Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 246

Cập nhật lúc: 2024-07-05 03:47:01
Lượt xem: 98

Sau khi chị Đổng về nghĩ tới nghĩ lui thì cho người đi hỏi đoàn đội của Tang Tiếu. Ngày thường chị ta cũng có chú ý đến chương trình giải trí trong giới. Chị ta đã sớm phát hiện phàm là chương trình giải trí có Tang Tiếu tham dự thì độ hot đều không thấp hơn nữa thường xuyên xuất hiện phát triển thần kỳ.

Lúc Tang Tiếu vừa tới, chị Đổng nhìn Tang Tiếu và Kim Bảo nhằm vào nhau, nhìn Kim Bảo năm lần bảy lượt khiêu khích Tang Tiếu, trong lòng thầm nói mình đánh cuộc chính xác. Ai ngờ khi đến vườn nho, Kim Bảo không chỉ không đối chọi gay gắt với Tang Tiếu, thậm chí có xu thế từ ác ma nhỏ tiến hóa thành bé ngoan.

Chị Đổng nhìn tháng năm yên bình trên màn hình, trong lúc hoảng hốt chị ta cho rằng mình thấy được số thứ mười ba của "Bé ơi đến đây nào". Trong kịch bản của chị ta, sáu số trước gà bay chó sủa, sáu số sau năm tháng yên bình. Kết quả ngày đầu tiên Tang Tiếu đến đã xé sạch kịch bản gà bay chó sủa.

Tuy rằng kịch bản bị xé đến chân trời, nhưng hình ảnh lại làm lòng người sung sướng. Chị Đổng cảm thấy tình cảnh trong vườn nho thực sự có thể làm người ta bỏ hết mệt nhọc, thả lỏng thể xác và tinh thần. Chị ta vừa thầm ngâm nga theo bài hát Tang Tiếu thổi kèn lá vừa hỏi phó đạo diễn: “Độ hot livestream thế nào? Hơn hay kém số đầu tiên bao nhiêu?”

Phó đạo diễn diễn nghe chị Đổng hỏi thì ho nhẹ hai tiếng, ra vẻ thâm trầm: “Kém không ít.”

“Cũng bình thường, chương trình giải trí về trẻ con trước đó đã có ba chương trình. Chương trình của chúng ta cũng không mới mẻ.” Chị Đổng đã trải qua đả kích số thứ nhất nên tâm thái bình thản hơn nhiều. Chị ta vỗ vỗ vai phó đạo diễn diễn: “Mọi người theo dõi khu bình luận đi. Những tài khoản bình luận ác ý công kích trẻ con thì đều block đi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Yên tâm, lúc ấy chúng ta nói mười ba số thì nhất định có thể làm hết mười ba số.”

Nghe vậy, mấy người ngồi ở phía sau phó đạo diễn không nghiêm mặt được nữa mà ôm bụng cười ha ha. Phó đạo diễn cũng cười, nắm tay vỗ bàn bộp bộp bộp, sang sảng lại kích động: “Chị Đổng, độ hot của số thứ hai cao gấp đôi số thứ nhất! Hơn nữa số lượng theo dõi vẫn luôn tăng lên! Trước mắt chúng ta đã đứng hạng ba độ hot về chương trình giải trí phát sóng trực tiếp hôm nay rồi, có hi vọng đánh sâu vào hạng nhất!!!”

Một câu của phó đạo diễn trực tiếp làm mấy người trong căn nhà nhỏ đều nhỏ giọng hoan hô một tiếng. Bọn họ cực khổ làm chương trình, có ai mà không hy vọng có thể lấy được một cái thành tích tốt chứ!

“Hạng ba?” Chị Đổng bước lên một bước dài, nhìn chằm chằm vào số liệu trên màn hình. Sau một lúc lâu, trên mặt chị ta lộ ra một nụ cười xán lạn, hung hăng vỗ vai phó đạo diễn: “Tôi đã nói chương trình chúng ta rất không tồi mà! Mau! Lại mua hot search treo lên đi. Tôi cũng không tin độ hot chỉ chênh lệch có tý xíu như vậy mà chúng ta không lên nổi!”

