Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 306

Cập nhật lúc: 2024-07-05 05:12:19
Lượt xem: 71

Trong lòng Tang Tiếu điên cuồng trả lời, cô đều sắp căng thẳng chết rồi. Vào đêm trước khi casting A Tửu thậm chí còn hiếm thấy mà mất ngủ, sợ casting thất bại, khiến giáo viên dạy biểu diễn và giáo viên lý thuyết đã tận tuỵ dạy dỗ mình gần một tháng thất vọng. Cùng lúc đó, cũng có thể là khiến huấn luyện viên trong học viện Hàng Không thất vọng.

Ngày thứ ba sau khi quay "Nhật ký quan sát cuộc sống độc thân", Tang Tiếu lấy thành tích hạng nhất thao tác mô phỏng, hạng ba lý thuyết đậu vào lớp dự bị của Học viện Hàng Không, trở thành một sinh viên lớn tuổi nhất trong lớp.

Ở thế giới cũ A Tửu chưa từng đi học, gần như phần lớn thời gian đều là tự học trong Tàng Thư Các. Dù sao thì rất nhiều chữ đều xuất hiện một cách tự nhiên ở trong đầu Tang Tiếu, cho nên việc học của A Tửu chưa hề bị chậm trễ.

Nhưng tự học và đi học rốt cuộc cũng có khác nhau, lúc nhảy tập thể dục theo đài ở cấp ba A Tửu đã rất hâm mộ các học sinh trong sân trường cấp ba có thể kết bạn chơi đùa, cùng nhau nghiên cứu thảo luận sinh hoạt. Điều này dẫn tới sau khi A Tửu vào lớp dự bị thì vô cùng quý trọng thời gian học tập cùng mọi người.

Tang Tiếu làm một học sinh dự thính với thành tích không tệ, tuổi tác lớn nhất, đạt được sự chú ý trọng điểm của huấn luyện viên. Trước lúc A Tửu tới casting, huấn luyện viên dùng đến ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói thẳng Tang Tiếu làm nghệ sĩ là đi lầm đường, hơn nữa còn nói với A Tửu, casting thất bại thì cũng sẽ bị lớp dự bị đào thải.

Tang Tiếu: ...

Cô không thông minh thì không thông minh, nhưng cũng có thể nhận ra sự mâu thuận trong hai cầu nói của huấn luyện viên. Nếu làm nghệ sĩ đã tính là đi lầm đường thì chẳng phải là casting thất bại tốt hơn à?

Mặc dù Tang Tiếu không hiểu nguyên nhân mâu thuẫn nhưng trong lòng lại hiểu rõ, một khi lát nữa cô casting thất bại thì không chỉ có phim bay, lớp dự bị đã thi đậu một cách gian nan cũng bay luôn!

Có nghệ sĩ thấy Tang Tiếu không trả lời thì hừ lạnh một câu: "Chắc chắn là không căng thẳng rồi, nói không chừng sớm đã lấy được một phần tư liệu gì đó từ chỗ cô Tịch rồi."

"Một phần tư liệu?" Tang Tiếu hơi nghiêng đầu, mờ mịt nhìn đối phương: "Mấy người chúng ta không phải đều là người cầm một phần tư liệu sao?"

Những người khác: ...

Cô cũng không cần phải nói ngay trước mặt tất cả mọi người chứ.

Tuần trước đạo diễn Đàm Mễ thả ra tin về phim mới, hơn nữa còn ném ra một quả lựu đạn nặng cân, diễn viên chính sẽ cùng chọn lựa giữa nghệ sĩ và người bình thường.

Chỉ cần bạn phù hợp độ tuổi hơn nữa có nắm chắc có thể làm được tuổi trẻ phấn chấn, như vậy thì bất kể nghề nghiệp của bạn là gì, thân phận là gì, bạn cũng có thể tới casting.

Đương nhiên, casting cũng chia khu vực, địa điểm và thời gian casting của A Tửu và các nghệ sĩ sẽ khác với người bình thường. Hơn nữa, mười mấy người ở đây đều xem như ngôi sao nữ có danh tiếng trong ngành, có người phấn đấu trong lĩnh vực phim truyền hình, có người phấn đấu trong lĩnh vực phim điện ảnh, điểm giống nhau duy nhất chỉ có một: Tất cả đều mượn đủ loại con đường lấy được một phần tư liệu từ sớm, nhanh chóng làm đủ các loại chuẩn bị có thể nghĩ tới.

Trước khi A Tửu tới casting đã nghe được ít chuyện có liên quan tới đối thủ cạnh tranh từ Quý Kỳ Tây, trong đó có một câu, anh nói với A Tửu, điểm xuất phát của em cũng không dẫn trước những người khác, thậm chí còn lạc hậu hơn một vài người, em nhất định phải tập trung 120% tinh thần đi casting.

