghét lẫn nhau nhỉ?

Là từ lúc cậu ta được cho hay rằng tương lai Tang Tiếu sẽ giành công ty với cậu ta? Từ khi Tang Tiếu mách cha chuyện cậu ta đánh nhau trong trường, làm cho cậu ta bị cha đánh nhưng kết quả lại bị Bạch Dao gắng gượng đỡ thay? Là hết lần này đến lần khác Tang Tiếu chỉ vào mũi cậu ta mắng cậu ta là đồ ngu, hết lần này đến lần khác bắt nạt Bạch Dao mà cậu ta xem là chị gái?

Tính lại từng chuyện nhỏ nhặt, bất kể là loại nào, thì đều xảy ra sau khi Lâm Tình đưa Bạch Dao đến nhà họ Tang, mà lúc Tang Tiếu rời khỏi nhà còn có người nói ra chuyện ngoại tình của Lâm Tình và cha Tang, cậu ta cũng ở trong bệnh viện tận mắt nhìn thấy cuộc trò chuyện của Lâm Tình và Bạch Dao.

Tang Trạm lại cúi đầu nhìn gương mặt tươi cười của Tang Tiếu trên Weibo, có lẽ là vì đèn đuốc sắc rực của xung quanh và nhà nhà đoàn viên quá ấm áp làm cậu ta cảm thấy cô đơn quá, sau đó cậu ta mang theo tâm trạng nói không rõ mà nhấn theo dõi Weibo của Tang Tiếu.

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...