Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 146

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:19:09
Lượt xem: 121

Đoán chừng Cố Ly Nguyệt cũng không ngờ có thể thấy Tang Tiếu trả lời kỳ quái như vậy. Ở nhà, cô ấy cầm điện thoại cười ha ha vài phút rồi cũng thành thật hồi âm: [Dù nước lẩu của mọi người vừa phải, rồi lúc ra ngoài có lẽ mọi người cũng xịt nước hoa cho bay mùi bớt rồi, nhưng mũi tôi thính như mũi chó đó nha, vừa díp mắt là tôi đã mơ thấy mình đang ăn lẩu đó, ngủ cứ ngủ, ăn cứ ăn.]

Mới vừa nói xong, Cố Ly Nguyệt mau mắn chú ý đến đoạn trò chuyện giữa họ: [Tôi thấy đoạn chat của tụi mình cũng được lắm nè, hay là sử dụng cái này để giải thích cho vụ bạn bè hồi nãy đi, xem ra phong cách của hai đứa mình cũng giống nhau lắm à nha.]

[Không không không, tụi mình không giống nhau đâu mà.] Tang Tiếu hoảng hồn khi nghe Cố Ly Nguyệt nói phong cách của họ tương tự nhau, bèn vội gõ chữ trên điện thoại: [Tôi cùi bắp lắm lắm, cậu không thể giống tôi được đâu.]

Cố Ly Nguyệt: ...

Một mình cô có thể dẫn dắt toàn nhóm trong chương trình giải trí bay cao bay xa mà cô lại bảo mình cùi bắp à?

[Cố Ly Nguyệt: Đúng rồi, chỗ tôi có một chương trình dạng mật thất, tuần sau sẽ livestream kỳ cuối, cùng lắm chỉ quay mất mười tiếng thôi. Ê-kíp bảo rằng với tư cách là khách mời cố định, tôi có thể mời một người đến trợ giúp, cậu có hứng thú không?]

[Cố Ly Nguyệt: Tôi toàn đứng bét thôi. Bốn người từ hạng nhất đến hạng tư bắt cặp với nhau rồi, tôi và người đứng kế chót cần phải mời một người đến trợ giúp vào giúp đỡ, bà nó chứ chương trình có ba giải thôi nên tôi mong rằng trước khi kết thúc có thể nhận được một giải.]

Thật ra, trước khi hỏi Tang Tiếu, Cố Ly Nguyệt đã hỏi hai người bạn khác rồi, nhưng hai người kia đã sợ tính hững hờ của Cố Ly Nguyệt từ trước. Họ chỉ e nếu mình cùng nhóm với Cố Ly Nguyệt sẽ phải bị nhốt trong mật thất tận mười tiếng đồng hồ, bèn không ngần ngại lập tức cúp điện thoại.

Vốn dĩ Tang Tiếu đang chuẩn bị đi tắm, sau khi pha nước ấm, nhìn thấy chương trình giải trí Cố Ly Nguyệt đề cập thì mắt hạnh của cô vụt sáng lên: [Lỡ đội chúng ta không lấy được thưởng thì sao?]

Hiện nay, chỉ số ra vẻ đã đạt đến 1442 rồi, nếu cô tham gia thêm một chương trình tạp kỹ nữa, Chờ bản biên tập của chương trình đó lên sóng, đoán chừng chỉ số ra vẻ có thể đạt mốc 2000 và hoàn thành cửa ải thứ hai. Cửa tiếp theo có thời hạn nửa năm, thời gian không tính là gấp lắm.

Tang Tiếu luôn nhớ mình đã nói sẽ cố gắng hơn với nhóm người Quất Tử. Bộ phim điện ảnh mình vừa ký hợp đồng sẽ mở máy vào nửa tháng sau, Tang Tiếu không chắc vào đoàn rồi có thể lấy được chỉ số ra vẻ không. Vả lại, cô cũng không muốn mình phải phân tâm suy nghĩ cách để ra vẻ trong lúc quay phim, vậy nên chỉ còn cách hoàn thành ngưỡng nhiệm vụ thứ hai đạt được 2000 điểm ra vẻ trước khi vào đoàn mà thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-146.html.]

[Cố Ly Nguyệt: Không lấy được cũng rất bình thường mà.]

Cố Ly Nguyệt tự hiểu rõ khả năng và trí thông minh của mình, dù có siêu Tang Tiếu một mình có thể cân cả đội thì cũng khá khó khăn cho họ để giành được giải ba. Suy cho cùng, “Kỳ nghỉ thân yêu”, “Tốc độ cao lao về đích” và mật thất không giống nhau, bởi nó khá thử thách năng lực tìm tòi chứng cứ và suy luận giải mã.

[Cố Ly Nguyệt: Nhưng nếu hai đứa mình đứng hạng chót thì có thể phải nghỉ ngơi mười tiếng trong mật thất. Bọn mình nhớ mang theo thức ăn nước uống là được.]

Thấy Cố Ly Nguyệt không e ngại bị đứng chót, Tang Tiếu tươi cười rồi nhanh nhảu đồng ý. Cô là một đứa chơi dở tệ, có thể có một đồng đội không sợ bị đứng bét thì sẽ không còn gì khó khăn nữa!!!

Hai người vui vẻ thảo luận về chuyện chương trình giải trí. Sau đó, cả hai lần lượt chụp màn hình cuộc trò chuyện về bụng mỡ và ăn lẩu trong mơ đăng lên Weibo, kẻo fan mình bị những nhà khác lấy ra làm súng.

Tang Tiếu V: Tìm tới tìm lui, “nồi” thì phải ném cho bạn lẩu chứ [Hình ảnh.jpg].

Cố Ly Nguyệt V: Thật sự không cưỡng nổi mà, món lẩu thơm quá luôn, bắt được cái “nồi” rồi nghen [Hình ảnh.jpg].

Vốn dĩ thấy chủ nhà bên đáp lại, các fan như đánh m.á.u gà chuẩn bị liều mình giễu cợt, để chính chủ nhà mình không bị người ta giẫm đạp. Kết quả, khi nhìn thấy nội dung bức ảnh, họ mãi không thể gõ ra được một câu mỉa mai nào.

[Hỏi: Tại sao cậu ngồi đoan trang tao nhã quá vậy? Đáp: Phải ngồi thẳng lưng đó, ăn lẩu xong nên bụng hơi bự, không giấu được á.]

[Hỏi: Cậu có thể ngủ suốt cả buổi, không mỏi cổ à? Đáp: Mũi tôi thính như chó, vừa díp mắt đã mơ thấy ăn lẩu rồi, ngủ cứ ngủ, ăn cứ ăn.]

Fan hai nhà đã hăng m.á.u mắng nhau suốt một đêm: ...

Chúng tôi rất có tự giác của fan, nhưng hai cô có thể có chút tự giác của nghệ sĩ không vậy?!!

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...