Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 159

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:09:38
Lượt xem: 81

Trong những tập trước của "Sinh tồn trong phòng kín", một khi đụng đến những mật mã liên quan đến các con số, anh liền có thể tìm ra quy luật rất nhanh. Thế nên trong tập cuối cùng của mùa này, đội của anh ta và Lộ Chúc Chúc đứng đầu danh sách dự đoán sẽ giành vị trí thứ nhất.

Vừa dứt lời, thấy Tang Tiếu và Cố Ly Nguyệt đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt sáng rỡ, Tề Thịnh bất giác lui về phía sau. Sau một chốc, anh ta đưa tay đỡ kính, lúc nói tiếp, giọng điệu lại có chút buồn rầu: "Hai người vào xem thử đồ đạc trong phòng đi.”

Khi Tang Tiếu và Cố Ly Nguyệt đi vào gian phòng nhỏ nằm bên trong căn phòng, trông thấy mười mấy bức tượng đất sét và bảy tám chiếc gương bên trong, cả hai đều trợn tròn mắt.

Tề Thịnh khoanh tay: "Tài năng nghệ thuật của tôi gần như bằng không, vừa rồi mấy cái gương trong phòng loáng lên làm tôi suýt nữa có bóng ma tâm lý rồi đây này.” Huống hồ, cho dù anh ta có thiên phú nghệ thuật đi chăng nữa thì cũng chưa chắc có thể nhìn ra được gì từ đống tượng đất sét và gương.

"A, ở trên lầu bọn em có tìm được hai tờ báo cùng một chiếc điện thoại di động." Cố Ly Nguyệt vừa nói vừa lấy đồ ra. "Máy tính cũng được bật, bên trong có một đoạn video quay một nam một nữ.”

Thấy Cố Ly Nguyệt lấy báo, Lộ Chúc Chúc cũng lấy ra hai tờ báo mà bọn họ tìm được trong mật thất đầu tiên ra: "Bọn chị cũng tìm được báo, còn có một cái két sắt nữa, bọn chị mãi không tìm được mật khẩu nên dứt khoát bỏ qua luôn.”

"Cả bốn tờ báo đều nói về sự kiện nhảy lầu.” Tang Tiếu thò đầu xem thử, tích cực phát huy tác dụng, không để cho mình trông có vẻ quá “tạ”: “Hơn nữa người nhảy lầu không phải là cùng một người.”

Tề Thịnh ngẫm nghĩ rồi nói: "Có lẽ nội dung trên báo có liên quan đến mật thất, trước khi đám ma quỷ đến, chúng ta mỗi người nghiên cứu một tờ đi.”

Lộ Chúc Chúc và Cố Ly Nguyệt đều vô cùng tin tưởng Tề Thịnh, hơn nữa so với mấy cái gương và tượng đất sét trước mặt, quả thực đọc báo sẽ có khả năng thu hoạch được gì đó hơn. Chỉ có mỗi mình Tang Tiếu là mím môi, lặng lẽ nắm chặt vạt áo.

Mỗi người một tờ, chẳng phải sự “cùi bắp” của cô sẽ bị lộ hết à???

Thấy Tề Thịnh chuẩn bị đưa tờ báo cho mình, Tang Tiếu vội vàng né tránh, trên mặt có chút kiêu ngạo, ngạo nghễ nói: "Tôi không nghĩ trên tờ báo lại có mật mã của mật thất thứ hai đâu.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-159.html.]

Nói xong, Tang Tiếu chỉ vào một trong số những cái gương: "Tôi đi kiểm tra cái gương đây!”

Cư dân mạng: Vãi lều! Tang Tiếu quá lười biếng và tự phụ! Cô nghĩ mình là ai hả!!!

[Chỉ số ra vẻ: 1430/9999 ]

Ô ye!

Chẳng những không bại lộ chuyện mình “cùi bắp” mà còn lấy được chỉ số ra vẻ nữa!

Lúc Tang Tiếu đang định ra vẻ tiếp, cô đột nhiên nhìn thấy Tề Thịnh xông về phía chiếc gương mà cô chỉ vào. Sau đó anh ta nhìn tới nhìn lui giữa bức tượng đất sét và chiếc gương. Một lúc lâu sau, Tề Thịnh tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, mừng rỡ nhìn Tang Tiếu: “Tang Tiếu, cô thông minh quá! Tượng đất sét và gương quả nhiên không hề vô dụng!”

Nói xong, không đợi những người khác kịp phản ứng, anh ta bước ba bước thành hai bước đi tới ngăn tủ trước mặt, giơ tay ấn một cái, bên trong quả nhiên có một cái cơ quan nhỏ. Ngăn tủ nhỏ bị mở ra, bốn cuộn tranh thư liền xuất hiện trước ống kính.

Tề Thịnh lấy cuộn tranh thư ra, vẫn như cũ ghi nhớ công lao cho Tang Tiếu: "Trước đó tôi cứ xem xét riêng lẻ tượng đất sét và gương, mãi đến khi Tang Tiếu chỉ vào chiếc gương vừa rồi, tôi mới phát hiện ra những bức tượng đất sét vốn chỉ về những hướng khác nhau, vậy mà ở trong gương lại cùng chỉ vào một phương hướng!”

Dứt lời, Tề Thịnh nhìn Tang Tiếu, một lần nữa thốt lên những lời cảm thán từ trong tâm: "Tang Tiếu, đã đánh giá thấp cô rồi! Có cô ở đây, chúng tôi gặp mật thất thứ hai cũng sẽ ổn thỏa hết mà thôi! Tôi tin tưởng cô!!”

Tang Tiếu: . . .

Đây không phải là những lời tôi đã nói với sư huynh, sư tỷ của mình sao QAQ.

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...