Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 296

Cập nhật lúc: 2024-07-05 04:50:07
Lượt xem: 76

“Không, không to đâu.” Tang Tiếu nghe lời của giáo viên vũ đạo nói thì cực kỳ sửng sốt, “Em vốn muốn tăng thêm mấy lần diện tích.” Khoảng cách của mình và các sư huynh sư tỷ, kim tự tháp cao nửa người sao có thể sánh được?

Giáo viên: …

Dân mạng: …

Tăng thêm mấy lần, cả đời này cô cũng dán không hết.

Tang Tiếu không nghe thấy tiếng lòng phỉ nhổ của những người khác, nhưng hậu tri hậu giác không thể không ra vẻ, dẫu sao thì bản cắt ghép này sau khi livestream xong sẽ để toàn bộ dân mạng xem. Vậy nên, Tang Tiếu khẽ nâng cằm, chỉ vào kim tự tháp, ánh mắt tự kiêu và ngông cuồng, “Thầy, chỉ một kim tự tháp mà thôi, đợi em lấy được giải Kim Lan, chắc chắn có thể dán đầy, vô cùng đơn giản!”

“Ánh mắt bây giờ của em rất tốt!” Ánh mắt của giáo viên vũ đạo lập tức sáng rực lên, túm lấy cánh tay Tang Tiếu, kéo người về phòng tập, đi đến trước một bức tường gương sáng trưng, “Nào, làm lại ánh mắt vừa rồi đi.”

Tang Tiếu: …

Thế là cô cẩn thận hồi tưởng lại.

Trêu ngươi, ngông cuồng, ánh mắt không màng tất cả, thường ngày trong phim truyền hình, điện ảnh Tang Tiếu đã học rất nhiều, tất cả đều được toát ra chính xác không có chút lỗi nào, không sai lệch dù chỉ một chút cảm xúc.

Mà ánh mắt là thứ vô cùng ảo diệu, Tang Tiếu bóc tách ánh mắt của người khác ra, không tương xứng với bản thân, giống như những biểu cảm khác, Tang Tiếu đều học được bí quyết, chỉ có ánh mắt quyến rũ hút hồn mà giáo viên vũ đạo mong muốn biểu hiệu có hơi làm khó Tang Tiếu, nửa ngày cũng không bắt được bài.

Tang Tiếu bị giáo viên vũ đạo bắt luyện tập trước tường gương bốn năm lần, lời nói cuồng vọng đều giống hệt nhau, trong lúc đó Tang Tiếu nghe thấy điểm ra vẻ của mình biu biu biu tăng lên.

[Điểm ra vẻ: 4176/9999]

[Điểm ra vẻ: 4180/9999]

[Điểm ra vẻ: 4191/9999]

[Lần đầu tiên nhìn thấy có người đến cả một vai chính còn không có mà dám tự tin nói có thể lấy được giải Kim Lan, ai cho Tang Tiếu dũng khí đó vậy? Sư môn thần tiên và Tịch Ngôn Vãn từ sớm đã có Tam Kim trong tay?]

[Những giải khác không nói, sau khi Tam Kim bị chỉnh đốn, tư bản sớm đã không được, thật sự cần dựa vào thực lực của chính diễn viên đó ha ha ha ha.]

[Xem ra kim tự tháp không thể dán đầy rồi ha ha ha ha ha ha, nói thật thì trong nhà dán một tường ngôi sao trông có hơi ngốc.]

[Không ngốc mà, để người ta nhớ lại thời học sinh có bảng hoa đỏ ha ha ha, nói thật thì nhìn thấy kim tự tháp kia, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Tang Tiếu đã dán hai tầng kim tự tháp, người nằm trên giường như tôi bỗng cảm thấy có động lực, chuẩn bị liệt kê ra to do list hôm nay, làm xong cái nào thì gạch đi cái đó.]

Trong lúc dân mạng đang nhiệt tình thảo luận, ánh mắt của Tang Tiếu cuối cùng cũng được giáo viên vũ đạo thừa nhận, “Không tồi, có chút bản lĩnh, nhưng vẫn kém ánh mắt hút hồn một chút.”

Tang Tiếu chột dạ hỏi, “Kém ở đâu ạ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-296.html.]

