Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 139

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:04:55
Lượt xem: 124

Biểu hiện dưới dù của Tang Tiếu không thể nghi ngờ đã khiến các Dâu Tằm phấn khích, các Dâu Tằm với thanh m.á.u trở về 0, phần bình luận màn hình cũng bị những bình luận [Aaaaaaa] điên cuồng cùng với nội dung lời nịnh hót vô địch [Tiếu Tiếu đẹp độc nhất] chiếm lĩnh màn hình.

Trong thời gian ngắn, cư dân mạng trong thoáng chốc như quay về lúc Tang Tiếu chơi ván trượt trong chương trình “Tốc độ cao lao về đích”, bên tai một lần nữa tràn ngập tiếng hét chói tai.

Người hâm mộ của những nghệ sĩ khác thấy thế thì trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng có tức giận hơn nữa thì bọn họ cũng không thể phủ nhận, khi bọn họ thấy Tang Tiếu và trợ lý che dù, dáng vẻ tao nhã không sợ bị mưa làm nhòe lớp trang điểm —

Bọn họ hận không thể xông vào trong màn hình, trực tiếp cướp dù rồi đi che cho idol nhà mình!!!

[Có sao nói vậy nha, cả người Tang Tiếu thật là xinh đẹp, góc nghiêng cũng đẹp, trước kia đi theo hình tượng tinh linh làm gì chứ, nên dùng hình tượng tiên nữ của nước ta mới đúng.]

[Ha ha ha ha, nói nhảm, trong giới showbiz đầy nghệ sĩ lập hình tượng tiên nữ, ngược lại là hình tượng tinh linh ít hơn tý.]

[Tôi không quan tâm đến Tang Tiếu, tôi chỉ quan tâm đến việc thảm đỏ phát sóng được một nửa rồi hủy bỏ, chút nữa có thể có người chủ trì đến hậu trường phỏng vấn không? Tỉnh Tỉnh nhà tôi chưa xuất hiện đây! Phòng làm việc tào lao, tôi vừa thấy dự báo thời tiết cũng nói là có mưa to, bọn họ thế mà không mang theo dù!!]

[Dự báo mưa to được cập nhật khoảng mười phút trước đúng không? Hơn nữa dự báo thời tiết của thành phố Xuyên luôn không chuẩn lắm, có thể các minh tinh thấy trời đầy mây, dù đi thảm đỏ cũng không sao, ai có thể nghĩ tới cơn mưa to trút thẳng xuống đầu, tốt xấu gì cũng cho từ mưa nhỏ đến mưa lớn để thích ứng chứ.]

[Hẳn là sẽ có phỏng vấn hậu trường, đoán chừng thêm mười phút nữa có phát sóng trực tiếp là sẽ có thể nói rõ thôi ~]

Đám dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp đều đang hâm mộ Tang Tiếu, Miêu Miêu vươn tay nắm lấy cánh tay của Tang Tiếu, vừa bung dù vừa nói liên miên lải nhải: “Tang Tiếu, Tang Tiếu, em đi nhanh quá, chậm một chút, chúng ta mặc lễ phục nhất định phải tao nhã thong dong! Toàn bộ quá trình đang phát sóng trực tiếp đấy!”

“Váy cũng bị ướt rồi, chậm nữa thì cũng không thong dong được đâu.” Tang Tiếu không quen mang giày cao gót lắm, ỷ có làn váy nên dứt khoát mang đôi giày xăng đan đế dày, nếu không phải bị Miêu Miêu kéo lấy thì trong ống kính phát sóng trực tiếp đoán chừng cũng không quay được Tang Tiếu.

Khi hai người đang nói chuyện thì đã đi tới cửa chính, dưới ánh mắt hâm mộ của nhân viên công tác, Miêu Miêu chỉnh dù qua một bên: “Một chiếc váy bị ướt, chúng ta sẽ có chiếc thứ hai thứ ba, nhưng cơ hội đứng trong mưa mà không sợ bị nhoè lớp trang điểm thì rất hiếm đó, chị dám nói người trong phòng phát sóng trực tiếp vừa rồi đều bị em làm cho kinh ngạc rồi.”

