Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:37:28
Lượt xem: 345

A Tiếu không chú ý tới sự ngạc nhiên của Bạch Dao. Cô đang buồn rầu lắm, bởi hệ thống nói cô phải duy trì hình tượng ra vẻ để tích lũy “Chỉ số ra vẻ”, một khi hình tượng sụp đổ thì cô sẽ bị xóa sổ.

Có lẽ nhìn ra A Tiếu không hiểu hàm nghĩa của ra vẻ, hệ thống thẳng thắn liệt kê một loạt các ví dụ về những hành vi có liên quan như yếu đuối, giả vờ, tìm đường chết, làm điên làm khùng… A Tiếu nhìn lướt qua rồi tổng hợp lại thành bảy từ chân ngôn:

Một nhõng nhẽo, hai lười, ba quậy.

Nhõng nhẽo.

Đúng nha! Mình có thể nhõng nhẽo mà!

A Tiếu khẽ chớp đôi mắt long lanh như nước nhìn Bạch Dao, vì lần đầu nói dối nên cô căng thẳng nắm hai tay thành quả đấm: “Chị đi trước đi, da em mỏng quá nên cực kỳ sợ phơi nắng, đợi lát trời mát xíu thì em lại xuống bẻ ngô tiếp ạ.”

[Chỉ số ra vẻ: 1/9999]

Tuyệt!

Nói mấy lời yếu đuối!

Tự thưởng cho mình một đóa hoa nhỏ!!!

A Tiếu đang sướng rơn, nhưng một câu nói của cô lại làm cho cư dân mạng đang xem livestream lập tức bùng nổ.

[Tang Tiếu có làm được không vậy? Nói dối mà cũng không xong nữa hả má? Hè như đổ lửa thế này mà bảo chờ mát mẻ? Chờ tới tám giờ tối tắt livestream thì cô lén ra ruộng bẻ ngô hay gì? Có ma mới tin đấy!!!]

[Bây giờ tui vừa nhìn Tang Tiếu là thấy phiền. Nhóm Xuyên Xuyên đang đầm đìa mồ hôi bẻ ngô ở đó, còn mụ Tang Tiếu này lười biếng, vừa ra vẻ vừa lười vừa ỷ thế ức h.i.ế.p người khác. Tang Tiếu, xin cô cút ra khỏi giới giải trí đi!]

[À, mị nói cái này các cậu đừng giận nha. Các cậu có cảm thấy cách nói chuyện của Tang Tiếu không còn hống hách giống trước đây không, ngược lại còn hơi ngọt á? Giọng mềm mềm, cứ như làm nũng ấy.]

[Bạn trên là fan của Tang Tiếu giả dạng à! Ngọt con khỉ, làm bộ làm tịch nghe mắc ói!]

Bạch Dao nhìn vào đôi mắt hạnh trong suốt của A Tiếu, trong lòng hơi khựng lại. Ánh mắt cô vô cùng sạch sẽ, không nhìn thấy chút chán ghét nào dành cho cô ta, nhưng tính tình lại chẳng hề thay đổi, vừa lười vừa ra vẻ.

Không, những nơi khác có chút ít thay đổi rồi. Da Tang Tiếu hình như trắng mịn, long lanh, óng ánh và bóng loáng hơn trước. Vả lại, trời đang rất nóng mà cô chẳng đổ chút mồ hôi nào, tưởng như băng cơ ngọc cốt mát mẻ không có mồ hôi.

Dù trong lòng Bạch Dao căm ghét Tang Tiếu bao nhiêu thì cô ta cũng phải thừa nhận nét đẹp của Tang Tiếu quả thật có thể gánh vác danh hiệu “Công chúa tinh linh” mà công ty gán cho Tang Tiếu, đẹp nhưng không lẳng lơ, hoạt bát và đáng yêu.

Cô ta rút tay lại, nở nụ cười hòa nhã, ánh mắt dịu dàng: “Chị mới sờ thử thì thấy em không nóng sốt. Nếu em sợ nắng, vậy em về nghỉ ngơi trước đi. Còn bốn mươi lăm cân thừa lại, chị sẽ hái bốn mươi lăm cân ngô đó giúp em, dù sao chị cũng là chị của em mà.”

Chẳng biết có cố ý không, những cụm từ như không nóng sốt và bốn mươi lăm cân, Bạch Dao thoáng nhấn mạnh. Quả nhiên, bình luận đều đang mắng A Tiếu giả bệnh và lười biếng.

Bạch Dao vừa dứt lời, dường như đột nhiên nhận ra câu nói của mình không thích hợp, vẻ mặt cô ta đ.â.m ra hơi luống cuống. Còn A Tiếu, như trong dự liệu, gương mặt cô bỗng sững sờ, trông như đang kinh ngạc vì Bạch Dao lại dám nói ra từ “Chị” kia.

Thấy thế, Bạch Dao cố kìm nén khóe môi đang muốn nhếch lên. Trưa nay, cô ta nhận được điện thoại của bố Tang. Bố Tang nói ông đã khiển trách Tang Tiếu nghiêm khắc qua điện thoại , đồng thời bảo Tang Tiếu phải học theo chị của mình. Bây giờ nghe từ “chị” này, chắc hẳn Tang Tiếu sẽ nhớ đến chuyện buổi trưa bị bố Tang quở mắng rồi nhỉ.

Quậy đi, chửi đi, để dân mạng xem livestream tận mắt chứng kiến tính công chúa của cô, để toàn bộ sự chán ghét của họ dành cho cô đều chuyển thành cảm thông với tôi.

