Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 23

Cập nhật lúc: 2024-07-05 04:10:26
Lượt xem: 181

Quý Lâm Xuyên tưởng A Tiếu đang hỏi chuyện của Giang Tuấn, anh cười khanh khách: "Rất đáng yêu."

Rất đáng yêu?

A Tiếu không thể tin trợn to hai mắt, cô ngỡ ngàng nhìn Quý Lâm Xuyên: "Huynh cảm thấy rất đáng yêu?" Thì ra cái kế hãm lờ một nhõng nhẽo hai lười ba ngu ở trong mắt người khác lại rất đáng yêu?

"Đáng yêu chứ." Quý Lâm Xuyên thay đổi tình tính mấy ngày trước, hơi kiên nhẫn: "Sau này muội có thể đáng yêu như thế, về sau có Đại sư huynh ở đây, đừng sợ."

Gai mắt Giang Tuấn thì cứ nói thẳng là được, dù sao cũng có anh, anh sẽ không để A Tiếu bị Giang Tuấn bắt nạt.

Hai người một hỏi một đáp khá hài hóa, song phần bình luận đã là một màn gió tanh mưa máu.

Việc Quý Lâm Xuyên không quá ỷ vào fan là thật, hình tượng độc thân chưa từng yêu ai cũng là thật, song trong số những người hâm mộ vẫn có hơn phân nửa là fan vợ, trước mắt bọn họ mà Quý Lâm Xuyên trắng trợn đối xử khác biệt với A Tiếu, bọn họ có thể nhịn chắc???

Thật ra lúc Quý Lâm Xuyện nhận ra A Tiếu, anh cũng suy xét có nên tiếp tục giữ nguyên tình trạng này hay không, A Tiếu đỡ phải bị một số fan của anh công kích.

Song được A Tiếu mềm nhũn gọi một tiếng Đại sư huynh, thấy A Tiếu ngoan ngoãn đứng ở phía sau, phòng tuyến Quý Lâm Xuyên vừa dựng lên thoáng chốc sụp đổ. Một khi anh tiếp tục lạnh ngắt, A Tiếu sẽ khóc thầm, sẽ suy đoán bản thân làm sai chuyện gì thì sao?

Dù gì anh đã xem A Tiếu trong game mobile là em gái ruột, cũng chả có ai nhận ra, anh dỗ em gái trong chương trình thì bất thường à? Chỉ một lúc, Quý Lâm Xuyên tự hỏi tự trả lời, anh quả quyết bỏ kế hoạch giữ nguyên tình trạng.

Không tới hai mươi phút, A Tiếu và Quý Lâm Xuyên một trước một sau đến trước con sông nhỏ để câu cá, nước sông trong veo, thỉnh thoáng sẽ thấy được cá sống béo mập, nếu câu cá, thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ câu được hai mươi con cá trong một buổi chiều.

A Tiếu đạp lên hòn đá nhỏ, như có điều suy nghĩ mà nhìn Quý Lâm Xuyên đang bận rộn với cần câu trước mặt, nếu Đại sư huynh nói rất đáng yêu, thế chẳng phải mình có thể làm thêm vài biểu hiện đáng yêu hả?

Quý Lâm Xuyên móc xong cần cậu, lúc chuẩn bị nhặt hai hòn đá lớn và bằng phẳng để ngồi, anh quay đầu thì thấy A Tiếu buồn bã ngồi xổm dưới đất, gương mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay tràn đầy tủi thân và không vui.

Trong lòng Quý Lâm Xuyên khẽ khựng người: "A Tiếu, muội không thoải mái sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-23.html.]

A Tiếu chìa hai cánh tay ra, cô hơi kéo ống tay áo lên, làn da lộ dưới ánh mặt trời trắng đến mức chói mắt, nhìn lại giống hai nắm tuyết trong suốt.

"Có con muỗi cắn muội." A Tiếu thể hiện sự yếu ớt một cách tinh tế, cô nói một đoạn thì quan sát vẻ mặt của Quý Lâm Xuyên: "Mặt trời cũng gắt, choáng váng đầu óc, muội khó chịu, thật là bực bội, vả lại..."

A Tiếu dừng một chút rồi giơ tay chỉ hòn đá sạch sẽ bằng phẳng Quý Lâm Xuyên mới nhặt, cố ý chê bai hỏi: "Chúng ta ngồi trên đá câu cá sao? Cứng quá, muội không muốn ngồi."

Nói xong, A Tiếu như thấy chưa đủ, mắt cô chợt lóe lên, lúc này cô ném cái từ hay xuất hiện trong ví dụ hãm lờ mà hệ thống đã cho: "Oa, oa, oa."

Chỉ số ra vẻ: 24/9999.

24?

A Tiếu vểnh môi bất mãn, cô thầm khó hiểu, vừa nắng gắt, côn trùng chích, đá cứng, oa oa oa, trước sau tận bốn món, không phải Chỉ số ra vẻ phải được tích lũy đến 25 sao?

"..."

【Vốn em thấy Tang Tiếu hãm vãi nhưng đến đoạn oa oa oa, em đã sụp đổ trong nháy mắt =))))))))))))】

【Tang Tiếu chính là con hãm! Cô ta là yêu tinh yếu ớt chuyển thế hả? Ngại nắng, đá cứng, muỗi chích, đời trước cô là tiên nữ à? Xuyên Xuyên, anh có thể mở mắt ra nhìn không? Đừng có bị một con thảo mai cùi bắp che mắt chứ!】

【Chẳng lẽ Tang Tiếu sáng tạo lối đi mới? Trong giới có nhiều con thảo mai cấp cao nên bả làm một con thảo mai cấp thấp hãm lờ, nói thật, có khi nào Quý Lâm Xuyên sẽ bị những việc mấy hôm trước Tang Tiếu làm cho chấn động không? Rồi mới thay đổi thái độ?】

【Xuyên Xuyên của chúng tôi nói Tang Tiếu là sư muội, hơn nữa ánh mắt anh ấy nhìn Tang Tiếu hoàn toàn là ánh mắt anh trai nhìn em gái!】

【Fan Quý Lâm Xuyên thấy thương ghê, là sư muội thật thì mấy hôm trước là gì? Giả vờ không quen nhau? Ngồi đợi tụi bây bị chính chủ vả mặt hì hì hì.】

Trái lại Quý Lâm Xuyên không cảm thấy A Tiếu hãm, dù trên cánh tay cô chẳng có vết đỏ nào thì anh vẫn rất căng thẳng: "Rất nóng, cũng bị đốt không chịu được?"

A Tiếu hơi chột dạ, nặng nề gật đầu: "Dạ!"

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...