Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 240

Cập nhật lúc: 2024-07-05 03:26:43
Lượt xem: 97

Tang Tiếu hoàn toàn không biết những bình luận trên livestream. Trong lòng cô đang nhanh chóng lên kế hoạch tiếp tục làm ra vẻ như thế nào. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Tống Dập đang lau nước mắt cho Thang Viên: “Buổi chiều chúng ta đi vườn nho hái nho à?”

“Đúng vậy.” Tống Dập thấy Thang Viên không khóc nữa, trong lòng nhẹ nhàng thở ra: “Từ ba giờ đến sáu giờ chiều.”

Cậu ta nói xong, nghĩ đến lúc ấy chính mắt mình thấy hành động Tang Tiếu bẻ bắp vĩ đại thì cười bổ sung: “Tang Tiếu, lần này chúng ta không thi đấu, cũng không yêu cầu số lượng. Chủ yếu là mang theo bọn nhỏ chơi đùa.”

Tang Tiếu một tay chống mặt, lông mày hơi nhíu thoạt nhìn rất buồn rầu: “Hái nho cũng quá mệt mỏi. Vừa phải phơi nắng, lá nho cọ vào. Nếu có người có thể hái một rổ giúp chị thì tốt rồi.”

Đẩy phần việc mình làm ra ngoài cũng coi như làm ra vẻ đấy!

Nghe vậy, những người khác không hẹn mà cùng nhìn về phía Kim Bảo. Ba đứa nhỏ cũng nhìn về phía Kim Bảo theo người lớn. Trong con mắt của bọn họ, Tang Tiếu gần như đã cho Kim Bảo một bậc thang cực cực lớn để xuống rồi!

Kim Bảo: ???

Kim Bảo: !!!

Cậu bé há mồm là có người đút nho cho, cần gì phải hái nho giúp người chứ?

Mỹ Mỹ hừ một tiếng: “Ai làm chị Tang Tiếu tức giận thì em không chơi với người đó.” Nói xong, cô bé vỗ vỗ tay nhỏ của Tiểu Nguyệt Lượng, ra lệnh như công chúa nhỏ: “Cũng không cho bạn chơi với cậu ta!”

“Mình…” Tiểu Nguyệt Lượng nhát gan, cũng hướng nội. Cô bé mình một lúc lâu, sau khi nhìn thấy con thỏ nhỏ duy nhất trong tay thì điên cuồng gật đầu: “Mình cũng không chơi với cậu ta!”

Một khi cô bé mà trả lời chậm, chị Tang Tiếu sẽ ăn nốt con thỏ cuối cùng đó!

Nghe vậy, Kim Bảo không thể tin nổi nhìn về phía Tiểu Nguyệt Lượng.

Mỹ Mỹ vừa lòng cười. Ngay sau đó, cô bé nghiêng đầu nhìn Thang Viên: “Thang Viên, anh chơi với cậu ta à? Cậu ta làm hỏng Na Tra của anh rồi đó! Một khi chị Tang Tiếu không vui, buổi tối không mang theo chúng ta làm bánh quy nhỏ thì làm sao bây giờ?”

“Anh không chơi với cậu ta.” Thang Viên buồn rầu nói.

Kim Bảo: !!!

Kim Bảo có nghịch ngợm thì cậu ta cũng thích chơi với bạn cùng lứa tuổi. Huống chi, ở trong lòng cậu ta, Thang Viên vẫn luôn là tồn tại như anh cả, chưa bao giờ giận cậu ta!

Vừa thấy Thang Viên cũng nói không chơi với cậu ta, Kim Bảo đột nhiên hơi tủi thân, khí thế kiêu ngạo của cậu bé lập tức tắt: “Thang Viên...” Còn không phải là một con Na Tra à? Nhà cậu ta có một phòng Transformers, cậu ta đều có thể lấy ra cho Thang Viên chơi mà.

Tang Tiếu dùng vẻ mặt “đã học được” nhìn về phía Mỹ Mỹ. Lần đầu tiên cô nhận thức được hóa ra còn có thể dùng cách này làm ra vẻ. Cô lập tức vỗ tay một cái: “Đúng vậy! Người mà chị không thích, các em cũng không được thích!”

