Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 324

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:45:59
Lượt xem: 61

Sự thật chứng minh rằng câu uy h.i.ế.p của đạo diễn Lâm không hề có tác dụng. Về câu hỏi ấn tượng sâu sắc này mọi người rất khó thống nhất câu trả lời, có người đáp Tang Tiếu một đũa đ.â.m c.h.ế.t con rết khiến anh ta có ấn tượng sâu sắc, có người trả lời đêm hôm khuya khoắt lại gặp phải rắn khiến anh ta có ấn tượng sâu sắc, cũng có người bảo trong lúc quay phim sấm sét rất vang dội rồi sợ bị sét đánh trúng đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Cả hiện trường có lẽ chỉ có câu trả lời của A Tửu và Tịch Ngôn Vãn có thể nói là khá thống nhất ở một trình độ nào đó.

Nhưng…

Sau khi người dẫn chương trình, những người khác, thậm chí dân mạng đang xem chương trình trực tiếp, thấy câu trả lời của hai người đều lập tức sửng sốt.

[Tịch Ngôn Vãn: Tang Tiếu nói rết trong rừng mưa nhiệt đới rất nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương.]

[Tang Tiếu: Các anh chị nói con rết ba mươi mấy xen-ti-mét là rất dài rồi ạ.]

Tang Tiếu vừa nhìn thấy câu trả lời của Tịch Ngôn Vãn, bỗng bật cười với giọng điệu có vẻ rất vui: “Sư tỷ, quả nhiên hai chị em mình quá hiểu nhau!”

Những người còn lại: Không là chúng tôi không thể hiểu nổi sự ăn ý của hai người QAQ.

MC cũng không ngờ tới có thể nghe được một đáp án đặc thù đến vậy. Cô ấy gần như không thể tin nổi mà nhìn Tang Tiếu: “Tang Tiếu, em thật sự cảm thấy rết trong rừng mưa nhiệt đới dễ thương hả? Nếu em thấy nó dễ thương, sao em còn dùng đũa ghim nó vậy?”

“Nó dễ thương thì không thể lấy đũa ghim nó ạ?” Tang Tiếu hơi nghiêng đầu: “Em thấy gà trống rất dễ thương, heo cũng rất dễ thương, nhưng dù chúng dễ thương đến mấy cũng không ảnh hưởng đến việc em bắt bọn chúng làm thành ớt gà xé phay, gà hầm cay, thịt kho, thịt chiên nước mắm nha.”

Dân mạng: ...

Theo như những gì Tang Tiếu nói, họ vô thức nghĩ tới một bộ phim, Thỏ Thỏ dễ thương vậy sao lại nỡ ăn thịt Thỏ Thỏ chứ!

Nhưng với lời giải thích của Tang Tiếu thì khá thú vị. So sánh, có lẽ ý nói thỏ con dễ thương vậy nên đương nhiên mình phải làm thành đầu thỏ cay rồi!

Rất có mùi g.i.ế.c gà trống trong “Kỳ nghỉ thân yêu” nhỉ.

Ọt ọt.

Ọt ọt ọt ọt.

Trên khắp cả nước, những cư dân mạng khác nhau vừa ôm cái bụng đang kêu ọt ọt vang dội vừa bật ứng dụng đặt đồ ăn ra. Không thể nghĩ tiếp nữa, họ thật sự hơi thèm rồi.

MC không thốt thành lời bởi câu hỏi vặn của Tang Tiếu, thậm chí cô ấy còn thoáng thấy buồn cười, cũng may cô ấy nghiêm mặt, quay qua nhìn về phía những người đang ngồi: “Đáp án vòng thứ nhất của mọi người không thống nhất, vậy mọi người chọn một đĩa cho người ta bưng xuống đi.”

Ai cũng không nỡ, nhưng phải buộc lòng loại đĩa tôm tỏi ra để nhân viên bưng xuống.

Đạo diễn Lâm nhớ lại câu trả lời ban nãy của vài người, ho khẽ: “Lát nữa bốc trúng câu hỏi có đáp án mơ hồ, chúng ta cứ căn cứ hết vào Tang Tiếu đi. Ở vòng đầu tiên đã có bốn câu trả lời liên quan đến Tang Tiếu rồi, biết đâu mấy câu sau nếu cứ tiếp tục dựa theo đó, chúng ta sẽ thắng thì sao.”

“Đạo diễn Lâm, lỡ như dựa hết đáp án vào cháu rồi cũng sai thì sao ạ?” Tang Tiếu dè dặt hỏi: “Chú không định hẹn gặp mặt tuyên chiến với cháu luôn đấy chứ?”

Tịch Ngôn Vãn mỉm miệng cười: “Tang Tiếu, em hẳn nên rối rắm nếu bọn chị dựa vào em mà đáp đúng sẽ có thể thưởng thức bàn đồ ăn đó, nhưng em không thể ăn được tẹo nào thì phải làm sao đây?”

Đạo diễn Lâm gật đầu: “Tôi cũng có cùng ý kiến với Ngôn Vãn đấy.”

