Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 192

Cập nhật lúc: 2024-07-05 03:27:47
Lượt xem: 111

[Người anh em phía trên ha ha ha ha. Thật không dám giấu giếm, tôi cực kỳ hy vọng Tang Tiếu có thể cùng những nghệ sĩ tâm cơ, đ.â.m sau lưng bạn bè tham gia một chương trình giải trí. Sau đó nhìn Tang Tiếu làm ra vẻ, làm ra vẻ chết bọn họ!!!]

Nhóm điều hướng dư luận đang trả lời Tang Tiếu có bao nhiêu ra vẻ bao nhiêu giả bộ: ...

Bọn họ nhất thời không hiểu được có nên gửi mấy bình luận đã thống nhất kia không? Nhỡ đâu gửi xong rồi lại có một đám người bị gom thành fans thì sao?

Có lẽ là cảm thấy đ.â.m vào tim các anti-fans và nhóm điều hướng dư luận chưa đủ tàn nhẫn, buổi sáng, dự án phim điện ảnh được đầu tư lớn "Hành động ưng đen" tuyên bố Tang Tiếu gia nhập. Một bài Weibo riêng, một poster riêng, thật có thể diện.

[Má ơi! Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ có người chụp được ảnh Tịch Ngôn Vãn đen mặt ra sân bay. Phần lớn đều suy đoán Tịch Ngôn Vãn bất mãn với việc Tang Tiếu có hi vọng diễn "Hành động ưng đen" vì thế cố ý về nước tính sổ với ê-kíp sản xuất. Kết quả Tang Tiếu thật sự lấy được vai à???]

[@Thuốc Cao Da Chó Thương Hiệu Tang Tiếu, anti-fans, mặt có đau không? Có nhớ rõ câu “Cũng không ai để Tang Tiếu đi đóng phim” không? Kết quả không chỉ có phim điện ảnh tuyên bố Tang Tiếutham gia, hơn nữa bên tuyên bố còn là ê-kíp mà rất nhiều người với không tới ha ha ha ha ha ha ha ha!]

[Chẳng lẽ Tịch Ngôn Vãn ra sức trong đó à? Cũng không có khả năng, đạo diễn Lâm có thể để người có quan hệ cá nhân vào đoàn phim thì năm đó cũng không có khả năng vì không có tiền mà thiếu chút nữa giải tán đoàn phim.]

[Đó chính là Tang Tiếu dựa vào kỹ thuật diễn chinh phục đạo diễn Lâm? Thật ra mà nói, kỹ thuật diễn của Tang Tiếu cũng khá đấy. Mấy người xem Tang Tiếu ở mấy chương trình giải trí, căn bản không phân rõ khi nào cô ấy giả bộ khi nào không giả bộ. Dù sao cũng rất tuyệt, hơn nữa số nào có Tang Tiếu, tôi cười cũng nhiều hơn, phun cả cơm ra ngoài.]

Không trách đám cư dân mạng khiếp sợ. Lúc ấy trên mạng ồn ào đến vô cùng náo nhiệt nói Tang Tiếu lấy được vai trong "Hành động ưng đen", rất nhiều người nói xong cũng không quá tin. Một phần ở chỗ đạo diễn Lâm chọn người khắc nghiệt, một phần ở chỗ thân phận idol của Tang Tiếu.

Bộ web drama năm đó, trang phục diễn và cách hoá trang tệ hại, kỹ thuật diễn cũng y chang. Chẳng qua cốt truyện nhẹ nhàng hơn nữa giá trị nhan sắc của Tang Tiếu mới thu hút được một đám fans nhỏ. Bởi vậy, không ai tin nổi kỹ thuật diễn như vậy thật sự có thể thuyết phục đạo diễn Lâm.

Nhưng sự thật thắng nói suông, nhìn bức ảnh mà trang official đăng trên Weibo, bọn họ có khiếp sợ thì cũng không thể không tin.

Đặc biệt những nhóm đối thủ đang bôi nhọ Tang Tiếu, bọn họ vẫn luôn cảm thấy mình đang cùng tranh giành "Hành động ưng đen". Chờ bọn họ làm thanh danh của Tang Tiếu kém đi, tất nhiên có thể bớt đi một đối thủ.

Kết quả…

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-192.html.]

Vai diễn đã sớm vào tay Tang Tiếu.

Bọn họ bận tới bận lui thành công dã tràng.

Trong lúc trên mạng đầy vẻ kinh sợ, Tam Thủy đang xét duyệt thành viên vào fan club. Nhìn một đống tuyên ngôn của thành viên xin vào nhóm, cô ấy đột nhiên cười: “Thực sự có một đám người đang nóng lòng muốn thấy Tang Tiếu xuất hiện trên các chương trình giải trí trong tương lai có thể giả bộ thế nào.”

Nghe vậy, sầu lo trong đáy lòng Tang Tiếu tăng lên: “Hiện tại bọn họ đều tin tưởng vững chắc em đang giả vờ sợ hãi. Sau này, em thật sự sợ hãi, có phải bọn họ đều không cảm thấy em ra vẻ không?”

Tang Tiếu cũng phát hiện sau khi xem bài đăng. Hóa ra giai đoạn trước một ít chỉ số ra vẻ tăng lên không phải đến từ cô nói thật, nhưng mà khán giả cảm thấy sự sỡ hãi của cô thể hiện đó là ra vẻ. Mấu chốt là tình huống ngay lúc đó, thật sự làm người ta sợ hãi mà.

“Bọn họ không cảm thấy em ra vẻ thì không tốt sao?” Ba người Miêu Miêu nhìn về phía Tang Tiếu, trong mắt mang theo khó hiểu.

Tang Tiếu: ...

Không chiếm được chỉ số ra vẻ, em sẽ bị xóa sổ đó!

Tam Thủy đắn đo vài giây rồi bình tĩnh trả lời: “Thật ra cũng chưa chắc. Dù sao chuyện tối qua cũng làm tăng số lượng anti-fans, chỉ cần còn có anti-fans thì sẽ vẫn còn người nói em làm ra vẻ.”

Miêu Miêu cũng phụ họa theo: “Hơn nữa có người không chỉ thấy em ra vẻ lúc em sợ hãi. Lúc em yếu ớt, tự tìm đường chết, điên cuồng dẫm nát quy tắc kịch bản của ê-kíp, bọn họ cũng sẽ cảm thấy em làm ra vẻ.”

Anti-fans.

Đôi mắt hạnh của Tang Tiếu sáng lên. Cô lấy di động, giấu ba người Miêu Miêu, mở nhóm WeChat của anti-fans. Quả nhiên, trong nhóm đều đang thảo luận ồn ào chuyện [Tang Tiếu giả bộ] trên mạng.

Nhưng nhìn kỹ, Tang Tiếu phát hiện nội dung hơi khác so với cô suy đoán.

[Khoảng Không: Tôi cảm thấy Tang Tiếu đáp trả trên Weibo còn làm ra vẻ hơn cả chương trình giải trí. Hơn nữa, trong "Sinh tồn trong phòng kín" [2] Quế Qua và Thi Dung là một tổ trà xanh thật sự, nên để người như Tang Tiếu đến trị.]

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 19 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...