[Chỉ số ra vẻ: 2480/9999]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-240.html.]

Đám cư dân mạng: Khuyến khích đám nhỏ cô lập Kim Bảo. Cô thật không đủ tư cách!

Đám cư dân mạng tức, ê-kíp đạo diễn lại rất vui mừng. Chương trình "Bé ơi đến đây nào" có độ hot chỉ ở mức bình thường ở trên mạng, rất bình thường. Trong bốn nghệ sĩ trừ Tống Dập ra, độ nổi tiếng của ba người khác ở trên mạng gần như bằng không.

Lúc ấy bọn họ mời Tang Tiếu đến cũng là nhìn trúng độ hot trên người Tang Tiếu. Đương nhiên, thật ra lúc mời cũng không ôm hy vọng, không ai ngờ Tang Tiếu lại đồng ý không nói, hơn nữa có thể gợi hết mâu thuẫn ra ở trên chương trình!

Đạo diễn nhìn độ hot đang dần bò lên, cười ha ha, khóe miệng đều mở rộng đến mang tai.

Kim Bảo thật sự rất sợ tương lai mọi người đều không để ý đến cậu bé. Cái miệng nhỏ của cậu bé bẹp ra, muốn khóc mà không dám khóc nhìn Tang Tiếu, có tức lại không dám tức: “Chị muốn thế nào mới có thể thích em!”

“Giúp chị hái nho đi.” Tang Tiếu chậm rì rì nói xong, đưa mắt nhìn Thang Viên và Mỹ Mỹ, nghiêm túc hỏi: “Kim Bảo làm hỏng đồ chơi của hai đứa rồi. Hai đứa định thế nào mới tha thứ cho em ấy?”

Suy nghĩ của Tang Tiếu rất đơn giản, làm sai chuyện phải bù đắp. Không thể bởi vì người khác không thèm để ý mà bạn giả vờ chưa từng làm được.

Hơn nữa, cô cho rằng những người khác đến giờ cũng chưa nói có thể do cảm thấy đó là một chuyện nhỏ. Cô tính toán chi li một chuyện nhỏ cũng coi như làm ra vẻ nhỉ?

Mỹ Mỹ hưng phấn giơ cái thìa lên: “Để Kim Bảo giúp em đổ nước ngâm chân!”

So với Mỹ Mỹ, Thang Viên tương đối chín chắn. Cậu bé như ông cụ non trả lời: “Để Kim Bảo không hắt nước vào chăn của chú Lâm nữa.”

Lâm Quân Thừa thụ sủng nhược kinh, vội hôn một cái thật mạnh lên trên mặt Thang Viên.

Tang Tiếu nghiêng đầu nhìn Kim Bảo: “Em giúp chị hái nho, giúp Mỹ Mỹ đổ nước ngâm chân, không hắt nước vào chăn của thầy Lâm nữa thì chị sẽ cố mà thích em một chút!”

Kim Bảo thật tức giận nhưng lại không thể từ chối. Cậu bé tức giận hừ hừ: “Giúp! Giúp! Giúp! Em giúp hết!”

Thấy thế, Tang Tiếu vừa lòng, từ trong hộp lấy ra một cái bánh quy nhỏ Tôn Ngộ Không, khá hào phóng quơ quơ trước mặt Kim Bảo. Cô chờ Kim Bảo hưng phấn duỗi tay ra bắt, lại nhanh nhẹn mà nhét bánh quy nhỏ về.

Tang Tiếu cười khanh khách nhìn Kim Bảo, dùng giọng điệu cô tự thấy là ngang ngược kiêu ngạo hứa hẹn: “Chờ em làm xong hết, chị lại đưa Tôn Ngộ Không cho em! Chị không thể để em được hời!”

Đám cư dân mạng: ...

Bọn họ lại cảm thấy Tang Tiếu hư hơn Kim Bảo, đây là ảo giác à?

___

Tác giả có lời muốn nói:

Những người khác nhìn bạn nhỏ hư: Mệt lòng.

Tang Tiếu nhìn bạn nhỏ hư: Đây đều là tư liệu sống để học tập đó!!!

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...