Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 332

Cập nhật lúc: 2024-07-05 03:49:18
Lượt xem: 54

Đây vừa là ước nguyện của Tang Tiếu đã rời khỏi không gian song song, vừa là mong muốn hiện tại của Tang Tiếu, được fan ủng hộ, được fan bảo vệ, được các fan luôn cưng nựng mình nâng niu. Tang Tiếu mong có một ngày mình có thể không phụ lòng những lời khen có cánh đó, cũng không phụ những cố gắng và tinh lực mà lúc các fan theo đuổi thần tượng đã bỏ ra.

Vốn dĩ Tang Tiếu nghĩ sẽ khó đạt được mục tiêu, dẫu sao, trong lúc ấy cô nhất định phải lấy được chỉ số ra vẻ. Nếu làm trong chương trình tạp kỹ thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị bôi nhọ, bôi tới bôi lui, vậy thật sự có thể trở thành một thần tượng khiến những người hâm mộ kiêu ngạo không?

Tuy nhiên, một lúc sau, Tang Tiếu nhận ra rằng không có mâu thuẫn nào giữa việc đạt được mục tiêu và nhận được chỉ số ra vẻ cả, thậm chí một số người hâm mộ còn viết tin nhắn Weibo cho cô rằng hy vọng họ có thể thấy cô lại tiếp tục ra vẻ trong các chương trình tạp kỹ sau này, ra vẻ tạo nên phong cách, ra vẻ tạo nên phong thái.

Bởi vậy, Tang Tiếu rút ra một kết luận rằng dù cô ra vẻ cỡ nào trong chương trình thì những người hâm mộ đều sẽ kiêu ngạo. Đừng hỏi tại sao Tang Tiếu lại tự tin vậy, bởi đó là sự tự tin từ hàng trăm lời tâng bốc mang đến.

Ánh sáng dìu dịu tỏa ra từ đèn chùm trên trần nhà, từng tia sáng chiếu xuống phủ lên Tang Tiếu một màu bàng bạc.

Tịch Ngôn Vãn nhìn Tang Tiếu đang cụp mắt nói ra những điều sâu kín, bỗng dưng thấy chạnh lòng, tựa như có một ngày chị bất chợt nhận ra đứa con mà chị che chở nay đã khôn lớn và trưởng thành ở nơi mà chị không được trông thấy được.

Hơn nữa, khi nghe Tang Tiếu nói đến mục tiêu, Tịch Ngôn Vãn không khỏi đặt tay lên n.g.ự.c tự hỏi lòng, đối với dự định tương lai, Tang Tiếu rõ ràng hơn họ nhiều.

Tang Tiếu nói đến nhận thưởng thì gương mặt khẽ ửng hồng như có đôi phần e lệ, nhưng cô vẫn rất quả quyết nói ra hết những lời còn lại: “Chờ hoàn thành mục tiêu của nghệ sĩ, trong kế hoạch của em còn có hai chuyện khác nữa ạ.”

“Hai chuyện?” Giáo sư Lan rất đỗi vui mừng khi thấy Tang Tiếu còn trẻ mà đã có kế hoạch rõ ràng đến vậy, nhưng trên mặt lại vờ tỏ ra tức giận: “Hai chuyện gì? Để cô xem hai chuyện đó có thể xếp trước đàn không không nào.”

Tang Tiếu giơ nắm tay, duỗi ngón cái trước: “Chuyện đầu tiên là em mong có thể học được môn trượt ván tuyết, nghe nói trượt ván tuyết cũng kích thích như bay trên trời vậy, hơn nữa còn có trải nghiệm ngự kiếm phi hành nữa ạ.”

Tang Tiếu không rõ trượt ván tuyết có khó không, nhưng sau khi chơi cánh tam giác, Tang Tiếu cảm thấy mình đã có nền tảng ngự kiếm và cánh tam giác, nếu tập trượt ván tuyết hẳn không khó khăn lắm.

Phải nói, kim tự tháp trong nhà và những lời tâng bốc của các fan có tác dụng vô cùng lớn, ít nhất Tang Tiếu đã tăng gấp đôi sự tự tin mà cô có từ khi mới đến. Bây giờ Tang Tiếu không chỉ dám thử trải nghiệm cái mới, mà còn có thể đưa ra những dự tính một cách dễ dàng hơn.

Nói xong trượt ván tuyết, Tang Tiếu lại giơ ngón trỏ: “Chuyện thứ hai là ghi hình một loạt video học tập, ghi lại hết toàn bộ quá trình học hành của em để nhiều người có thể xem được, biết đâu có thể giúp họ học ạ.”

Ở thế giới tương lai, sau khi Tang Tiếu biết được có một nhóm người còn kém hơn mình thì lập tức manh nha ý định thu video, vậy cô vừa có thể học tập vừa có thể giúp đỡ mọi người học tập, nhất cử lưỡng tiện thật tốt nha.

