Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 269

Cập nhật lúc: 2024-07-05 04:23:48
Lượt xem: 68

Đúng lúc đến lượt một học sinh lớp Mười hai đưa sổ ký tên cho Tang Tiếu, cô bé vụng trộm nhìn Tang Tiếu, bỗng nhiên khom người, lớn tiếng thề: “Tang Tiếu, chị yên tâm, em chắc chắn sẽ cố gắng học tập, mỗi ngày tiến lên!”

“Tụi em cũng sẽ cố gắng học tập, mỗi ngày tiến lên!”

“Đúng, Tang Tiếu chị yên tâm đi! Một kỳ thi đại học mà thôi, chuyện nhỏ như con thỏ!”

Những người khác ở xung quanh: …

Mấy đứa có bệnh đúng không.

Năm sáu phút sau, Tang Tiếu và Tần Yên cuối cùng mới ngồi lên xe bảo mẫu của riêng mình, trước khi lên xe, Tần Yên rất tức giận nhét cái hộp nhựa cho Tang Tiếu, thế nhưng trong hành động lại cẩn thận, sợ con thỏ bên trong đó bị va hỏng mất: “Tôi không nên cùng cô ngồi máy bay trở về!” Sớm biết thế thì đã báo cho đoàn đội và fan, tốt xấu gì cũng có một hai người hâm mộ đến giữ mặt mũi cho cô ta chứ!

“Cô yên tâm, lần sau tôi nhất định sẽ giữ bí mật thật tốt, sẽ không để người ta chặn lâu như vậy nữa.” Tang Tiếu hoàn toàn không nắm bắt được điểm tức giận của Tần Yên, cam đoan xong cô lại nhỏ giọng nói một câu: “Bút ghi âm, cảm ơn cô!”

Chờ Tang Tiếu lên xe rồi, Tần Yên nhíu mày, hồi lâu vừa kéo cửa xe vừa lẩm bẩm, bình thường thì trông không có đầu óc, thế mà có thể đoán được chuyện bút ghi âm?

Thật ra Tang Tiếu không đoán được, cô chỉ cảm thấy không thể được người ta hỗ trợ mà còn không nói cảm ơn được, bởi vậy, Tang Tiếu lôi kéo ba người Quất Tử nghiêm túc kiểm tra hồi lâu, cuối cùng tập trung chú ý vào Tần Yên.

“Quất Tử, em phát hiện ra, có thể Tần Yên chính là người mạnh miệng nhưng mềm lòng mà trong sách nói.” Tang Tiếu vừa lên xe đã nói khẽ với Quất Tử: “Người mạnh miệng nhưng mềm lòng đều thích làm việc tốt ở sau lưng, vừa rồi Tần Yên chờ lâu như vậy, trong lúc đó cũng không phát cáu, con người thật là tốt.”

Tam Thủy và Miêu Miêu đã về Bắc Kinh vào hai ngày trước để xử lý công việc trong tương lai của Tang Tiếu, hôm nay chỉ có một mình Quất Tử về cùng Tang Tiếu.

Nghe được lời của Tang Tiếu, Quất Tử cười cười, cô ấy từ trước đến nay ít nói cũng hiếm thấy mà nói thêm vài lời: “Tang Tiếu, thật ra em cảm thấy cho dù người mạnh miệng lòng dạ sắt đá đụng phải chị thì có lẽ cũng sẽ trở nên mạnh miệng mềm lòng.”

Nếu như bạn có thể gặp được một người mà bạn tốt với cô ấy, cô ấy sẽ tốt với bạn gấp đôi, chỉ cần bạn có chút lương tâm thì sẽ không nỡ làm tổn thương cô ấy, quan trọng nhất chính là, Tang Tiếu trông đơn giản, ngốc nghếch nhưng nhìn người cũng rất chuẩn, không sợ không nhìn rõ người mà chịu thiệt thòi.

Quất Tử nghĩ đi nghĩ lại, lại thở dài: “Tang Tiếu, chị nhìn người lợi hại như vậy, khi đó làm gì mà vừa ý Ngụy Khai Vũ chứ.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-269.html.]

Tang Tiếu: …

Sau khi suy nghĩ mấy giây, Tang Tiếu nói giúp Ngụy Khai Vũ một câu: “Anh ta dầu gì cũng hơn Quế Qua nhỉ.” Mặc dù một người đàn ông như anh ta mắng người ta là cao da chó rất gợi đòn, nhưng cuối cùng cũng tốt hơn cái móng heo mặn Quế Qua kia một chút.

Biểu cảm của Quất Tử trở nên hơi phức tạp: “Vậy thì cũng đúng.”