Có câu dặn trước của Quý Kỳ Tây nên Tang Tiếu hỏi lại rất hùng hồn, không chột dạ chút nào.

"Còn về căng thẳng thì..."

Tang Tiếu nhìn 4599 Chỉ số ra vẻ, đè xuống sự hồi hộp trong lòng, hơi hất cằm, kiêu ngạo mỉm cười: "Đương nhiên là tôi không căng thẳng rồi, tôi lợi hại hơn mấy người nhiều!"

Những người khác: ...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-306.html.]

Kịch bản hình tượng công ty Thước Kiều cho xây dựng cho Tang Tiếucó vấn đề à???

[Chỉ số ra vẻ:: 4600/9999]

A!

Bé Tang Tiếu điên cuồng vỗ tay cho mình ở trong lòng.

Giây tiếp theo, cửa phòng đằng trước mở ra, ba nghệ sĩ bước ra từ bên trong. Nhìn vẻ mặt họ thì không nhìn ra casting có khó không, nhân viên công tác cầm danh sách cao giọng đọc: "Nhóm thứ ba, Tang Tiếu, Khương Tư Tư, Tạ Vụ."

Tang Tiếu đang vỗ tay trong lòng: QAQ.

Huhuhu, mình không nên nói mạnh miệng vì một chỉ số ra vẻ, báo ứng tới nhanh quá à!

Tang Tiếu vừa chột dạ vừa khẩn trương, cũng không thể không rời khỏi chỗ ngồi theo hai nghệ sĩ khác, sóng vai đi vào phòng casting.

Đạo diễn Đàm Mễ sắp xếp lần casting đầu tiên tại công ty quản lý dưới trướng, trong phòng rất trống trải, bố trí đơn giản tới mức đơn điệu, ngoại trừ bàn ghế và một cái hộp giống hộp rút thăm trúng thưởng ra thì không còn gì khác.

Người trong phòng cũng không coi là nhiều, đạo diễn Đàm Mễ ngồi chính giữa, hai bên có một nam một nữ đã cao tuổi, lại có hai nhân viên công tác ngồi hai bên ngoài cùng, giống đang làm trợ thủ, cũng giống đang chờ diễn phụ.

Đàm Mễ mở danh sách trong tay ra, bởi vì đạo diễn Lâm khen không dứt miệng mà ánh mắt của bà tập trung trên người A Tửu mấy giây. Rất nhanh sau đó vẻ mặt bà ấy lại tự nhiên như không có gì rồi nhìn về phía những người khác.

"Trước khi rút cảnh diễn thử thì đầu tiên mọi người nói một chút về hiểu biết của bản thân với ngành Hàng không đi."

Hai nghệ sĩ cùng nhóm với A Tửu nghe thấy lời của đạo diễn Đàm Mễ thì đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

Tại trong tư liệu chuẩn bị từ trước các cô đều chuẩn bị mấy bài khen ngợi ngành Hàng không, không thể nói là đọc thuộc làu làu nhưng cũng có thể thể hiện sự hiểu biết một chút về ngành Hàng không.

Khương Tư Tư cười nhẹ nhàng, chủ động nhường nhịn: "Hai cô tới trước?"

Tạ Vụ cũng mỉm cười y chang, tiếp tục nhường nhịn: "Hai người tới trước đi."

Suy nghĩ của hai người đều rất đơn giản, các cô có chuẩn bị đầy đủ thế nào thì cũng không thể tranh biểu hiện đầu tiên trước mặt đạo diễn Đàm Mễ được, như thế có thể sẽ có vẻ quá thế lực.

"Vậy tôi tới trước đi." Tang Tiếu nhìn qua Khương Tư Tư, lại nhìn qua Tạ Vụ: "Cảm ơn hai cô."

Mọi người nhường tới nhường lui, khách khí thì khách khí nhưng phí thời gian quá đi.

Thấy thế, Khương Tư Tư và Tạ Vụ liếc nhau rồi cười: "Không khách khí." Vừa lúc, các cô có thể dựa vào lời giải thích của Tang Tiếu mà điều chỉnh lời nói của mình một cách thích hợp, sau đó tăng thêm tỉ lệ casting thành công.

Tang Tiếu tiến lên một bước, nghiêm túc nhìn ba người ngồi đối diện, rất thật thà mở miệng: "Hiểu biết của em về ngành Hàng không không tính sâu, chỉ có thể miễn cưỡng giới thiệu một chút về đặc thù của máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư và các mốc thời gian quan trọng trong ngành Hàng không của nước ta với mọi người. Đầu tiên, đời thứ nhất, máy báy chiến đấu tốc độ cận âm, mô hình quốc tế đại biểu F-100..."

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...