Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 330

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:38:35
Lượt xem: 40

Bên kia, Lương Phong thấy Tang Tiếu bị kẹp giữa đạo diễn Đàm Mễ và giáo sư Lan, không kiềm được phải bật cười: “Chúc phúc cho A Tửu, Amen.”

“Cậu bớt bớt đi.” Tịch Ngôn Vãn thấy Tang Tiếu nói say sưa mà lại đúng trọng tâm, trong lòng vui mừng khôn xiết. Yên tâm rồi, chị mới chịu nhín ra một ánh nhìn cho Lương Phong: “Cậu không tin đạo Cơ Đốc, niệm Amen có tác dụng à?”

Lương Phong ho nhẹ, vờ như nghe không hiểu.

Nếu không thấy ánh mắt lạnh như d.a.o khi đạo diễn Đàm Mễ và giáo sư Lan khi nhìn nhau, thì có thể nói bầu không khí trong phòng khách là vô cùng hài hòa và thân thiết.

Tuy nhóm Tang Tiếu hòa hợp nhưng trên Weibo lại không hòa thuận mấy.

Hóa ra có một nghệ sĩ cùng lên hot search với đạo diễn Đàm Mễ, một tay săn ảnh chụp được họ lần lượt rời khỏi nhà hàng Tây, sau đó trong vòng một tiếng hàng tá tài khoản marketing có tích V đã đăng hai bài viết.

Bài đầu tiên nói rằng hẳn là nghệ sĩ này đã lấy được vai chính trong bộ phim về đề tài phi công, bởi cả hai bị chụp được ngay sau đàm phán xong. chẳng bao lâu nữa nghệ sĩ này sẽ sớm gặp mọi người trên màn ảnh rộng.

Bài đăng “liếm bánh” [1] không hiếm thấy trong giới này. Nếu đụng phải bài viết tương tự, người hâm mộ nào minh mẫn một chút sẽ bảo yên lặng chờ công bố. Thế nhưng, fan của nghệ sĩ này không vui mừng cũng không yên lặng chờ công bố chính thức, thay vào đó họ lại nói một cách quái gở rằng mình không đánh thắng nổi đối thủ tư bản.

[1] một từ phổ biến trên Internet, dùng để chỉ sự xuất hiện của những người hâm mộ rất thèm muốn một tài nguyên nào đó, đặc biệt là hy vọng rằng thần tượng của họ có thể có được nó.

Thấy thế, tinh thần hóng hớt của dân mạng lại trở nên hưng phấn, họ tức tốc chạy đi đọc những bài đăng của các tài khoản marketing tích V khác. Chẳng mấy chốc, họ đã nhìn thấy bài viết thứ hai. Bài viết nói lẽ ra nghệ sĩ đó đã giành được vai diễn, nhưng vô cùng đáng tiếc là ở giữa có người ngáng chân dẫn đến có khả năng sẽ bị nẫng mất vai diễn này.

Bất kể thông tin này có phải là sự thật hay không, thì nghệ sĩ kia muốn bám lấy Đàm Mễ để kiếm chút sóng nhiệt độ, đồng thời ngược thêm một bộ phận fan. Các fan chỉ biết đau lòng cho thần tượng, và chỉ mong muốn đào bới ra nghệ sĩ đã tước đoạt vai diễn của thần tượng để ra sức dè bỉu họ.

Rất nhanh, có người bới ra nghệ sĩ có thể là người giật được vai diễn đó: Tang Tiếu.

Có hai chứng cứ.

Một, sự tự tin tràn ngập của Tang Tiếu trước khi thử vai, phát ngôn bừa bãi.

Hai, có người chụp được cảnh Tịch Ngôn Vãn xuất hiện trước một cổng trường, phỏng đoán Tang Tiếu lợi dụng hào quang của Tịch Ngôn Vãn để chèn tên vào Học viện Hàng không. Hơn nữa, một người nào đó tự xưng là sinh viên lớp dự bị đã gọi Tang Tiếu là lớp trưởng trên Weibo, trông có vẻ như đang phối hợp lăng xê.

[Đỉnh cao vậy bây, dân mạng chắc toàn Holmes không quá! Nổ tới chuyện Tịch Ngôn Vãn thật sự có thể nhét Tang Tiếu vào Học viện Hàng không luôn? Nghe như một trò đùa nhỉ?]

[Đã inbox riêng với blog chính thức của Học viện Hàng không, đang ngồi im chờ hồi âm.]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-330.html.]

[Nhắc mới nhớ tui cũng cảm thấy vụ lớp trưởng đó hơi bị hài nhá, lúc ấy tui không dám nói tại sợ bị fan Tang Tiếu nhục mạ, bây giờ tui phải lên tiếng thôi, thế mà có người lại thật sự suy đoán Tang Tiếu làm lớp trưởng thật. Một sinh viên lớp dự bị nghiêm chỉnh có thể giới thiệu ngắn gọn về bản thân trên Weibo như thế ư? Giới thiệu xong còn cổ vũ cho Tang Tiếu? Nhìn qua giống kẻ giả mạo do ê-kíp của Tang Tiếumời tới lắm.]