Dĩ nhiên, Tang Tiếu có thể nghĩ vậy một phần liên quan đến sư môn. Dưới cái nhìn của Tang Tiếu, cô toàn ỷ vào thuở trước có sư huynh tỷ chỉ dạy kiếm thuật, bói toán, âm nhạc, nấu nướng,… mới có thể trở thành “cùi bắp” hạng trung trong thế giới tương lai. Vì vậy, Tang Tiếu cũng hi vọng cô có thể trợ giúp những người khác giống sư huynh sư tỷ.

Về phần người khác có muốn được giúp đỡ và cảm kích hay không, Tang Tiếu chẳng quan tâm, dù sao sau khi quay video xong sẽ đăng lên mạng, nếu người khác không xem thì cô cũng có thể xem lại để ôn tập.

Nghiêm túc lắng nghe Tang Tiếu nói hết, giáo sư Lan phì cười: “Chuyện thứ hai thoạt trông như một công trình vĩ mô nhé. Em có nghĩ đến quay mảng nào không?”

“Ừm, kiểu như tranh bằng đường, điêu khắc gỗ ạ?” Tang Tiếu ngẫm nghĩ, nói tiếp: “Lúc ghi hình ‘Bé ơi đến đây nào’, em thấy mọi người nặn đất sét rất khó khăn thì sực nghĩ đến một số kỹ năng hội họa như tranh đường và điêu khắc gỗ. Thứ nhất, em biết nặn đất sét, nhưng tranh đường và điêu khắc thì em không, định bụng nếu có cơ hội em sẽ học hết cả hai ạ.”

Nghe vậy, Đàm Mễ kinh ngạc nhíu mày, tranh đường và điêu khắc gỗ mà Tang Tiếu nói cũng coi như thủ công mỹ nghệ truyền thống rồi. Chẳng hạn như tranh bằng đường ngày nay hiếm thấy trên phố lớn ngõ nhỏ, học nghề thủ công truyền thống để quay video lại, theo một ý nghĩa nào đó mà nói cũng phù hợp với tâm nguyện của giáo sư Lan.

Quả nhiên, giáo sư Lan nghe Tang Tiếu nói xong thì mắt sáng ngời, nắm c.h.ặ.t t.a.y Tang Tiếu với vẻ khá kích động: “Được được được, đến lúc đó nếu em gặp phải khó khăn thì tới nhà báo với cô, cô quen biết nhiều người, có thể giúp em được.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-332.html.]

Phim phóng sự liên quan đến tìm kiếm các nghề thủ công truyền thống cũng có sẵn trên mạng, nhưng chúng không phổ biến lắm. Thậm chí có người còn chưa từng nghe nói về thể loại phim phóng sự như vậy do người ngoài ngành giải trí làm.

A Tửu không giống với người bình thường, làm một người nghệ sĩ cô vừa nổi tiếng vừa có độ hot, một khi Tang Tiếu lên sóng thì số lượng người xem sẽ tăng đột biến và phim tài liệu tự nhiên sẽ nổi hơn.

Tang Tiếu tươi cười, nở một nụ cười rạng rỡ, giọng nói vừa giòn vừa ngọt: “Cảm ơn cô giáo Lan!”

Mọi người trò chuyện với nhau rất vui. Trái lại, nội tâm của những kẻ điều hướng dư luận phấn đấu suốt đêm trên Weibo lại vô cùng đau khổ, họ cứ đợi và đợi, đợi và đợi, đợi đến khi trăng treo trên đầu cành, đợi đến khi mặt trời lên cao quá đầu, cũng không đợi được lời hồi đáp từ Tang Tiếu.

Đám bẻ lái dư luận kinh ngạc, khó hiểu quá, không nên thế đâu, nếu là bình thường thì Tang Tiếu nên vả mặt họ từ sớm rồi mới phải. Họ đã đặc biệt chuẩn bị ba kế hoạch để đối đáp với những cách thức vả mặt khác nhau của Tang Tiếu, bảo đảm có thể giúp người bỏ tiền ra thuê mình kiếm được một làn sóng nhiệt độ cao, nhưng Tang Tiếu lại không động tay gì hết?!

Tang Tiếu không ra tay, đồng nghĩa thành tích của họ thất bại, thành tích thất bại thì họ sẽ không nhận được khoản kết toán rồi!!!

Tang Tiếu không nghe được tiếng kêu gào đầy suy sụp của đám anti-fan. Chuyện hôm đó, dưới tình huống Tang Tiếu không trả lời và chứng cứ cũng không đủ đầy nên hoàn toàn không xào được độ hot khủng nào, mà chỉ là chút ầm ĩ và bọt nước nho nhỏ.

