Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 260

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:21:24
Lượt xem: 80

Ngay từ đầu, mấy người lớn vẫn không đành lòng đả kích sự tự tin của đám trẻ, mặc dù bọn nó không khoa trương giống như trước đó Tống Dập khen nhưng lý do thoái thác cũng cực kỳ uyển chuyển, chờ sau khi ăn mấy xiên thịt nướng thì cuối cùng cũng không để ý tới việc uyển chuyển nữa, tất cả đều hận không thể tay nắm tay tự mình dạy đám trẻ.

Thật ra, tay nắm tay dạy trẻ con nướng thịt cũng là một khâu trong kịch bản của ê-kíp chương trình, đương nhiên mặc kệ là ê-kíp chương trình hay là nghệ sĩ thì vốn đều không ôm hy vọng có thể khiến đám trẻ tĩnh tâm học tập, nhất là Kim Bảo và Mỹ Mỹ, kết quả bây giờ, hai người bọn nó học chăm chú nhất, hơn nữa có thể thỉnh thoảng mới sai.

Đúng.

Bọn nó cực kỳ ưu tú mà nhớ kỹ tất cả phương pháp nướng thịt của Tang Tiếu, bất kỳ một quá trình nào cũng nhớ kỹ, chỉ thiếu ở phần độ lửa và liều lượng gia vị.

Sau hai tiếng, Mỹ Mỹ giống như một con chim hỉ thước vui sướng, nhảy nhót chạy về phía Tang Tiếu: “Chị Tang Tiếu! Em nướng chân gà cho chị này!”

Kim Bảo không cam lòng rớt lại phía sau: “Em nướng thịt dê cho chị này! Chị nếm thử thịt dê của em trước đi!”

Thấy thế, Tiểu Nguyệt Lượng và Thang Viên cũng hùng hổ xông lên, trong ty đều cầm tác phẩm đồ nướng bọn nó nướng xong mà cho rằng là đủ tiêu chuẩn nhất.

Tang Tiếu ngồi trên băng ghế nhỏ, bị bốn đứa trẻ vây quanh, trước mắt bày một đống xiên thịt, chân gà, khoai tây lát, tôm bự các thứ, dù sao thì cái gì cần đều có, khiến người ta nhìn đến mức hoa mắt.

Đối với ánh mắt mong chờ của bốn tên nhóc, Tang Tiếu cũng có chút căng thẳng, dù sao thì cô làm thầy, chỉ dạy một lần, bọn nó nói học được rồi thì cô cũng không dạy nữa, hai mươi hai năm qua, lần đầu tiên dạy đồ đệ, lần đầu tiên ăn xiên nướng do đồ đệ làm, có thể không căng thẳng à!

“Chị chuẩn bị thưởng thức đây nha!”

“Vâng vâng!” x4

Tống Dập ôm bụng, ngồi bệt trên đồng cỏ: “Ông trời ơi, ông mau nhìn đi, mấy đứa nó cho con ăn hết thịt xiên không đủ tiêu chuẩn, đưa xiên thịt đủ tiêu chuẩn cho Tang Tiếu, không công bằng!”

“Ai bảo cậu đã có kinh nghiệm, phê bình đúng chỗ như vậy chứ.” Điền Nam và Chúc Thanh Vi ngồi sóng vai, trong tay cầm nấm mà hai người tự nướng ăn miếng nhỏ: “Lời bình của cậu sắc bén lại nghiêm túc, đám Kim Bảo đương nhiên là đều nhét hết thịt nướng cho cậu rồi ha ha ha ha.”

Tống Dập uất ức c.h.ế.t mất: “Trước đó em khích lệ nghiêm túc như vậy thì nhét thịt nướng cho em, sau đó em phê bình sắc bén như vậy, thịt nướng vẫn được nhét cho em, tâm tư của một đứa trẻ cũng khó đoán quá đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-260.html.]

“Câu sai rồi, không khó đoán.” Điền Nam lắc đầu: “Tụi nó đều hy vọng có thể nướng ra xiên tốt nhất đưa cho Tang Tiếu nếm thử, so với lời nói uyển chuyển của ba người chúng tôi thì đương nhiên là thích lời sắc bén của cậu hơn, dù sao sắc bén thì bọn nó mới có thể tiến bộ, bọn nó tiến bộ mới có thể nhanh chóng làm ra thịt nướng đủ tiêu chuẩn cho Tang Tiếu.”

Lâm Quân Thừa uống nước khoáng rồi cười phụ họa: “Nói tới nói lui là cậu bại bởi Tang Tiếu, địa vị của cậu trong lòng bọn nó kém hơn Tang Tiếu ha ha ha ha.”

Tống Dập một lần nữa bị đ.â.m giả khóc nằm rạp trên mặt đất: “Thế giới tàn nhẫn với em quá!”

Không chỉ có Tống Dập cảm thấy tàn nhẫn, cư dân mạng vây xem nướng thịt bình thường cũng cảm thấy tàn nhẫn!

[Thế giới cũng tàn nhẫn với tôi quá! Tôi rất muốn gọi thịt nướng! Cảm ơn bọn họ không nướng hến, sò biển gì đó, nếu không một kẻ yêu thích hải sản nặng như tôi không phải tức phát khóc à!]

[May mà xem vào giữa trưa, sau này có chương trình của Tang Tiếu, tôi nhất định phải chuẩn bị mấy phần thức ăn ngoài ở trên bàn rồi sau đó xem sau!]

[Góp vốn để Tang Tiếuđi tham gia chương trình về ẩm thực món ngon đi! Trên người cô ấy tự mang buff món ngon không tham gia chương trình về ẩm thực thì tiếc lắm đó.]

[Nói thật, tôi không nghĩ tới một tập có Tang Tiếu tới thế mà trông lại yên bình hơn tập đầu tiên, hơn nữa mấy người có phát hiện ra không, Tang Tiếu ra vẻ quá ngược lại khiến bốn đứa trẻ đều tự lập rồi.]

[Đúng vậy đúng vậy, bây giờ Kim Bảo cũng có thể phân biệt được dụng cụ sấy khô rồi, đoán chừng trong kịch bản của ê-kíp chương trình có đoạn nghệ sĩ dạy mấy đứa trẻ nướng thịt, nhưng phần lớn tâm tư của tụi nó đều là chơi nướng thịt, nói không chừng mãi cho đến khi trở về cũng không nhớ được quá trình nướng thịt, kết quả Tang Tiếu vừa tham gia, kỹ năng nướng thịt của bốn đứa trẻ đều được tu luyện rồi.]

Khi cư dân mạng điên cuồng thảo luận, Tang Tiếu cũng đã ăn hết đồ nướng mà các bạn nhỏ làm ra, sức ăn này khiến đám Mỹ Mỹ giật mình không thôi, bọn nó không thể tin được là Tang Tiếu ăn khỏe như vậy!

Mỹ Mỹ duỗi bàn tay nhỏ trắng nõn ra, sờ về phía bụng của Tang Tiếu, mềm mềm, rất dễ chịu: “Chị Tang Tiếu, chị có thể ăn nhiều như vậy sao?”

“Em biết!” Không đợi Tang Tiếu trả lời, Kim Bảo đã giơ tay lên trước, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, khá là kiêu ngạo mà tiết lộ: “Bụng của chị nhất định là lớn giống Trư Bát Giới! Cho nên chị dùng quần áo che lại rồi!”

Những người khác và đám dân mạng: …

Kim Bảo bất kể lúc nào cũng rất muốn ăn đòn nha.

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...