Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ôm Nồi Phá Đảo Game Kinh Dị - Phần 2: Tiếp Quản Nhà Ăn Bệnh Viện 9

Cập nhật lúc: 2024-09-27 03:11:27
Lượt xem: 988

“Cơm Thơm Thơm đại nhân ơi, cháu có thể mua thêm vài phần ăn sáng không? Cháu muốn mang cho bạn cháu ăn.”

Góc áo tôi bị một bàn tay nhỏ bé kéo nhẹ, tôi cúi đầu nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của Vương Tiểu Binh.

Cậu bé đưa tay ra, trên đó là những đồng tiền lẻ nhàu nát.

Tôi mỉm cười, lấy bữa sáng nóng hổi trên xe đẩy đưa cho cậu bé.

“Đi đi.”

“Yeah!”

Vương Tiểu Binh bưng vài phần ăn sáng, chạy như bay vào phòng bệnh bên cạnh.

Tôi đẩy xe đẩy nhỏ và vẫy tay chào tạm biệt cậu bé.

【Chữa khỏi Bệnh Quỷ: 26.

【Chữa khỏi Bệnh Quỷ: 27.】

...

Tôi chưa đi được bao xa thì trên hành lang bệnh viện vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Vài Bệnh Quỷ nhí mặc áo bệnh nhân màu xanh trắng đuổi theo, dẫn đầu là Vương Tiểu Binh.

“Bá Thiên, chính là chị ấy, chị ấy chính là đại nhân Thơm Thơm Cơm!”

Những Bệnh Quỷ nhí phía sau cậu bé đồng loạt thốt lên kinh ngạc, vang lên một tràng tiếng ồ.

“Wow! Ngày mai cháu cũng muốn ăn cơm của Cơm Thơm Thơm đại nhân!”

“Cháu cũng muốn, cháu còn muốn dẫn ba mẹ cháu đến nữa!”

“Tham kiến Cơm Thơm Thơm đại nhân, cơm của Cơm Thơm Thơm đại nhân thơm thơm thơm!”

Trên mặt các Bệnh Quỷ nhí là sắc mặt khỏe mạnh hoạt bát, đều nở nụ cười ngây thơ hồn nhiên.

Tôi cũng cong môi, mỉm cười vẫy tay chào bọn họ.

-

Kể từ khi tin đồn ăn cơm ở nhà ăn có thể chữa bệnh lan truyền, ngày càng có nhiều Bệnh Quỷ đến nhà ăn.

Tôi bận tối mắt tối mũi, đành phải dán thông báo tuyển dụng trợ lý ở cửa nhà ăn.

【100 tệ mỗi ngày, làm việc 5 tiếng.】

Như vậy làm tôi lại nhớ đến Tần Hiêu.

Vừa siêng năng lại vừa giỏi giang, tiếc là không bao giờ gặp lại anh ấy nữa.

“Chào, tôi có thể làm trợ lý của cô không?”

Một người đàn ông gầy gò, trắng trẻo bước vào, gỡ tờ thông báo tuyển dụng mà tôi vừa dán xuống.

Trên mặt anh ta lộ rõ vẻ kinh hoàng chưa định thần, tôi lập tức nhận ra đây là người chơi.

Nhưng trong trò chơi kinh dị, thứ cần phải đề phòng không chỉ là Bệnh Quỷ, mà còn có những người chơi khác.

Thậm chí đôi khi, lòng người còn đáng sợ hơn cả Bệnh Quỷ.

Thấy vẻ do dự của tôi, trong mắt Lục Hải thoáng qua một tia thất vọng và sốt ruột.

“Xin cô đấy, ba mẹ tôi còn đang ở nhà chờ tôi về…”

“Tôi chỉ muốn kiếm chút tiền ở đây để tự bảo vệ mình thôi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/om-noi-pha-dao-game-kinh-di/phan-2-tiep-quan-nha-an-benh-vien-9.html.]

Ba mẹ anh ta đang chờ anh ta về nhà...

Nắm tay đang siết chặt của tôi cũng từ từ thả lỏng, mềm lòng đồng ý.

Ngay khoảnh khắc tôi gật đầu thì làn đạn trong phòng livestream đã lập tức bùng nổ.