Nửa tháng sau, khi sóng gió trên mạng dần biến mất, bộ phim “Đọ sức trên không” do Đàm Mễ đạo diễn đã tổ chức nghi thức khởi động máy. Trưa hôm đó, blog chính thức của “Đọ sức trên không” đã đăng một bức ảnh chụp chung trong lễ mở máy và tag bốn diễn viên chủ chốt.

Trong số đó, tên Tang Tiếu là nổi bật nhất, đã chứng tỏ được địa vị nhân vật quan trọng nhất của mình trong phim. Vừa thấy phim điện ảnh được công bố, các Dâu Tằm cũng không im hơi lặng tiếng nữa mà rối rít lên mạng ăn mừng Tang Tiếu lấy được vai diễn.

Trong khi những người hâm mộ dào dạt phấn khích rút thưởng, phong ba về chuyện Tang Tiếu cậy nhờ quan hệ được vào lớp dự bị trong Học viện Hàng không trên danh nghĩa trước đây không lâu lại bị nhắc tới.

Các tài khoản marketing V thống nhất đổi cách giải thích khác. Đầu tiên, Tang Tiếu đã lấy được vai diễn rồi, rất hiển nhiên, Tang Tiếu dựa vào danh nghĩa Học viện Hàng không giành vai thành công. Sau đó, blog chính thức của Học viện Hàng không vẫn không đáp lại, rõ là không dám mà!

Nhưng chẳng bao lâu, blog chính thức của Học viện Hàng không – luôn giữ tác phong im lặng – đã phản hồi, đồng thời đính kèm thêm một phần bảng điểm cá nhân có thể công bố ra ngoài của Tang Tiếu.

Blog chính thức của Học viện Hàng không rất gắt. Họ không chỉ nói Tang Tiếu đã được nhận vào lớp dự bị với thành tích xuất sắc, mà còn nói trong khi đi học Tang Tiếu luôn duy trì vị trí đầu lớp từ thể chất đến bài thi thử thách.

Gần kết thúc, blog chính thức của Học viện Hàng không còn @Đọ sức trên không.

Đại khái họ nói rằng: Xét thấy phim điện ảnh sắp mở máy, @Tang Tiếu buộc lòng phải tạm ngừng huấn luyện để lo việc quay phim trước, mong rằng nhóm của các vị có thể săn sóc quan tâm đến sinh viên ưu tú của chúng tôi. Đồng thời, cũng mong sau khi @Tang Tiếu quay phim xong thì có thể tiếp tục trở về đào tạo, phấn đầu trở thành một phi công đủ tiêu chuẩn, để từ đó cô ấy thật sự đọ sức được ở trên không!

[A a a a a a a thần tượng mà tôi thích trâu bò vậy cơ á!!!! Tang Tiếu được Học viện Hàng không biểu dương đích danh luôn kìa!!!!]

Thật sự đọ sức trên không! Toang rồi, tự dưng tui thật sự hy vọng bé Tang Tiếu có thể lái phi cơ bay lượn trên trời hức hức hức hức, tưởng tượng ra viễn cảnh đó mà m.á.u trong người tôi như đang sôi sùng sục, tim đập rộn lên đây này!]

[Tang Tiếu cừ thật nha, suốt nửa tháng không nói tiếng nào, kết quả giếm một chiêu to bự? Mị mới vừa hỏi một người bạn trong quân đội nè, nghe nói những thành tích kia của Tang Tiếu thật sự là ưu tú tuyệt đối đó, không hề có miếng úng nước nào luôn!]

[A a a, sỉ vả nhà họ Tang lần thứ 365! Bé Tang Tiếu đã bị nhà họ Tang làm chậm trễ biết bao nhiêu chứ! Lúc ấy bị nhà họ Tang làm tổn thương, Tang Tiếu liền từ bỏ bản thân, bị toàn mạng bôi nhọ ba ngày ba đêm cũng không thèm trả lời. Bây giờ vừa thoát khỏi nhà họ Tang, không có lúc nào mà cô ấy không tỏa sáng lấp lánh cả!]

[Mấy bà cứ ở đây gào rú làm gì, không nhìn ra Học viện Hàng không đang cướp giật người với tổ điện ảnh sao?! Mía nó lần đầu tiên tôi nhìn thấy có học viện giành nghệ sĩ đấy!]

[Người tài giỏi thì ở đâu cũng được hoan nghênh cả! Tang Tiếu là số một trong lớp dự bị, không đúng, là lớp dự bị tinh anh, điều quan trọng nha, tinh anh đấy! Không chỉ đứng nhất trong lớp dự bị tinh anh mà còn là lớp trưởng nữa, tôi nghĩ quá là OK khi Tang Tiếu có thể lấy được vai chính trong “Đọ sức trên không” rồi! Ai cũng không bì nổi với việc Tang Tiếu có thể đích thân thay mình vào đâu!]

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...