Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 201

Cập nhật lúc: 2024-07-05 04:15:32
Lượt xem: 97

Ngày đầu tiên, bọn họ ăn cơm hộp đều chê bai mùi vị đồ ăn không ngon, có vài người thậm chí lấy ra tương trộn cơm tự mang theo suýt nữa bị cướp mất, bởi vậy, gần như ai ai cũng cho rằng Tang Tiếu rất có thể cũng sẽ chê bai đồ ăn, nói không chừng dáng vẻ ghét bỏ còn hơn bất cứ ai trong bọn họ!

Quả nhiên, Tang Tiếu vừa nhìn thấy đồ ăn trong cơm hộp thì khuôn mặt nhỏ nhíu lại.

Tần Yên trước tiên là bắt được khuôn mặt phồng lên của Tang Tiếu, từ mắt đến miệng đều viết rõ là rất ghét bỏ cơm hộp, trong lòng cô ta lộp bộp, dùng cùi chỏ đụng vào trợ lý: “Cậu nói xem, nếu như lát nữa Tang Tiếu cáu kỉnh hất đổ hộp cơm thì đạo diễn Lâm có tức giận mà quát cô ta không?”

“Chắc chắn rồi.” Trợ lý trông có chút hả hê bổ sung: “Tang Tiếu yếu ớt như vậy, nhất định sẽ ném cơm hộp đi, sau đó bị đạo diễn Lâm hung dữ mắng cho một trận!”

Trợ lý đang nói, đột nhiên cảm thấy bên cạnh có ánh mắt hơi lạnh quăng tới, anh ta nghiêng đầu thì nhìn thấy Tần Yên lạnh mặt trừng anh ta.

???

Vừa rồi không phải em phỏng đoán tâm tình của chị để trả lời sao?

Tần Yên liếc nhìn trợ lý một cái: “Không có một chút tiền đồ nào.”

Trợ lý thấy thế thì cẩn thận nói: “Chị Yên, không phải chị luôn hy vọng đạo diễn Lâm có thể đuổi Tang Tiếu ra khỏi đoàn làm phim à?”

Đúng vậy.

Mình không nên vô cùng hi vọng Tang Tiếu có thể ném cơm hộp đi sao?

Sắc mặt Tần Yên có chút không được tự nhiên, cô ta cầm đũa dùng lực đ.â.m vào cơm: “Nếu như Tang Tiếu bị đuổi khỏi đoàn phim, tôi bị Tang Tiếu nói là con gà thì tìm ai tính sổ đây?”

Không sai! Cô ta cũng bởi vì sợ không có ai tính sổ cho nên vừa rồi không hi vọng đạo diễn Lâm đuổi Tang Tiếu ra khỏi đoàn làm phim!

Hai người đang nhỏ giọng thì thầm thì bất chợt nghe thấy bên cạnh có người nuốt nướt bọt, sau đó, tốc độ ăn cơm cũng tăng nhanh hơn không ít.

Tần Yên kinh ngạc nhìn quanh một vòng, sau đó cô ta đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tang Tiếu, chỉ thấy Tang Tiếu đã không còn nhăn mặt lại nữa mà vùi đầu ăn, hạ đũa rất nhanh, thế nhưng tướng ăn lại không thô tục, rõ ràng ăn một miếng với không ít đồ ăn nhưng không có một hạt cơm nào rơi vãi cả.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-201.html.]

Nếu như cần phải nói thì chỉ hai chữ, ngon miệng, ba chữ, rất ngon miệng, bốn chữ, vô cùng ngon miệng!

Không chỉ Tần Yên, mấy người khác đang len lén quan sát Tang Tiếu cũng không tự chủ được mà nuốt nước bọt mấy cái, bọn họ không nhịn được mà nghi ngờ đồ ăn trong cơm hộp của Tang Tiếu không cùng một loại với đồ ăn của bọn họ.

Nếu không thì vì sao đồ mà bọn họ ăn rất nhạt nhẽo, nhìn Tang Tiếu ăn, bọn họ lại cảm thấy Tang Tiếu đang ăn mỹ vị nhân gian???

Thật ra, đặc sản địa phương không phải là khó ăn, đồ ăn vị nặng cũng có nhưng ai bảo cái quán bọn họ chọn làm ra đồ ăn có vị bình thường chứ, đừng hỏi, hỏi thì xem tiền nào của nấy.

Những người khác ở cách xa mà cũng bị ảnh hưởng rồi, huống chi là Tịch Ngôn Vãn ngồi đối diện Tang Tiếu chứ, chị ấy vốn đang khống chế ăn uống, kết quả A Tịch ngồi cùng bàn quả thật là một BJ mukbang tuyệt hảo, khiến chị ấy không tự chủ được mà nhớ lại cảnh tượng đã từng mấy lần ngồi ăn cơm cùng bàn với Tang Tiếu, trong lúc không nhận ra đã ăn hết một phần cơm hộp rồi.

Tịch Ngôn Vãn: …

Buổi tối chắc chắn phải luyện tập gấp đôi rồi.

Thấy Tang Tiếu cũng đã ăn xong, Tịch Ngôn Vãn rút ra hai tờ khăn giấy, một tờ cho Tang Tiếu, một tờ để mình dùng lau miệng, chị ấy có chút tò mò hỏi: “Tang Tiếu, vừa rồi không phải em còn nói đồ ăn trông khó ăn sao? Sao lại có thể ăn ngon miệng như vậy?”

“Quả thật rất khó ăn.” Lúc trả lời Tang Tiếu hoàn toàn không đè thấp giọng nói, dù sao cơm hộp của đoàn làm phim quả thật cực kỳ khó ăn, thật sự đã đổi mới tiêu chuẩn của Tang Tiếu đối với sự khó ăn.

Vừa nói xong, Tang Tiếu bỗng nhiên cảm thấy không đúng, đôi mắt hạnh hơi trợn tròn, mờ mịt nhìn Tịch Ngôn Vãn: “Hóa ra các chị cũng cảm thấy khó ăn à!”

Cô còn tưởng rằng thứ trước kia Đổng Kha Ninh nói đơn sơ chỉ là nói về món ăn!

Lúc phát sóng trực tiếp “Kỳ nghỉ thân yêu”, Tang Tiếu đã nghi ngờ vị giác của cô không giống những người khác, ai bảo cô lúc trước mang đi bán đồ ăn mà mình tự nhận là làm không tệ chứ, kết quả đều bị mấy quán cơm từ chối hơn nữa con nhận được một danh hiệu rác rưởi đấy.

Kết quả bây giờ xem ra, mấy người Đồng Đồng cũng không phải đang để dạ dày uất ức khen cô, bọn họ thật sự cảm thấy mấy món ăn cô làm trong chương trình ngon à?

Thế giới khác nhau đối với yêu cầu đồ ăn cũng khác nhau à???

Không đợi Tịch Ngôn Vãn trả lời, đạo diễn Lâm đã bưng phần cơm hộp thứ hai, vừa ăn vừa nói: “Mặc dù cơm hộp khó ăn nhưng thật ra mùi vị đã tốt hơn nhiều so với lúc ban đầu, Tang Tiếu, hay là cô ăn thêm một phần nữa đi? Tôi nhìn cô ăn cơm cũng thấy ngon miệng theo.”

Tang Tiếu vội xua tay: “Không ăn nữa, vừa rồi tôi luôn ám chỉ với bản thân là mình đang ăn ức gà xào lăn, bây giờ vừa dừng lại thì ám chỉ cũng hết tác dụng rồi.”

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...