【Mẹ kiếp, cái tên Lục Hải này là một tên lừa đảo lão luyện đấy!】

【Anh ta nổi tiếng là chuyên đ.â.m sau lưng người chơi, còn thích thú với việc dụ dỗ Bệnh Quỷ g.i.ế.c hại người chơi!】

【Giờ giả vờ đáng thương chắc chắn là nhắm vào bộ dụng cụ nấu ăn thiên phú của Lê thần rồi, tức c.h.ế.t tôi!】

【Tên khốn này có ba mẹ cái quái gì mà chờ anh ta về nhà, tôi tra trên mạng rồi, ba mẹ anh ta đã c.h.ế.t từ lâu rồi.】

Làn đạn bên kia vẫn đang ồn ào náo nhiệt, còn Lục Hải trong nhà ăn thì vẫn rất an phận thủ thường.

Tôi dùng điểm tích lũy, tạm thời ban cho dụng cụ nấu nướng trong bếp của bệnh viện chức năng "Nấu ra món ăn mà Bệnh Quỷ cũng có thể thưởng thức" của dụng cụ nấu ăn thiên phú.

Lục Hải rất vui, ngày nào cũng chăm chú cầm dụng cụ nấu nướng mới học tôi nấu ăn.

Nhưng khi anh ta phát hiện ra món ăn mình làm ra không có chức năng thanh tẩy, không thể chữa khỏi cho Bệnh Quỷ thì mọi thứ đã thay đổi.

-

Mùa đông, ngoài bệnh viện gió rét âm u, mưa phùn liên miên.

Đêm giao thừa, trong rương nguyên liệu khó có được rất nhiều nguyên liệu ngon: cá mè trắng, thịt ba chỉ, thịt cừu, nội tạng cừu, đậu phụ, tỏi tây.

Trong quỷ giới thì không có ngày lễ, vì ở đây mọi thứ đều ảm đạm, xám xịt, u ám.

Nhưng bây giờ ngày nào các Bệnh Quỷ cũng tụ tập trong nhà ăn của tôi, nơi đây đã trở thành nơi duy nhất kết nối họ với thực tại.

Để đón Tết, tôi đặc biệt làm cho mọi người một vài món ăn ngon.

Món chính đầu tiên là đầu cá hấp ớt băm.

Ớt băm đỏ rực phủ lên phần thịt cá trắng nõn, thịt cá mềm mại, tan trong miệng, thơm ngon cay nồng, quả là món ăn hảo hạng.

Món thứ hai là thịt kho tàu Đông Pha.

Thịt có màu đỏ sậm, bóng bẩy, hòa quyện với nước sốt nóng hỏng, béo ngậy, tan trong miệng.

Món thứ ba là món thịt hấp bột gạo rất thích hợp để ăn vào dịp Tết.

Thịt dẻo thơm, giòn ngon, béo gầy xen lẫn, màu sắc hài hòa, mềm mà không nát, bột gạo bóng bẩy, hương vị đậm đà.

Món cuối cùng là đậu phụ Ma Bà.

Đậu phụ tan trong miệng, thịt băm có màu vàng óng, thơm ngon không bị cứng; rau ăn kèm là tỏi tây dài chừng một tấc, xanh mướt, bóng bẩy.

Hôm nay có 500 Bệnh Quỷ đăng ký tham gia hoạt động đêm giao thừa, náo nhiệt chật kín nhà ăn.

Khi tôi mở cửa sổ nhà ăn ra thì mọi người đều đồng loạt ồ lên kinh ngạc.

Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

“Hu hu hu, kiếp này có thể gặp được bà chủ Lê thật sự là không c.h.ế.t uổng mà!”

“Có thể đón giao thừa tôi thật sự rất cảm động, cứ như sống lại vậy!”

“Đáng lẽ tối nay tôi phải co rúm trong tủ với cái đầu bê bết m.á.u để ngủ, nhưng vừa nghe nhà ăn có hoạt động là tôi đến ngay!”

“Hóa ra cảm giác đón Tết lại tuyệt vời như vậy, tôi đã hơn bốn mươi năm rồi không vui như thế này.”

Các Bệnh Quỷ ngồi thành từng bàn tròn, ăn những món ăn nóng hổi, trên mặt đều nở nụ cười hạnh phúc.

Phần lớn Bệnh Quỷ đều sạch sẽ, khỏe mạnh, không còn là bộ dạng m.á.u me be bét đáng sợ nữa.

Dương Đại Sơn, Dương Tiểu Sơn, ông Dương, Lâm Dao, Mục Cảnh, Vương Tiểu Binh, Lý Viện Viện cũng đều đến, cười toe toét không biết từ đâu kiếm được cho tôi mấy món đạo cụ nhỏ làm quà năm mới.

Đúng lúc này, Lục Hải đẩy xe đựng canh từ nhà bếp ra.

Loading...