Hơn nữa, từ khi “Tốc độ cao lao về đích” kết thúc, ê-kíp của Ngụy Khai Vũ đã một thời gian rất dài cũng không dám tung bản thảo có liên quan đến Tang Tiếu nữa, chỉ là gần đâu có vài dấu hiệu sống lại, cũng không biết đối phương có thể luôn yên tĩnh hay không, nếu như hai bên có thể nước sông không phạm nước giếng thì tốt biết bao.

Tang Tiếu quay về Bắc Kinh cũng không thể đi thẳng về nhà được, cô nhất định phải về công ty sắp xếp rõ ràng công việc của một tháng tới, kết quả, Tang Tiếu còn đang ở trên xe về công ty, tai tiếng liên quan tới Tang Tiếu ở trên mạng đã xuất hiện rồi.

“Quế Qua… đen đủi.” Quất Tử lướt Weibo mấy cái, hơi nhíu mày: “Sau này chúng ta không nói đến hai người họ nữa, bẩn miệng.”

Hóa ra là có một nghệ sĩ đang tham gia chương trình giải trí dùng tư liệu của ngôi sao hot để làm điểm bán, nói đến trong bộ phim anh ta vừa mới quay có người ở đoàn làm phim quá yếu ớt, ghét bỏ hoàn cảnh đoàn phim dơ dáy bẩn thỉu kém, ba ngày xin nghỉ năm lượt. Hơn nữa, khi quay được một nửa thì ê-kíp của người đó lại thêm đầu tư cho phim, mặt ngoài nói là cải thiện cơm nước, trên thực tế chính là muốn đạo diễn chú ý đến cô ta thêm một chút, điều đáng nói là người đó và những nghệ sĩ khác trong đoàn phim có quan hệ rất bình thường, chỉ có quan hệ không tệ với một hai người.

Nghệ sĩ tung tin tức không có địa vị cao trong giới, bình thường hay nhận mấy vai phụ đi ngang qua sân khấu trong phim điện ảnh hoặc truyền hình, hoặc là diễn vai nam hai trong phim chiếu mạng chi phí thấp, số người hâm mộ trên Weibo cũng chỉ có một hai triệu người, anh ta chỉ ở trong đoàn phim “Hành động ưng đen” hai ngày, chờ đến khi phim chiếu lên thì cảnh của anh ta có thể có hay không cũng khó nói lắm.

Hiện tại, dựa vào những tiết lộ của anh ta nghe thì rất can đảm, số người hâm mộ Weibo trực tiếp đột phá ba triệu, tên của anh ta cũng treo lên bảng hot search Weibo, đồng thời, bởi vì suy đoán của cư dân mạng mà một vài nghệ sĩ nhao nhao bị đưa lên hot search, toàn bộ trên mạng đều đang đoán nữ minh tinh yếu ớt là ai.

Nghệ sĩ bị đưa lên hot search cũng lo lắng là nỗi oan sẽ bị ụp lên người mình, ai mang theo tư liệu như thế, tương lai đều có thể bị giới điện ảnh không thích, từng người bọn họ rút lui khỏi hot search thì lại tìm những người khác gánh thay, tìm rồi tìm, bọn họ đã sớm tìm được một người vô cùng phù hợp.

Tang Tiếu.

Đầu tiên, Tang Tiếu và nghệ sĩ vạch trần vừa mới hợp tác trong một bộ phim, thậm chí trong bộ phim còn có sư tỷ của Tang Tiếu là Tịch Ngôn Vãn, hoàn toàn phù hợp với thân phận có quan hệ không tệ với một hai nghệ sĩ; tiếp theo, trong lúc Tang Tiếu quay phim, một lần ra ngoài quay quảng cáo và một lần ra ngoài quay chương trình giải trí, rõ ràng là không chuyên nghiệp, khi đó có người chất vấn rằng đạo diễn Lâm có thể chịu được sao, bây giờ xem ra, rõ ràng là đạo diễn Lâm đang nhẫn nhịn đồng tiền; đương nhiên, điểm quan trọng nhất, cũng là điểm khiến đám dân mạng nhanh chóng nhắm ngay mục tiêu, sự yếu ớt của Tang Tiếu ở trong giới quả thật rõ như ban ngày!

Mọi người vừa nhắm chuẩn rồi thì nghệ sĩ kia đã có một pha trượt tay ma quỷ, nhấn thích bài Weibo nào đó nói ẩn ý Tang Tiếu chính là nữ minh tinh yếu ớt, sau đó lại bỏ thích, nhưng anh có hủy nhanh hơn nữa thì cũng bị người ta chụp màn hình kịp thời, bạn nói xem có khéo không.

Mặc kệ có khéo hay không, nữ minh tinh không chuyên nghiệp yếu ớt chính là Tang Tiếu, đã không thể thay đổi được nữa rồi, rất nhanh #Tang Tiếu không kính nghiệp# dưới sự hợp tác của ê-kíp mấy bên đã chiếm cứ hạng nhất của bảng hot search.

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...