Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 190

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:21:22
Lượt xem: 104

Khi Tang Tiếu vừa nói xong, bởi vì bản cắt nối biên tập của "Sinh tồn trong phòng kín" phát sóng, chỉ số ra vẻ cũng được làm mới một ln nữa, hơn nữa hơi khác so với vài lần trước.

[Chỉ số ra vẻ: 1841/9999]

[Chỉ số ra vẻ: 2041/9999] (Ghi chú: Dư luận qua lại cuồn cuộn, ra vẻ vào sâu đến lòng người.)

Tang Tiếu nhìn nội dung ghi chú, vận may đến thì đầu óc cũng được mở mang. Mấy chương trình giải trí trước, người khác chỉ cảm thấy cô ra vẻ. Nhưng ở "Sinh tồn trong phòng kín", bởi vì có người cảm thấy cô ra vẻ, có người cảm thấy cô giả bộ, cho nên cô được tặng thêm chỉ số ra vẻ ngoài định mức!

Nhìn chỉ số ra vẻ đã đến 2041, mặt Tang Tiếu đầy hạnh phúc, lẩm bẩm tự nói: “Thế mà em có chút thích bọn họ.” Một đám cư dân mạng có thể mang đến chỉ số ra vẻ, vì lý do gì mà cô lại không thích được chứ?

Quý Kỳ Tây: ...

Những người khác: ...

Tang Tiếu không hiểu tâm tình phức tạp của bọn họ. Cô chỉ nghĩ hẳn nên nương theo hướng gió trên mạng thu thập thêm chỉ số ra vẻ. Cô không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía những người khác trong video, thử hỏi: “Em có thể trả lời Weibo như lần trước không?”

Đồng Tự Chước - người phụ trách phòng quan hệ công chúng, rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn video trước mặt Quý Kỳ Tây, chỉnh lại cà vạt. Anh ta sợ nghe thấy Tang Tiếu lại nói ra lời kinh người: “Nội dung câu trả lời của em cần đưa cho chúng tôi xét duyệt. Nếu còn tiếp tục tự chủ trương, chúng tôi sẽ đổi mật khẩu Weibo của em.”

Nếu là nghệ sĩ khác thích đối đầu với đám cư dân mạng ở khu bình luận giống Tang Tiếu thì bọn họ đã sớm tịch thu Weibo, nhưng ai bảo Tang Tiếu có người đại diện không bình thường chứ! Huống chi, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nghệ sĩ có thể đối đầu với cư dân mạng đến vui vẻ như vậy.

Mấu chốt là có đối đầu thế nào đi nữa thì tài nguyên trong tay Tang Tiếu vẫn cuồn cuộn không ngừng, không ảnh hưởng đến việc tăng tiến sự nghiệp chút nào.

Đồng Tự Chước: Mệt lòng!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-190.html.]

Nghe vậy, Tang Tiếu sảng khoái gật đầu. Cô không nói hai lời lập tức đồng ý, giọng nói thanh thúy thật sự không thấy bất kỳ cảm xúc khổ sở gì: “Em gửi cho anh! Có cả ảnh!”

Một giờ sau, khi hot search [Tang Tiếu giả bộ], [Tang Tiếu có tâm cơ] được dân mạng lăng xê đến ồn ào xôn xao thì chính chủ trả lời trên Weibo.

Tang Tiếu V: Tôi không cùi bắp, hơn nữa rất giỏi. Cảm ơn mọi người thừa nhận. [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh].

Ở trên Weibo, Tang Tiếu đăng lên ba tấm ảnh. Một ảnh cô đang nâng bàn đá, một ảnh chơi ván trượt cùng với một ảnh thời gian trước cô ở nhà làm một bàn đồ ăn.

Mới thừa nhận, chỉ số ra vẻ của Tang Tiếu lập tức tăng lên đến 2060, hơn nữa có vẻ sẽ tiếp tục tăng lên.

Nhìn ảnh trên Weibo, Tang Tiếu cực kỳ vui mừng. Cô hưng phấn ôm di động nhảy nhót trên thảm trải nhà giống đứa con nít lấy được món quà mà nó mong chờ đã lâu.

“Mình cũng có một ngày có thể khoe khoang trước mặt những người khác! Mình cũng có có thể khoe khoang kỹ năng! Mình cũng có ưu điểm rất được đó chứ! Mình không bao giờ đội sổ nữa á á á á!”

Tang Tiếu đáp lại làm kinh sợ đối thủ mua người điều hướng dư luận cùng các anti-fans. Bọn họ đã đoán trước được phòng quan hệ công chúng của công ty Thước Kiều có thể sẽ đáp trả nhưng không ai đoán được Tang Tiếu thế mà bất chấp tất cả thừa nhận???

Cô không sợ hình tượng cô xây dựng tan vỡ sẽ làm fans chạy mất à? Cô không sợ đám cư dân mạng như ong vỡ tổ nhào đến mắng cô à? Cô không sợ những nghệ sĩ có quan hệ tốt với cô ở chương trình giải trí đều không chào đón cô nữa à?

Tang Tiếu không sợ, không chỉ không sợ, hơn nữa ở nhà cô còn mừng rỡ giống như con thỏ điên.

Ở phòng làm việc, Miêu Miêu cầm Weibo không nín được cười: “Em cảm thấy người phe kia đang bôi nhọ Tang Tiếu sẽ phát điên. Ai có thể ngờ sau khi Tang Tiếu đáp lại, thế mà có một đống cư dân mạng ở trên Weibo cầu xin Tang Tiếu sau này trở lại chương trình giải trí tiếp tục giả bộ sợ hãi ha ha ha. Hơn nữa Tang Tiếu đáp lại tôi không cùi bắp, tôi rất giỏi còn được người ta làm thành một bộ sưu tập. Đám cư dân mạng soi kĩ rồi đều nói ở trong chương trình Tang Tiếu sớm dùng vẻ mặt cực kỳ bễ nghễ thừa nhận không cùi bắp ha ha ha ha.”

Hôm nay, lịch trình của Tang Tiếu dày hơn ngày thường một chút, buổi sáng quay phim quảng cáo tuyên truyền cho công ty XK, buổi chiều trở về học lớp diễn xuất, buổi tối huấn luyện xong thì tập nhảy hai tiếng.

Trước mắt, Tang Tiếu mới vừa thay quần áo chụp ảnh, cùng ba người Miêu Miêu ở phòng nghỉ chờ đợi.

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...