Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 271

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:36:56
Lượt xem: 96

Như để đáp lại lời đạo diễn Lâm, blog chính thức “Hành động ưng đen” đã đăng một vài bức ảnh ngoài lề về cuộc sống của họ ở rừng mưa nhiệt đới và cảnh Tang Tiếu lăn lê bò trườn dưới bùn lầy để quay phim.

Có dân mạng giúp đếm thử, tổng cộng mười hai cảnh, không phải bị NG, mà ở những góc độ khác nhau. Để trông như té thật, Tang Tiếu đã té tận mười hai lần, có lần một nhánh cây dưới đất suýt nữa đ.â.m vào mắt Tang Tiếu, phần da bên ngoài bị bùn đất cạ đỏ lên, hốc mắt cô cũng bị ướt nhòe vì bụi bặm.

Các Dâu Tằm xem xong thì cực kỳ đau lòng. Trong phút chốc, lực chiến của họ trên mạng tiếp tục bùng nổ như tàu con thoi đột ngột đáp xuống, khiến đám anti-fan hoàn toàn không mắng lại Dâu Tằm.

Đạo diễn Lâm cũng nói về chuyện ngày nghỉ, ngoài hai diễn viên chính ra thì những diễn viên khác đều có ngày nghỉ, bao gồm cả vị tung tin kia. Điều khác biệt là có người tận dụng thời gian nghỉ ngơi để ngủ trong khách sạn, du lịch tại chỗ, có người sử dụng thời gian nghỉ để làm việc. Ông ấy không cho rằng chỉ một ngày nghỉ là có thể xóa bỏ sự chuyên nghiệp của một nghệ sĩ trong quá trình quay phim.

So với bài viết của đối thủ, câu trả lời đính kèm hình ảnh và video làm chứng của đạo diễn Lâm hiển nhiên có sức thuyết phục hơn nhiều. Với lại, câu ngoài miệng thì chê bai môi trường đoàn phim nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật của đạo diễn Lâm quả thực khiến người ta phải ôm bụng cười.

Trong những chương trình giải trí họ xem, chẳng phải Tang Tiếu luôn miệng chê ỏng chê eo nhưng rồi lại tự mình làm hết mọi thứ sao?! Người ta làm ra vẻ cũng chỉ làm cho có vậy thôi nhưng vẫn làm tròn việc của mình, thậm chí đến bây giờ luôn không cho ê-kíp đối xử đặc biệt với mình!

Ngay khi nghệ sĩ đã tung tin bị phanh phui vụ bê bối từng đ.â.m d.a.o vào bạn mình thì hướng gió trên mạng đã hoàn toàn thay đổi, từ vụ tai tiếng trên Weibo rồi đến giải thích, vỏn vẹn chỉ tốn ba tiếng mà thôi.

Ngoài đạo diễn Lâm ra, những người trong đoàn phim cũng bày tỏ quan điểm của họ trên mạng. Đường Nhiễm Nhiễm từng mâu thuẫn với Tang Tiếu trước đây lại là nghệ sĩ đứng sau tung tin đồn cô NG hai mươi mấy lần, suýt nữa đã bị đạo diễn Lâm mắng đuổi khỏi đoàn phim.

Diễn viên chính trong đoàn phim, Tịch Ngôn Vãn nhấn thích bài của đạo diễn Lâm nhằm tỏ rõ thái độ. Một diễn viên chính khác nói thẳng việc học thuộc thoại của Tang Tiếu đã dẫn đến xu hướng học lời thoại trong toàn bộ đoàn phim.

Đêm ấy họ như được trở lại thời học sinh trước kỳ thi đại học. Đồng thời, chị cho biết mình rất vui khi thấy thái độ tận tâm của các bạn trẻ hiện nay.

Hiệu quả của việc học thoại rõ ràng quá hiển nhiên. Trong một đoạn thoại lớn có liên kết trước và sau với nhau, rất có lợi cho các diễn viên hiểu được cảm xúc, dẫn đến nhiều lần mọi người được ăn trưa sớm nửa tiếng.

Phải nói, dư luận có thể thay đổi nhanh như vậy nhờ có sự ủng hộ của đoàn phim “Hành động ưng đen”. Họ đã bước vào những cảnh quay cuối nên rảnh rỗi phát sợ, vừa thấy có người dám chĩa mũi nhọn vào linh vật giờ trưa của mình thì lập tức nổi bão. Dầu gì cũng nhàn rỗi, họ nhất định phải đóng góp một chút sức mới được!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-271.html.]

