Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 104

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:19:46
Lượt xem: 135

Bởi vì sợ chị ở bên ngoài lệch múi giờ sẽ thức khuya nên khăng khăng bắt chị phải gọi video trước tám giờ, không muốn quấy rầy giấc ngủ của chị; sợ rằng chị sẽ phung phí tiền mua hết tất cả đồ trong cửa hàng nên mới nói chỉ thích mỗi một món đó mà thôi.

Thoáng chốc, Tịch Ngôn Vãn cảm thấy khoảnh khắc này giống hệt như lần đầu tiên hai người gặp mặt, tiểu sư muội rất thích dùng những cách vụng về để quan tâm đến người khác.

Lúc đó, chị ở nước ngoài chẳng suôn sẻ gì, hơn nữa mấy chuyện ở nhà cũng khiến chị thường xuyên mất ngủ. Khi đó, chị đã nghĩ rằng giá như tiểu sư muội có thể xuất hiện ở ngoài đời thực thì tốt biết mấy. Ai mà ngờ được rằng, ông trời thật sự đã mang tiểu sư muội ra ngoài.

Còn về chuyện tiểu sư muội và Tang Tiếu có phải là cùng một người hay không, nếu không phải cùng một người thì liệu bọn họ đã tráo đổi với nhau từ khi nào, Tang Tiếu đã đi đâu, tiểu sư muội không nói thì bọn họ cũng sẽ không hỏi.

Ở trước mặt sư huynh sư tỷ, Tang Tiếu khá là lạc quan cởi mở, nhất là sau khi cô phát hiện dù cô có làm mình làm mẩy, ra vẻ đến đâu thì sư huynh sư tỷ cũng đều cảm thấy cô dễ thương, sự tự tin của cô tăng vọt lên một cách hiếm thấy. Thế nên Tang Tiếu liền gật đầu nhận lấy lời khen ngợi của Tịch Ngôn Vãn, kiêu ngạo nói: “Em cũng cảm thấy em đáng yêu nhất thế giới này!”

Mặc dù mấy năm gần đây Tang Tiếu liên tục bị đả kích, đè ép đến nỗi mất niềm tin vào bản thân, nhưng cô cực kỳ tin tưởng sư huynh và sư tỷ.

Cô tin tưởng chắc chắn rằng một ngày nào đó có người đáng yêu thứ hai thế giới muốn soán ngôi cô, sư huynh sư tỷ nhất định sẽ ra tay ngăn cản!

Thế giới này điên rồi sao? Chẳng lẽ nghệ sĩ của mình ở nước ngoài chịu nhiều áp lực quá nên cũng điên rồi?

Tịch Ngôn Vãn không nghe thấy được những lời phỉ nhổ đầy suy sụp trong lòng người đại diện. Thấy Tang Tiếu cười vui vẻ, ý cười cũng hiện ra trong mắt chị: “Đúng rồi, chị nghe July nói em muốn ký hợp đồng đại diện cho XK sau à? Thật ra nếu em giành được hợp đồng đại diện này, các fan của em sẽ vui lắm.”

Mấy ngày trước, cảnh Tang Tiếu bị anti-fans và phóng viên bao vây vẫn như cũ bị một số phương tiện truyền thông chụp lại rồi đăng lên. Rất nhiều người đang đồn đoán rằng Tang Tiếu sẽ dùng vai diễn trong bộ phim kinh phí lớn đang trong giai đoạn sản xuất để tăng giá trị bản thân, cướp lấy hợp đồng đại diện của Chương Kiều.

Chưa hết, chẳng biết ai đã chụp được cảnh Tang Tiếu đi ra khỏi phòng họp với vẻ mặt đau khổ, thế nên gần như tất cả các fan của Chương Kiều đều tin rằng Tang Tiếu đã thất bại trong việc giành hợp đồng đại diện, bị thần tượng của bọn họ vả mặt bôm bốp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-104.html.]

“Em…” Tang Tiếu rướn người về phía trước, nhỏ giọng nói bên tai Tịch Ngôn Vãn: “Em sợ chính thức công bố rồi thì giá cổ phiếu của công ty XK sẽ bị ảnh hưởng.”

Ban đầu sau khi hỏi Năm Số 7 xong, Tang Tiếu đã chuẩn bị yên tâm thoải mái nhận lấy hợp đồng mà nhị sư tỷ mang tới, nhưng tối đó lúc thu thập tư liệu sống về cách ra vẻ làm mình làm mẩy trong hội anti, cô bỗng thấy bọn họ thảo luận, bảo rằng may thay hợp đồng dại diện không bị Tang Tiếu cướp hết, nếu không… giá cổ phiếu công ty con XK có thể sẽ sụt giảm.

Sau khi giấu Tịch Ngôn Vãn dùng điện thoại tra giá cổ phiếu, Tang Tiếu trầm mặc.

Nói một cách đơn giản, giá cổ phiếu chính là tiền, một khi cô ký hợp đồng, gia đình nhị sư tỷ sẽ bị tổn thất tiền bạc. Nhị sư tỷ vốn luôn thích vung tiền mua niềm vui, không có tiền chị ý sẽ không vui vẻ đâu QAQ.

Tịch Ngôn Vãn cười, lắc đầu: “Tuy rằng chị có quyền quyết định hợp đồng, nhưng gia đình chị cũng làm kinh doanh, chắc chắn đã có suy nghĩ tính toán.”

Khoảng thời gian trước Tang Tiếu liên tục bị toàn bộ cõi mạng bôi đen ném đá, nhưng trong vòng một tháng cô lại lấy được cảm tình của kha khá người qua đường nhờ vào hai chương trình tạp kỹ.

Chưa kể, tuy rằng không có bằng chứng làm rõ một vài tai tiếng Tang Tiếu đang mang, nhưng những tai tiếng đó không hề đụng chạm đến luật pháp hay luân thường đạo đức của con người. Có thể có những lời đồn đãi bịa đặt trên mạng, nhưng chủ yếu chúng do đội marketing của những nhà khác tung ra. Cái giới này sẽ luôn lợi dụng lúc ta gặp họa để dìm ta xuống.

Nếu Tang Tiếu và Quý Lâm Xuyên không quen biết nhau, liệu bây giờ cô có tiếp tục hoạt động nghệ thuật không? Nếu không phải là nghệ sĩ, liệu chị và Tang Tiếu có thể tình cờ chạm mặt trong thang máy của chi nhánh công ty con XK hay không?

Hôm qua Tịch Ngôn Vãn vốn muốn khởi binh vấn tội Quý Lâm Xuyên. Anh đã tìm được Tang Tiếu từ lâu nhưng trong game lại chẳng hé răng nửa lời. Nhưng sau khi biết được những lo âu suy nghĩ của Quý Lâm Xuyên, Tịch Ngôn Vãn không thể không đồng ý. Lòng người quỷ quái, ai mà đoán định được.

Người nhà Tang Tiếu thôi mà đã phức tạp đến như vậy rồi, huống hồ bọn họ đây quen nhau qua game, chẳng biết thân phận ngoài đời của những người khác là như thế nào?

 

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...