Ngay khi Bạch Dao và cư dân mạng đang xem livestream cho rằng A Tiếu sắp cười mỉa châm chọc, thậm chí sẽ hung dữ đẩy Bạch Dao ra, thì A Tiếu ngước khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn lên cùng ánh mắt lấp la lấp lánh cực kỳ rạng rỡ, rồi cất giọng vừa ngọt vừa trong: “Cảm ơn chị ạ!”

Bạch Dao: ...

Cô có hiểu khách sáo là gì không vậy?

[Đệt! CMN, Tang Tiếu đổi chiến lược mũi nhọn rồi à??? Trước đây mỉa mai Dao Dao sắc bén bao nhiêu thì bây giờ nhìn Dao Dao lương thiện nhưng lại dồn hết mọi việc cho Dao Dao? Dơ bẩn kinh lên được!]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-2.html.]

[Tang Tiếu quá không biết xấu hổ, nếu sợ phơi nắng sợ nóng thì đừng có đến. Cô làm như ê-kíp chương trình mời cô tới thôn quê miền núi để nghỉ dưỡng đấy à!]

[CMN ai không sợ nắng? Công chúa nhỏ Tang à, cầu xin cô về nhà mà yếu đuối có được không vậy?]

[Sau khi xem livestream này được ba ngày, tui thấy tội Dao Dao quá, trước đây ở nhà họ Tang không biết em ấy đã bị Tang Tiếu ức h.i.ế.p thành gì nữa luôn.]

Thấy fans Bạch Dao đang mượn Tang Tiếu để đắp nặn hình tượng cho Bạch Dao, một số fans còn sót lại của Tang Tiếu không chịu ngồi yên, bèn gõ bàn phím lách cách.

[Bạch Dao chủ động nói sẽ giúp Chíu Chiu bẻ ngô thì Chíu Chiu đồng ý thôi, thậm chí còn rất lễ phép cảm ơn cô ta nữa. Toàn bộ quá trình là một kẻ hỏi một người đáp có gì sai à?]

[Chỉ trách Chíu Chiu quá ngay thẳng, hiểu nhầm thái độ khách sáo trước máy quay của người ta là tử tế thôi à.]

[Ai nói Dao Dao đang khách sáo hả! Dao Dao thật lòng thật dạ giúp Tang Tiếu đấy nhá!]

[À, vậy mấy người gõ "Không vấn đề" full màn hình[3] cho tôi xem nào.]

[3] Nguyên văn 把 xx 打在公屏上: Đến từ lời hiệu triệu của idol mạng Dược Thủy Ca: "Hàng trăm anh em, gõ từ ‘Bảo vệ’ full màn hình đi nào", sẽ có rất nhiều fans spam hai chữ ‘Bảo vệ’ lên khu bình luận. Về sau thì có rất nhiều người mô phỏng theo mẫu câu trên, mới có các loại câu: Gõ XX full màn hình.

Cư dân mạng: “... Trâu bò”

Hội những người hâm mộ Bạch Dao: CMN đồ Dâu Tằm không biết xấu hổ hệt như Idol của tụi bây!!!

[Chỉ số ra vẻ: 2/9999]

Mắt A Tiếu sáng lên, xem ra mình vừa làm được cái “lười” trong bảy từ chân ngôn đây mà! Hóa ra nhờ người khác giúp đỡ để mình chịu ơn cũng coi như một kiểu lười biếng sao?!

Với ý nghĩ đó, A Tiếu đứng dậy một tay ôm bụng vẫn còn đang đau vì bệnh dạ dày tái phát, tay kia phủi nhẹ bụi bám trên quần, trông có vẻ cô đang thật sự chuẩn bị đi về.

Bị chấn động bởi câu ‘Cảm ơn chị’, Bạch Dao vô thức túm lấy cánh tay A Tiếu, nụ cười dịu dàng luôn giữ trên môi bắt đầu trở nên hơi gượng gạo: “Em muốn về hả?”

Lẽ ra cô phải vừa làm ầm vừa quậy lên, xô tôi ngã, rồi lao ra ruộng ngô bẻ ngô để chứng tỏ rằng cô không cần lòng tốt giả tạo của tôi mới đúng chứ?

Cô không đẩy…

Vậy tôi ngã thế nào được hả!

“Đúng ạ.” A Tiếu hùng hồn gật đầu, không hề cảm thấy chuyện mình chịu ơn người khác có chỗ nào không đúng. Thấy Bạch Dao vẫn kéo tay mình, cô nhẹ nhàng chớp đôi mắt trong veo vô tội: “Chị cũng có chuyện cần tôi giúp à?”

Bạch Dao: ...

Bây giờ, cô hối hận ngay và không cần sự giúp đỡ của tôi thì đó chính là sự giúp đỡ lớn lao nhất rồi đấy!

Bạch Dao thầm kêu gào gần như muốn sụp đổ, nhưng vẫn cố gượng cười: “Không đâu, chị chỉ muốn dặn dò em về nghỉ ngơi đàng hoàng thôi. Ngô của em, chị sẽ giúp, em, bẻ, hết.”

Mẹ nó ai khùng điên muốn giúp cô bẻ ngô đâu! Tại sao diễn xuất của cô lại tốt thế chứ! Sao có thể không biết xấu hổ đến vậy hả!!!

Nghe thế, A Tiếu xua tay, trông như không quá để tâm: “Bẻ không xong cũng không sao đâu, đợi trời không còn nắng nóng nữa thì tôi sẽ ra bẻ tiếp cho! Cảm ơn chị nhá!”

Cảm ơn xong, không nói hai lời, A Tiếu chạy về phía trang trại, đến cả đầu cũng không ngoái lại một lần.

Không được!

Không được ngoái đầu lại!

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 19 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...