Rất nhanh, một cái hotsearch có liên quan đến "Bé ơi đến đây nào" được treo lên Weibo, lại lần nữa đưa tới sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Không thể không nói, một người lớn có thể hư hơn cả đứa nhỏ, ở loại chương trình giải trí về trẻ em này thật sự không thường thấy. Đặc biệt cái người hư kia, thao tác quen cửa quen nẻo, làm người ta không thể nào phản bác!

Cư dân mạng vừa xem là mê mẩn, không ra khỏi phòng livestream nổi, cũng làm độ hot của livestream "Bé ơi đến đây nào" lại lần nữa xoẹt xoẹt xoẹt tăng lên.

Mà năm giờ chiều hôm đó, Thẩm Thư Triệt vừa kết thúc huấn luyện cũng mở livestream ra. Anh dịu dàng cười với mấy chục triệu người đang xem livestream: “Trước giờ đều cho mọi người xem trực tiếp ăn uống, hôm nay cho mọi người xem một thứ mới mẻ.”

Ngay sau đó, phòng livestream của anh xuất hiện hình ảnh livestream "Bé ơi đến đây nào".

Các fan: ???

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-246.html.]

Rốt cuộc anh bị ai ám vào thế?! Còn không phải chỉ là một tiểu sư muội thôi à? Anh cần phải vậy à?!! Làm tiểu sư muội, chúng tôi cũng làm được mà!!

Sau sáu giờ tối vốn thuộc về giờ cao điểm, có học sinh tan học, có người lớn tan tầm, có người ở trên đường, có người ở nhà, lúc rảnh quá không biết làm gì thì mở livestream ra xem một cái.

Bởi vậy, vào lúc buổi tối, chương trình giải trí "Bé ơi đến đây nào" thật sự xông lên hạng nhất độ hot các chương trình giải trí phát sóng trực tiếp ngày hôm đó như phó đạo diễn suy đoán, làm cho tất cả nhân viên công tác của chương trình đều được nở mày nở mặt một lần.

Khi độ hot chương trình phát sóng trực tiếp tăng cao, đoàn người Tang Tiếu cũng từ vườn nho về biệt thự ở vùng ngoại thành. So với khi xuất phát, bọn họ bội thu trở về, mang về hai thùng nho. Một thùng trong đó là từng quả nho mà bọn nhỏ hái.

Tống Dập có chút khó xử nhìn từng quả nho trong thùng: “Buổi tối chúng ta rửa cái này trước đi, để qua đêm có lẽ hương vị cũng thay đổi.”

“Nhưng chúng ta cũng không ăn hết được.” Chúc Thanh Vi đánh giá số lượng cũng lo lắng: “Đặt ở tủ lạnh cả đêm chắc là không có việc gì. Ngày mai chúng ta ép nước nho uống.”

Tang Tiếu thấy mọi người khó xử thì chột dạ. Dù sao một thùng nho đều là Kim Bảo, Mỹ Mỹ thậm chí Tiểu Nguyệt Lượng hái đưa tới cho cô.

“Không được.” Trên mặt Tang Tiếu tỏ ra hơi không vui. Cô yếu ớt yêu kiều từ chối đề nghị của Chúc Thanh Vi: “Nho hái rồi để qua đêm, tôi mới không ăn!”

[Chỉ số ra vẻ: 2485/9999]

Lúc Tang Tiếu từ chối ăn, số lượng bình luận trong phòng livestream lại lần nữa lên cao, ý kiến gần gần như nhau bảo Tang Tiếu quá làm ra vẻ. Vốn dĩ vì cô làm ra vẻ mới có một đống quả nho, Chúc Thanh Vi chỉ đưa kiến nghị, cô còn không cho mặt mũi? Quả thực có độc!

Không đợi bọn họ thảo luận xong, Tang Tiếu lại lên tiếng. Cô dùng giọng điệu không cho phản bác: “Tôi chỉ uống nước nho ép trong ngay. Tối nay tôi cần phải ép nước nho, ủ rượu nho. Mọi người muốn mai mới làm thì lấy nho ở thùng kia đi.”

Những người khác: ...

Bọn họ chỉ cảm thấy hôm nay chơi ở vườn nho đã mệt, buổi tối không muốn làm việc. Nếu đã có người chủ động làm thì bọn họ cũng không có khả năng không đồng ý.

Chúc Thanh Vi lo lắng: “Tang Tiếu, nếu không để tôi giúp cô nhé?"

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...