Nói xong, hai tay Miêu Miêu ra dấu chụp hình: “Tiểu tiên tử trong mưa, Tang Tiếu!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-139.html.]

Tang Tiếu bị trò đùa kỳ quái của Miêu Miêu chọc cho có chút ngượng ngùng, vành tai hơi hồng lên: “Được rồi, chẳng trách hai người Tam Thủy và Quất Tử đều bảo chị đi cùng xe tới thảm đỏ, không tâng bốc em bằng chị.”

Tịch Ngôn Vãn vừa xuất hiện,trông thấy Tang Tiếu và Miêu Miêu đang đùa giỡn thì cũng cười lên tiếng: “Tang Tiếu, mấy ngày không gặp, mau tới để sư tỷ ôm một cái nào.”

Tang Tiếu chợt nghe thấy giọng nói liền quay đầu lại, đợi đến khi nhìn thấy Tịch Ngôn Vãn, đôi mắt hạnh sáng lên, không quan tâm lễ phục giá cao được cô gìn giữ cẩn thận, chạy thẳng tới ôm lấy chị.

Cô cọ vào cổ Tịch Ngôn Vãn, làm nũng nói: “Sư tỷ, chị về nước rồi à!”

“Đúng vậy.” Tịch Ngôn Vãn cũng không thèm để ý đến lễ phục trên người bị lễ phục của Tang Tiếu thấm ướt, chị đưa tay vuốt tóc Tang Tiếu, trên mặt sớm đã không thấy sự xa cách ngàn dặm lúc trước nữa.

“Chuẩn bị cho em một sự ngạc nhiên, ngạc nhiên không?”

Tang Tiếu gật đầu như gà con mổ thóc: “Ngạc nhiên chứ.” Trả lời xong, cô cười nhẹ nhàng bổ sung: “Hơn nữa còn cực kỳ cao hứng! Cái kiểu sướng đến độ nổi bong bóng ấy ~”

Thấy thế, các nghệ sĩ chờ ở khu công cộng túm năm tụm ba liếc nhìn nhau, trong lòng một lần nữa nhận thức được sự coi trọng của Tịch Ngôn Vãn đối với Tang Tiếu.

Có vài nghệ sĩ hâm mộ xong thì vụng trộm bĩu môi, rất không hiểu vì sao Tang Tiếu có thể nhận được sự coi trọng của Tịch Ngôn Vãn.

Quý Lâm Xuyên nói Tang Tiếu ở trong game đã giúp anh ấy ân tình lớn, chẳng lẽ Tang Tiếu cũng ở trong game giúp Tịch Ngôn Vãn một việc rất lớn? Mà dù sao cũng là ở trong game, có là việc lớn hơn nữa thì có lớn tới mức nào???

Tịch Ngôn Vãn từ trước tới nay không chú ý tới sự dò xét của xung quanh, chị ấy ấm giọng hỏi Tang Tiếu: “Buổi lễ đến bảy giờ rưỡi mới bắt đầu, em cứ đợi ở phòng nghỉ của chị một lúc trước nhé? Hơn nữa lễ phục của em cũng phải đổi sang lễ phục trong nhà nhỉ?”

Tang Tiếu đáp một tiếng rồi kéo cánh tay Tịch Ngôn Vãn đi về phía phòng nghỉ: “Có hai bộ lễ phục phong cách khác nhau ở chỗ Quất Tử, chờ chút nữa sẽ đưa tới.”

Khoảng thời gian trước khi chọn lễ phục, Tang Tiếu cảm thấy bộ nào cũng rất xinh đẹp, xoắn xuýt đến trưa cũng không chọn ra được hai bộ thích nhất.

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...