[Trước khi Tang Tiếu trả lời, tôi sẽ không bình luận gì cả, có sao nói vậy, tôi không tin Tang Tiếu có thể làm ra chuyện đoạt vai của người khác. Năm đó trong chương trình thực tập sinh thực tế, Tang Tiếu còn chẳng thèm hát bài người khác đã chọn nữa mà, tính cách rõ là vô cùng kiêu ngạo. Với lại, kỹ thuật diễn xuất của Tang Tiếu đã được đạo diễn Lâm công nhận rồi, thêm đạo diễn Đàm công nhận cũng dễ hiểu thôi.]

[Kỹ thuật diễn xuất của Tang Tiếu tiến bộ hơn lúc đóng drama mạng rồi, có thể nhìn ra qua trailer “Hành động ưng đen” và clip ngắn do blog chính thức đăng cảnh Tang Tiếu liên tục bị ngã đó.]

[Chẹp chẹp chẹp, fan của Tang Tiếu đừng giả vờ làm người qua đường nữa, OK? Mấy đoạn clip quay cảnh liên tục bị ngã cũng chỉ có thể chứng minh Tang Tiếu kính nghiệp mà thôi. Là diễn viên, chuyên nghiệp không phải là phẩm chất cơ bản sao? Về phần trailer, mấy người đúng là dám đem ra tâng bốc mà, trong trailer chỉ có một phút rưỡi, Tang Tiếu có mấy cảnh được quay cận mặt đâu? Tính đi tính lại chỉ có hai cảnh thấy mặt.]

[Không thể không nói, tài khoản marketing tích V ác độc thật, một khi nghệ sĩ nhà họ lấy được vai thì có thể nói Tang Tiếu cướp vai thất bại, mà một khi Tang Tiếu giành được vai thì có thể nói nghệ sĩ nhà họ bị cướp mất vai. Dù cho ai nhận được vai diễn thì Tang Tiếu chắc chắn đều sẽ bị ăn chửi.]

“Ơ kìa?”

Tang Tiếu vừa trình bày sự hiểu biết của mình về tính tình của nhân vật chính với đạo diễn Đàm Mễ, thình lình nhìn thấy chỉ số ra vẻ tăng lên từ 4814 rồi đến 4831, tăng tới tận hai hàng đơn vị lận đó!!!

Suy nghĩ hồi lâu, sâu trong lòng Tang Tiếu đã có suy đoán, cô nghiêng đầu nhìn Tịch Ngôn Vãn và Lương Phong: “Em bị chửi lên hot search ạ?”

Lương Phong ngẩn tò te, cũng hoang mang: “Lên hot search? Tuần trước không phải em mới vừa bị chửi lên rồi sao?”

Vừa dứt lời, cả phòng khách cũng rơi vào sự im lặng quỷ dị.

Đàm Mễ bật cười trước tiên, chỉ vào Lương Phong rồi lại chỉ sang giáo sư Lan: “Con bà thật sự có phong cách hồi trẻ của bà nhỉ ha ha ha ha ha ha.”

Giáo sư Lan nhìn con gái mình, bất đắc dĩ lắc đầu.

Lương Phong: ...

“Lên rồi, có người nói em dựa hơi chị mới có tên trong lớp dự bị của Học viện Hàng không.” Tịch Ngôn Vãn nói rồi, không khỏi cười khẽ: “Họ cũng đánh giá chị cao quá rồi.”

Quả thật Tịch Ngôn Vãn có thể tìm tới họ, nhưng nếu Tang Tiếu thi trượt và không đạt tới ngưỡng được nhận vào lớp dự bị, thì Tang Tiếu không tài nào có thể vào được lớp dự bị đó: “Ngoại trừ lớp dự bị ra thì còn có người nói Tang Tiếu đã cướp vai của nghệ sĩ mà đạo diễn Đàm vừa ý trước đó.”

“Gì cơ? Nghệ sĩ ai nhìn trúng cơ?” Đàm Mễ vốn đang cười, nghe Tịch Ngôn Vãn nói vậy bèn vội vàng ngó vào điện thoại di động: “Tuần trước thấy Tang Tiếu ở Học viện Hàng không là tôi chấm ngay mà. Nếu không phải vì công bằng, vì muốn chọn thêm vài mầm non có diễn xuất tốt thì tôi vốn không định tiếp tục tổ chức thử vai đâu! Tôi còn có thể nhìn trúng ai nữa vậy?!”

Tịch Ngôn Vãn: ...

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...