Giáo viên vũ đạo lấy giày từ trong tủ giày ra, chuẩn bị tan làm, nghe xong quay đầu hỏi Tang Tiếu, “Từng nghe Khương Thái Công câu cá chưa?”

“Nguyện ý mắc câu?”

“Đúng rồi.” Giáo viên vũ đạo mang giày xong, cười nhạt nhìn Tang Tiếu, “Ánh mắt của em và cần câu của Khương Thái Công giống hệt nhau, lưỡi câu thẳng, trừ fans em ra, những người khác đều không mắc câu.”

Tang Tiếu: …

Các Dâu Tằm: Ha ha ha ha ha ha!

Lúc giáo viên vũ đạo rời đi, khung cảnh trong ống kính cũng dời đến vị trí của huyền quan, từ đó quay xuống đồng hồ màu trắng sữa trên tường.

Các fans và dân mạng đang ha hả cười lớn, bất chợt nhìn giờ trên đồng hồ, kim giờ chỉ số tám, kim phút chỉ số mười hai.

[???]

[Tám giờ sáng? Trước đó không phải giáo viên bảo Tang Tiếu đã luyện tập ba, bốn giờ đồng hồ sao? Giáo viên vũ đạo đến từ lúc bốn năm giờ sáng sao?]

[Chẳng lẽ Tang Tiếu khi đó ở nước ngoài ghi hình, chênh lệch múi giờ với chúng ta nên ở chỗ Tang Tiếu là buổi tối?]

[Buổi tối, bên ngoài có nắng cũng không đúng nha.]

Rất nhanh, Tang Tiếu giải thích với họ, sau khi nhìn thấy giáo viên vào thang máy xuống từng tầng một, Tang Tiếu vào nhà, bước vào phòng bếp.

Cô làm bốn cái trứng chiên, một lồng xíu mại, hai ly sữa đậu nành và ba đĩa món mặn khác nhau, trước lúc mang ra phòng khách, Tang Tiếu nghiêng đầu nhìn ống kính bố trí ở phòng bếp, “Tuy rằng trước khi tập múa mình có ăn sáng, nhưng lát nữa một mình cô Phạm ăn thì quá cô đơn, mình cần ăn cùng với cô ấy.”

Dân mạng: ???

Bây giờ thịnh hành kiểu ăn nhiều còn cần tìm cớ sao?

Tang Tiếu học hai tuần, thời gian rất chuẩn sáng, cô bày bữa sáng lên bàn không quá ba phút, cô Phạm phụ trách dạy lớp biểu diễn cũng đã đến, dân mạng lần nữa nhìn đồng hồ trên huyền quan là tám giờ rưỡi.

Khác với tính cách sôi động của giáo viên vũ đạo, cô Phạm có tính cách tương đối ôn hòa và hướng nội, vừa vào lớp, dân mạng đã bị biểu diễn của cô Phạm làm sững sờ, chỉ điểm một kim thấy máu, đích thân thị phạm cũng có thể tự nhiên dễ hiểu, đặc biệt am hiểu hướng dẫn học sinh từng bước một, có một số dân mạng sau khi xem xong cắt ghép ra chỉ còn bài giảng hai ba phút thôi nhưng thậm chí có xúc động muốn đi làm diễn viên.

Lúc Tang Tiếu và cô Phạm học, ê-kíp chương trình cũng giúp trả lời thắc mắc của các dân mạng về thời gian dạy của giáo viên vũ đạo.

Hóa ra trong thời gian ba ngày ghi hình của “Nhật ký quan sát cuộc sống độc thân”, trong nhà các khách mời ngoài camera ghi hình còn có các thợ ghi hình của ê-kíp chương trình ở đó, bọn họ đặc biệt đi phỏng vấn giáo viên vũ đạo vừa xuống thang máy đi đến bãi đỗ xe.

“Thời gian lên lớp? Năm giờ đấy, hai tuần qua đều dậy vào lúc năm giờ.” Giáo viên vũ đạo cởi áo khoác không được xem là dày đặc ở hàng ghế sau. “Thời gian học của Tang Tiếu quá kín, một ngày chỉ rảnh trước tám giờ rưỡi sáng, năm giờ đến tám giờ, ba giờ đồng hồ, có lúc thì xem tình hình có thể tan học sớm hơn, giống như hôm nay là sớm hơn mười mấy phút.”

Thời gian học quá kín?

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 19 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...