Điều duy nhất mà dân mạng không hiểu là tại sao mọi người trong đoàn phim lại thích gọi Tang Tiếu là linh vật giờ trưa. Thậm chí, nhiều người còn phỏng đoán phải chăng Tang Tiếu thích đọc bản tin trưa cho mọi người.

Dĩ nhiên, ngoài sự ủng hộ của đoàn phim “Hành động ưng đen” và công sức của đội ngũ quan hệ công chúng ra, danh tiếng ngày càng lên cao của Tang Tiếu trên mạng cũng giúp ích rất nhiều.

Trong thời đại chương trình giải trí hiện nay, chương trình livestream chiếm đa số và dần ít qua cắt nối biên tập hơn, dẫn đến biểu hiện của các nghệ sĩ trong chương trình càng chân thực, và người có tính cách hút fan sẽ được thêm nhiều lượng fan hơn, chẳng hạn như Tang Tiếu.

“Em cũng không ngờ đạo diễn Lâm sẽ ra mặt.” Tang Tiếu nằm nhoài ra bàn, vừa cặm cụi viết trên máy tính bảng để sắp xếp lại lịch trình làm việc rồi lặng lẽ ghi nhớ, vừa nói chuyện với những người khác: “Dù lần nào cũng về đoàn phim sớm nửa ngày hay thậm chí là một ngày, nhưng em cũng hơi chột dạ, lo sẽ kéo chậm tiến độ của mọi người.”

Miêu Miêu không tán thành: “Thầy Lam đã nói rồi mà, vì em đã học thuộc hết lời thoại khiến vài diễn viên trong đoàn vốn chỉ thích học thoại vào ngày quay, nay cũng đã học thoại vào đêm hôm trước ngày quay rồi, hiệu suất cao hơn nhiều lắm đó.”

Thầy Lam tên thật là Lam Thiên, nam chính trong “Hành động ưng đen”. Anh ấy thường đóng chính trong các bộ phim hành động, và rất nổi tiếng trong giới. Sáng nay, anh ấy ra mặt nói đỡ, hơn nữa giữa những hàng chữ còn thể hiện sự thân quen với Tang Tiếu khiến dân mạng cũng rất đỗi kinh ngạc.

Nghe vậy, Tam Thủy cũng phụ họa: “Với lại, dù Tang Tiếu không làm việc, chắc cũng ngủ ở khách sạn hoặc vào đoàn quan sát. Huống hồ, em quay cảnh đầu tiên không bị NG và cảm xúc cũng đúng chỗ. Đương nhiên, nếu sau này em đóng vai chính, đoán chừng sẽ không rảnh ra ngoài nữa đâu.”

“Ừm, sư tỷ quay phim cũng rất căng thẳng.” Trong lúc nói chuyện, Tang Tiếu cầm bút khoanh đỏ trên màn hình. Khoanh tròn vài ngày, cô nói tiếp: “Lần sau em sẽ tranh thủ để không làm phiền người trong đoàn phim nữa ạ.”

Vốn dĩ Tang Tiếu không quan tâm đến mấy vụ tai tiếng đó. Thậm chí, cô cảm thấy mấy vụ bôi nhọ này có thể giúp cô tích lũy điểm ra vẻ cũng không tồi. Tuy nhiên, khi chứng kiến từng người quen biết đứng ra giải thích giúp cô trên mạng, cô lại không khỏi thầm mắng mình không biết điều, làm người khác lo lắng.

“Mới tí tuổi đầu mà đã lo nhiều quá nhỉ.” Quý Kỳ Tây cuộn cuốn vở lại, gõ nhẹ lên đầu dưa của Tang Tiếu, kéo theo giọng điệu lười biếng cười khì: “Bé Tang Tiếu, đoàn phim sau của em chưa biết là ở đâu đâu, bình thường ít lo nghĩ lại đi.”

Tang Tiếu khẽ vuốt đầu, lí nhí phản bác: “ Hai mươi hai đã không còn nhỏ rồi!”

Nghe vậy, Quý Kỳ Tây chau mày: “Em hai mươi hai đã không nhỏ, vậy anh hai mươi bảy chẳng phải bị coi là già rồi sao? Em đang ám thị anh già đấy à?”

“Em…” Tang Tiếu bỗng nghẹn lời, dù là mười sáu tuổi cập kê ở thế giới cũ hay mười tám tuổi trưởng thành ở thế giới hiện tại, cô đều không còn nhỏ nữa. Kết quả nghe Quý Kỳ Tây so sánh, Tang Tiếu hơi sững người.

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...