Tang Tiếu: ...

Vậy em hơi thảm rồi.

Sự thật đã chứng minh cách xử lý của đạo diễn Lâm thật sự có hiệu quả, chí ít sau khi dựa vào Tang Tiếu, câu trả lời thống nhất và không thống nhất của họ có thể là 50/50, dầu gì trên bàn có thể còn dư lại vài món.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-324.html.]

Đồng thời, dân mạng theo dõi buổi livestream cũng không nhịn được ôm bụng cười sằng sặc sau khi thấy câu trả lời của họ. Không ai nghĩ rằng một đoàn phim trông nghiêm túc thế lại có nhiều chuyện vui vậy, và trong đó, Tang Tiếu là người đóng góp một phần rất lớn.

[Tôi phát hiện ra Tang Tiếu không chỉ có khả năng khiến người ta tiếc thương xong lại đau tim, mà cô ấy còn có khả năng khiến người ta chán ghét xong lại thấy vừa yêu vừa hận.]

[+1, vốn dĩ thấy fan của Tang Tiếu nịnh đầm quá gớm ở khu bình luận, tui cũng sắp thành anti luôn, nào ngờ xem live thấy cái này, tui lại thấy Tang Tiếu cũng không tồi lắm, cười điên đảo]

Các Dâu Tằm trên sóng trực tiếp: ...

Nếu dân mạng nói thẳng họ đã thành anti-fan, các Dâu Tằm có thể sẽ đốp chát lại không chút do dự. Thế nhưng, bây giờ thấy dân mạng nói đã thành anti-fan nhưng lại thấy vừa yêu vừa hận Tang Tiếu , fan như họ chợt thấy chột dạ.

Vài Dâu Tằm bắt đầu ngẫm lại, chẳng lẽ với tư cách là fan họ không những không thể bảo vệ tốt Tang Tiếu, ngược lại còn kéo mất duyên người qua đường của Tang Tiếu ư?

MC bốc thẻ, liền bật cười khi vừa đọc được nội dung: “Câu cuối cùng từa tựa câu đầu tiên nhé. Hỏi: Bình thường các bạn chơi gì để giải trí ở đoàn phim.”

MC dứt lời, nhấn mạnh lại: “Chú ý nha, hỏi cá nhân, đừng móc nối vào Tang Tiếu nữa nha.”

[Câu này quá nhàm, đoàn phim có thể chơi được gì ngoài mấy trò lập team chơi game bật mic, bóng bàn, bóng rổ đâu.]

[Đoán chừng chị em bên trên xem cũng kha khá video thăm quan hậu trường nhỉ, nhưng bạn quên là “Hành động ưng đen” đa phần quay trong rừng mưa nhiệt đới sao? Ở đó có chỗ đánh bóng bàn với bóng rổ á?]

[Lập team chơi game bật mic cũng không thể đâu, tại mạng ở đó kiểu chỉ có thể chia điểm cho team địch thôi á.]

Trong khi cư dân mạng thảo luận sôi nổi trên sóng trực tiếp, nhóm đạo diễn Lâm đã trả lời xong. MC vừa dứt lời, họ đồng loạt quay bảng đáp án lại.

“Nhảy dây thun.”

“Dây thun.”

“Nhảy dây thun.”

Phải nói câu trả lời của cả tám người giống nhau như đúc! Tất cả đều là nhảy dây thun!!!

Người dẫn chương trình: ???

Dân mạng: ???

Là nhảy dây thun mà tôi đang nghĩ sao???

Giây lát sau, một video hậu trường được ê-kíp chương trình lồng vào đã cho họ biết tại sao mọi người trong đoàn phim lại thống nhất trả lời là nhảy dây thun.

Trong đoạn video, cư dân mạng vẫn có thể nhìn thấy cây cối cao ngất, bùn lầy dày đặc và những chiếc lều đơn sơ trên đất. Ở trên mảnh đất trống trước lều, các diễn viên chính, diễn viên phụ, nhân viên đang chia ra làm hai đội và chơi tay trắng tay đen hệt như đám học sinh tiểu học.

Rất nhanh, Tang Tiếu làm đội trưởng, được đẩy ra ngoài.

Tang Tiếu trông như thể mới chơi lần đầu, chưa thành thạo lắm, nhưng vẻ mặt háo hức, và người xung quanh cũng đang khích lệ cô. Kế đến, dân mạng kinh hãi khi thấy lúc Tang Tiếu nhảy dây thun thì đạo diễn Lâm với gương mặt nghiêm túc khiến người ta hoảng sợ lại đứng ra đọc bài đồng d.a.o kiểu rất có cảm giác tham dự: “Quả bóng nhỏ, trái chuối tiêu, hoa Malan nở hai mươi mốt,…”[1]

[1] Bài đồng d.a.o thường được hát khi nhảy dây bên Trung Quốc.

Dân mạng: ...

Đạo diễn Lâm à, cho xin đi, ông làm ơn im giùm, thứ ông đọc không phải là đồng d.a.o đâu, mà là kim cô chú ấy.

 

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 19 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...