Phản Công Bằng Cách Cho Mọi Người Đọc Suy Nghĩ - Chương 09

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:15:25
Lượt xem: 1,357

【Thật rối rắm, mình có nên nói cho Vân Yên biết chuyện này không? Cảm thấy em gái làm như vậy thật không có đạo đức, nhưng nó là em mình... Mặc dù không phải ruột thịt, chỉ là gia đình mình nhận nuôi thôi.】

 

Trong lớp có hai người động.

 

Một là Vân Yên, hai là Kiều Y.

 

Tôi không biết họ ra khỏi lớp để làm gì, nhưng suốt buổi sáng Tống Nhu Nhu không xuất hiện.

 

Cho đến trưa khi về nhà họ Tống, tôi thấy Tống Nhu Nhu ngồi trên ghế sofa khóc nức nở, tóc tai rối bời, mặt mày đầy vết thương.

 

Nghe nói cô ta bị Vân Yên và Kiều Y lôi vào nhà vệ sinh đánh.

 

Từ nhỏ Tống Nhu Nhu được nuôi nấng như báu vật lại bị đánh như thế này khiến ba Tống và anh trai đầy phẫn nộ, trực tiếp dẫn người đến trường tìm Vân Yên và Kiều Y tính sổ.

 

Tôi và mẹ Tống cũng đi theo.

 

Nhìn thấy Tống Nhu Nhu bị đánh, trong lòng mẹ Tống cũng không vui vẻ gì.

 

Đến trường, bố mẹ của Vân Yên và Kiều Y cũng đến.

 

Ba mẹ Kiều Y đứng một bên không dám nói gì, còn ba mẹ Vân Yên chỉ vào mặt ba Tống mà mắng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-cong-bang-cach-cho-moi-nguoi-doc-suy-nghi/chuong-09.html.]

"Các người còn dám đến tìm chúng tôi tính sổ? Không nhìn xem các người dạy dỗ con gái mình thế nào! Mới tí tuổi đầu đã học cách quyến rũ bạn trai của con gái tôi, đúng là hồ ly tinh!"

 

"Muốn đàn ông thì đi tìm trai bao, đừng có làm hại người khác!"

 

Tống Nhu Nhu được anh trai bảo vệ trong lòng, cô khóc lóc phản bác: "Con không có."

 

Dù có thì trước mặt ba và anh, Tống Nhu Nhu cũng không dám thừa nhận.

 

Anh trai nguyên chủ và ông Tống không thể chịu được canh trai nguyên chủ Nhu Nhu khóc, lập tức cãi lại ba mẹ Vân Yên, ba mẹ Vân Yên đều là người nóng tính, với lại không sợ hãi ba Tống và anh trai nguyên chủ, mắng hết người này đến người khác khiến ba và anh trai nguyên chủ tức giận đến đỏ mặt.

 

Ba Tống nhìn mẹ Tống, ý muốn bà tham gia chiến trường, tiếng lòng của tôi lại vang lên đúng lúc.

 

【Ba và anh bảo vệ em gái quá, đang tức muốn xỉu, không hề quan tâm đến hình tượng, còn muốn lôi mẹ vào cuộc. Chẳng lẽ họ chỉ quan tâm đến em gái mà không quan tâm đến mẹ sao?】

 

【Dù sao ba mẹ Vân Yên trông rất đáng sợ, lỡ như đánh nhau thì mẹ bị thương thì sao?】

 

【Hơn nữa, ba người họ ôm nhau như thế, có thật sự bình thường không?】

 

Mẹ Tống vốn định bước ra, nhưng nghe vậy lại dừng lại. Bà trầm giọng nói: "Tống Nhu Nhu, làm sai thì phải xin lỗi! Mới tí tuổi đầu đã làm ra chuyện như vậy, thật là mất mặt nhà họ Tống!"

 

 

 

Bình luận

4 bình luận

  • nu9: em làm lại chị kh cưng?? 😈😈

    Vy Lê 3 tuần trước · Trả lời

    • Nu9 đúng là tỉnh táo, ko cầu tình yêu từ gia đình, mà lạnh lùng thiết kế tàn nhẫn hết mn bắt nạt mình. Đúng kiểu có oán báo oán, cái này thừa hưởng từ cha mẹ chắc luôn, nhưng ko mất hoàn toàn nhân tính. Hay chỉ tiếc ngắn và tác giả viết hành văn còn hơi lủng củng.

      Gialy55 1 tháng trước · Trả lời

      • Tới giờ phút này anh trai và ba nguyên chủ vẫn không bỏ rơi nhỏ đó, dù vì nó mà mất hết tất cả

        Haru1234 1 tháng trước · Trả lời

      Loading...